1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN QUẢ KHẾ, TRẢ CỤC VÀNG

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tonkin ơi là tonkin ơi. Nào tớ có đá xéo cậu hay TBG đâu mà cậu lại cứ vơ vào thế. Ngay hôm sau khi về, anh em đã gọi điện mời cậu đến để cảm ơn vì công của cậu trong chuyến này rất to, cậu chẳng đến chứ không phải anh em kém tình phải không? Ừ thì cũng biết hôm qua sinh nhật bạn gái cậu, sức ép đè lên vai cậu khiến cậu thiếu tỉnh táo thì anh em cũng thông cảm phần nào thôi. Chứ chẳng thông cảm hết được đâu. Nhé!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi lần này, có mỗi mình là người của box DL. Bác AD trước là công dân của box này, nhưng từ khi chơi xe máy nên tự động đổi hộ khẩu sang bên kia. Các thành viên khác, còn lại là box Xe máy và nghethuatnhiepanh.com. Vì vậy chỉ có một mình post ảnh kể ra cũng buồn.
    Chuyến đi kéo dài trong năm ngày, mội số thành viên nữ không quen đã có những biểu hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Sau đây là ảnh minh hoạ.
    Ngày thứ nhất trông phong độ lệ mật, đi đứng hùng dũng.
    [​IMG]
    Ngày thứ 2 trông thướt tha nhẹ nhàng tươi mát
    [​IMG]
    Ôi zời ơi, đến ngày thứ tư thì không phải nói, nhìn bụng thì biết, hậu quả của việc tắc cống 4 ngày đấy.
    [​IMG]
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 06/05/2005
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa Linh ơi. Không phải thế đâu mà các cụ gọi là " Ở hiền gặp lành đấy"
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Kính Bác Sơn,
    Thứ nhất, bác nói mình bác là người của Box Du lịch thế bác loại iem ra à. Thế hoá ra cái quốc tịch DU HÍ madam Toét cấp cho iem hết hạn à.
    Thứ hai, bác post mấy cái ảnh nhạy cảm của nhà iem lên cho bà con "soi" thế này là em không ưng tí nào. Nhà iem nhiều góc đẹp lém, bác không chụp lại đi chụp cái phần...
    Thứ nữa iem xin post mấy cái ảnh lên oánh đu với...hịhị
    Văn công HN lên phục vụ bà kon miền núi, biên giới này:
    Nói như bác Sơn, cái bọn này chụp ảnh toàn giang, chân giang tay:
    Quá đẹp bãi đá
    Ảnh Sến vãi nhưng vẫn muốn đánh đu hi''hi''
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0

    Ấy chết, bác Cao Sơn
    Ai lại nghĩ thế bao giờ. Chẳng giấu gì bác, dạo này làm ăn khó khăn quá, là em nhân cái chuyện vàng bạc giả thật mà nói ra đây để anh em cùng bàn chí hướng kiếm cơm. Nói nhăng cuội như thế, giả như anh có cửa làm ăn mà thương tình cho anh em nửa cánh là diễm phúc. Lại chẳng giấu gì bác, dạo này dăm ba chuyện vặt giang hồ, anh em ba miền tụ bạ về, đi cũng dở, ở không xong. Thôi có lòng nào bác cho xin hai chữ đại xá để anh em ta tìm tiếp mấy cung đường Sa Thận.
    Nói đến cung Y Tý - Bát Xát, em vướng chuyện giang hồ vặt, không theo chân được mà đầu óc vẫn lảng vảng trên đấy. Có nhà anh Loops chứng giám. Bác không vòng qua được A Mú Sung, qua bên kia thượng nguồn sông Hồng, chỗ anh Loops một thời vỗ ngực đứng... vãi kể cũng lấy làm tiếc. Bóng gió tựa như thấy hàng ngon mà chỉ ngắm được đến rốn.
    "Chuyện đến đây không nói nữa" (Đúng giọng TBG)
    Nay sau cái Hò hẹn tháng 4 của anh em nhà Lượt phượt, Bon chen, em có nhời mời bác với anh Cao Hùng, Cao Hải (lại có thêm anh Loops nữa là may mắn) làm cái Gặp lại tháng 5. Nghe thì hơi nhiều mùi Chuông Vàng, còn thực là em mời các bác đi lại Pù Luông. Quả này ngủ bản, tắm bản, ăn bản mà đường chỉ dành cho footpath. Anh Cao Hùng có mong ước nhỏ nhoi làm cái Hà Nội - Dakar, em thấy cũng là đáng. Nhưng e anh ấy mới lấy được con Degree, dại mồm sau chuyến Y Tý mà không được đi nữa, cuồng cẳng làm phát "Tẩu hoả nhập ma" là bỏ... miẹ.
    Vậy chăng sơ bộ là thế, bác với các anh cứ nhẩn nha gặm nhấm cái dư vị Y Tý. Thừa thãi ra mà bàn được cái Pù Luông là hợp lắm.
    À, mà thủ tục phá sản thế nào nhỉ? Còn đôi giầy Thượng Đình với con Minsk bó máy anh em xem liệu có giúp đỡ được tí nào không?
    Khớ khớ khớ!
    "Có thể bạn không nhanh - Nhưng ai cũng phải ngước nhìn"Minsk - Tình yêu vĩnh hằng!
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Post người chán rồi thì đến cảnh nhé.
    Đây là một góc của thị trấn Bát Xát, hoàn toàn chẳng còn tí dấu tích nào của năm 79.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 06/05/2005
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp, cảnh đẹp ,đội hình đẹp, ảnh đẹp
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lại người nữa nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này chụp ở đoạn từ Amusung qua Dền Sáng để về Mường Hum đúng không bác. Đoạn này có cánh rừng già, hồi mùa đông vừa xong là tuyết phủ kín đấy. Nhưng dịp tôi lên thì chả có gì. Rừng già ở đây thua xa Xuân Sơn, chứ đừng nói là Fansipan.
    Mà nhìn thấy đội xe Cào Cào thấy choáng quá. Tôi dịp trước chạy con Rebel lên đó, đường trơn trượt ngã xoành xoạch, chưa kể đi được khoảng 5km là bùn bết chặt gác đờ bu. Lúc đấy thèm một con Cào Cào quá thể, hay chi ít thì cũng là một con Minsk thể thao. Có khi về phải tính kiếm một con Cào Cào mất.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Loops ơi, vứt ngay con beo đi, đang co 1 con XR cực ngon bán đây này, đời 2002 mới chạy được vài ngàn km. Rất phù hợp với thể trạng khủng long của cậu. Mua ngay kẻo chúng nó bán mất
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này