1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN QUẢ KHẾ, TRẢ CỤC VÀNG

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp theo chủ đề của bác Cao Sơn : Cái Rún
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Loops ơi, nhìn sướng mắt chưa, háng nó rộng như thế này cơ mà. Đi đường lầy mà chẳng phải mất công cậy đất.
    [​IMG]
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, em có định bán XR đâu mà anh Sơn lại rao thế. Anh Loops mà hỏi em biết làm thế nào?!
    Con XR này em đặt mua mãi mới được. Nói là mua để xài nhưng ai nài là em bán liền á....
    Anh Loops ạ, đoạn trên là cung đường Mường Hum đi ÝTÝ nhưng còn cách ÝTY'' khoảng gần 10 cây. Đường offroad phê lồi anh ạ. Nhưng cung đáng nhớ nhất của chuyến vừa rồi lại là đoạn Bản Xẻo, qua Bao quy đầu đến SAPA cơ. Vì đoạn đấy bọn em phát hiện ra mỏ VÀNG mà...thế mới có chuyện để kể nhỉ...
    P/s : em vẫn chưa nghĩ ra cách tiêu xiền bán được cả chục cân vàng cám đây bác Sơn ạ. Thiếu gì xiền mà lại bán XR nhỉ...hì hì nhưng được giá là em suy nghĩ đấy...!!!
    Em cũng lại oánh đu ảnh người phát,
    Bác Sơn đang tác nghiệp:
    Bạn gái chưa cưới của bác Sơn:
    Hết người đến cảnh, "nhà iem" chụp đấy:
    Trên đường Ô quy hồ - Sapa
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh được giải Sến nhất box.
    Hai con khũng long trước cửa ngôi nhà hình nấm của người Hà Nhì ở Ý Tý :
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 06/05/2005
  5. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn gái bác Caoson này
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 07/05/2005
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bạn Còi ồn ào có đi chuyến này ah
  8. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có đi Củng tiểu thư ạ. Trương Nghệ Mưu của nàng đây
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới dọc đường. Mạng đểu quá, up đến lần thứ 3 vẫn ko xong. Lần này ko được nữa thì sẽ thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Cao Son sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 11/05/2005
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chà, vào đây toàn là người quen, cả bên Dulich lẫn bên Xóm nhiếp ảnh. Hoành tráng quá! Các bác quả là may mắn hơn TBG đến bội phần, vì thứ nhất là qua cái đoạn Ytý - Ô quy hồ mà không bị mưa, thứ hai là vì không bị mưa nên mới có cơ hội ngắm cảnh, mà có ngắm cảnh mới nhìn thấy vàng. Hôm bọn tôi qua, cắm mặt xuống đường, tay ghì chặt ghi đông, hai chân liên tục chống xuống đất để gò cho các em xe đứng được và bò dần qua hết bãi lầy này đến bãi lầy khác. Xoè lên xoè xuống. Mà em Rebel của bác tabalo thì lại chết đề. Kinh khủng. Về đến Mường Hum hai tay tê dại, còn háng thì êm ẩm, mất hết cảm giác.
    Đúng là ở cái đường này thì đi cào cào là ổn hơn cả. Nhưng loops này, cào cào fải chở thêm cả mớ đồ lẫn bạn đồng hành thì nhét vào đâu? Hay bán Rebel mua LA đi. LA hợp lý hơn. Anh chưa fải "xỉa răng" con LA lần nào vì bùn đâu.
    Cái chỗ có biển Khu vực biên giới là cách Ytý một đoạn, trên đường từ Mường Hum vào. Chỗ đó nằm trong cái khoảng rừng nguyên sinh nho nhỏ mà moustik kể cho anh em mình biết trước chuyến đi. Đi trekking cắt rừng thì chắc cảm giác hay hơn, đi xe máy vèo qua thì nhạt, còn không bằng cái rừng săng lẻ ở Con cuông.
    Lượng vàng giá trị nhất thì mỗi bác khi đi qua cung đường này cũng đều thu lượm được cả rồi.

Chia sẻ trang này