1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn Tất niên ở đâu bây giờ hả mọi người? (Hà Nội)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Guiliano, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ăn Tất niên ở đâu bây giờ hả mọi người? (Hà Nội)

    Ăn tất niên tức là cũng cần tươm tất một chút ạ. Em định dẫn bạn gái đi ăn bữa cuối năm , nhưng chưa tìm được quán ăn nào ưng ý lắm ạ. Cũng cần sang trọng một chút, chỉ đừng đắt quá là được (500k trở lại cho 1 bữa ăn tất niên thui ạ ).... Mọi người cố vấn hộ em cái được không?
    Quán ăn có phong cách, không ồn ào và ẫm ĩ như hàng thịt chó cuối năm.... Nhưng cũng sợ cảnh rút tiền ra nhưng thiếu... Ngại chết!!!
  2. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em bổ xung thêm ạ: lãng mạn và ngon nữa...
    Mà mọi người đã ai lên chỗ hàm cá mập ở Hồ Gươm chưa ạ? Em chưa lên cái nhà hàng bao giờ. Mới chỉ 1 lần uống nước trên nóc nhà thôi. Cái nhà hàng trên đó không biết thế nào nhỉ mọi người?
    Giúp em cái ạ, việc này khá important ạ!
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, em cũng gặp vấn đề này. Anh í cứ đang băn khoăn suốt.... Không biết hôm tới có cái gì mà có vẻ trang trọng quá. Có lẽ nên đề phòng 1 chút.
    Mọi người cũng tư vấn luôn ạ. Chỗ nào an toàn một chút í ạ.
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hơi lạc hậu một chút về các quán ăn nhưng hồi tớ ở Hà Nội thì thường nếu có hẹn hò tình tứ một chút thì thường vào
    - CIAO cafe ở 2 Hàng Bài,
    - Rendez- vous ở Hàng Trống,
    - Z cafe ở Tông Đản,
    - Paris Deli ở Phan Chu Trinh
    -Three Mountains ở 34 Bà Triệu
    - Paloma ở Lý Thường Kiệt ( nhưng quán này dở không bằng Paloma ở Saigon)
    -Diva cafe
    - Tầng 18 Deawoo ( không biết bây giờ còn không- không đắt như mình tưởng đâu)
    Đấy là mấy quán sang trọng;
    Còn bình dân hơn nhưng ấm áp thì có:
    - Cafe Phố ở 15 Lý Thường Kiệt
    - Bằng Lăng Cafe ở 87 Bông Thợ Nhuộm
    - Mother Price ở Phan Chu Trinh ( gần Paris Deli)
    - Quán Thái ở 84 Lý Thường Kiệt
    -Quán Quê Hương ở Tăng Bạt Hổ ( ở đây còn mấy quán nữa cũng tình củm lắm mà không nhớ tên)
    - Mấy quán ở Giảng Võ thì hơi ồn ào nhỉ, lại hơi xa trung tâm;
    Đó là nhưng gì tớ nhớ, có ai biết thêm thì bổ xung nhé!
    Nhưng mà thật sự thì tất niên ăn uống ở nhà là ấm áp nhất; Các bạn đừng làm quan trọng hoá vần đề quá, một bữa ăn mà 500K là quá nhiều rồi, để mọi chuyện bình thường, càng giản dị càng tốt; Vì khi mình căng thẳng lo lắng sẽ làm mất vui vẻ và làm cho người được mời cũng cảm thấy không thoải mái!
    Rất may ở bên đây, đi ăn có mang theo Cre*** card hoặc check hihi hết tiền cũng không ai biết, hôm sau è cổ ra mà trả nợ
    Hakunamatata
  5. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ladymeomuop ơi, Tầng 18 Deawoo em thấy đắt lắm, ai đời một cốc sinh tố dưa hấu ( đấy là loại nưóc uống rẻ nhất đấy) dững 45.000VNĐ . 11/1 này là kỷ niệm 5năm ngày bọn em iêu nhauem định lên Z cafe nghe nhạc( nước uống ở đó giá buổi tối từ 12.000VNĐ trở lên+ 10% phí phục vụ nữa) . Hôm đó đúng là chủ nhật có Trọng Lịch hát+ ban nhạc Design, em rất thích. Hoặc có thể bọn em sẽ đi Lạc Hồng câu cá , hoặc đi Vườn Quốc Gia Ba Vì, ở đó có bọn khỉ yêu lắm......Đấy là dự định của em, viết ra hi vọng có ai đó thấy cũng thích hợp
    Dưng mà em thấy quan trọng là cả 2 thấy thoải mái tụ nhiên các bác nhỉ
  6. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn địa chỉ đắt đỏ thế này, mà lại còn dành cho 2 người.
    Bác nào biết chỗ nào có rượu dân tộc và giá cả bình dân một chút không ah, khoảng độ 50 - 70 K/người. Ăn tất niên phải ăn cả hội mới vui chứ, ăn hai người thiếu gì lúc ăn.
  7. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trên Hồ Tây hình như có 2 quán rượu. Quán Lưu Linh gì đó thì em chưa vào nhưng cái quán còn lại (mở cách đây hơn 1 năm, em sẽ soi lại tên rồi post cho bác sau) trên đê Yên Phụ í có chỗ ngoài ban công nhìn ra hồ Tây. Cũng khá đẹp. Thức ăn thì.... em không rõ . Vì lần trước đi uống đông đông say xỉn quá có biết cái rì đâu ạ.
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có thể chọn Chợ quê của khách sạn metrofole(cái KS Pháp ở gần vườn hoa con cóc ấy chắc là mình viết sai tên rùi)Nhà hàng Việt nằm trong khách sạn,thời gian gần tết có tổ chức làm các món ăn của HN cổ xưa để giới thiệu văn hoá Ẩm thực HN ngoài ra còn có những món kết hợp Việt Pháp rất lạ mà ngon .
    Vào quán này thì bạn khỏi lo về đọ lịch sự .Còn về tiền thì chỉ mất khoảng từ 200--->300K/2 người là kịch kim
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    " Khung cảnh lãng mạn cho 2 người, ăn uống ngon miệng." Bạn có thể chọn nhà hàng Cát Trắng, 12 Trấn Vũ (cạnh FIVI MART) khung cảnh tầng 3,4 với cửa sổ lớn, bạn ngắm nhìn Hồ tây, Hồ Trúc Bạch ở một góc độ tuyệt vời nhất. Món ngon, ăn đồ biển. Đặc sản của quán là món Ngêu hấp kiểu Pháp ăn với bánh mỳ. Ngoài ra các món hải sản khác thì khỏi chê.

  10. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ăn Tất niên ở đâu bây giờ hả mọi người? (Hà Nội) ?? Theo đúng chủ đề tớ trả lời 2 bạn tại sao lại muốn ăn ngoài nhỉ ??? Ăn tất niên chắc chắn 1 điều ở bên cạnh gia đình là hạnh phúc vui vẻ nhất ...... Các bạc đã có rất nhiều ngày để ăn cùng nhau sinh nhật .. ngày lễ tình yêu ngày 2 người gặp nhau ..v..v .. Những ngày đó các bạn có thể ăn cùng nhau mà Vậy nên tớ nghĩ tất niên nơi thích hợp nhất và lại không tốn quá nhiều tiền (vấn tốn đó là tiền mua quà cho nhà mẹ vợ mẹ chồng gì đó ) Nhưng lại có 1 bữa ăn vui vẻ hạnh phúc và có lẽ sẽ chẳng thể quên vì cô ta anh ta ăn tất niên ở nhà mình cùng mọi người như vậy ấm cúng hơn
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...

Chia sẻ trang này