1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN TẾT 1 MÌNH AI CÙNG TÂM SỰ CHIA SẺ ĐI ANH EM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruou_hoahongvaem, 13/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kirimaru_kiet_xu

    Kirimaru_kiet_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Được kirimaru_kiet_xu sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 15/02/2007
  2. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tôi cũng phải ăn Tết một mình tại HN, sau nhiều năm không ăn Tết ở đây, là vì... vợ con về quê rồi.
    Lẩm bẩm nghĩ: "Ôi trời! Thế là mình 32 tuổi rồi!"
  3. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái tết chán nhất từ trước đến nay của mình, mà không phải là chán bình thường đầu mà là chán không thể chịu được, chán không để đâu cho hết.
    Ôi tự nhiên mình sợ tết quá.
  4. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tết này mình không được về quê buồn quá
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nào bà con, Tết sắp đến rồi, phải vui để lấy khí thế cho năm mới chứ. Không được ăn cùng người thân thì ăn cùng bạn bè vậy, đêm Giao Thừa gọi điện về nhà chúc Tết để nghe giọng nói của gia đình là cảm thấy ấm áp rồi. Sáng mùng 1 đi dạo quanh các chùa chiền miếu mạo hưởng không khí Tết cùng bà con này, alo cho bạn bè kéo nhau đi chúc Tết mọi người, ăn đây ăn đó, làm sao mà một mình được phải không. Tết đến rồi, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải thật vui , mình vui thì người thân của mình mới vui, những người yêu quý mình mới vui chứ.
    Chúc mọi người một cái Tết thật ý nghĩa và hạnh phúc!
    Buck
  6. pretty_privateer

    pretty_privateer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sắp giao thừa rùi , mình năm nay chắc cũng đón tết 1 mình , hơi buồn nhưng không sao , đây cũng không fải năm đầu tiên như vậy mà .
    Hic , nếu mà muốn nói chuyện thì bạn fone cho mình , mình sẵn sàng nói chuyện miễn phí .
    Nhân tiện chúc mọi người dù đón tết 1 mình hay nhìu mình cũng đều có 1 cấi tết thật vui , 1 năm mới thật hạnh phúc
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày Tết đã trôi qua.
    Không phải là kinh nghiệm lần đầu, nhưng chưa bao giờ quen được với nỗi cô đơn. Sự cô đơn mà ngày thường vẫn thường trực, nhưng lại lẩn khuẩn, để đến những lúc thế này nó ập ùa ra, bao trùm, đè trĩu lấy mình...
  8. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tết cũng trôi qua các bác vẵn khoẻ chứ.Hôm nay mới ra hỏi thăm sức khỏe cua mọi người
    CHÚC BÀ CON PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI
    THỌ TỶ NHƯ TÔI

Chia sẻ trang này