1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn tết xa nhà cảm giác ra sao nhỉ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi litter_master, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litter_master

    litter_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ăn tết xa nhà cảm giác ra sao nhỉ?????

    Sắp đến tết rồi mọi người thì vui vẻ náo nức , còn cảm giác của những người xa nhà thì sao nhỉ????? Ai cho em biết ý kiến với nhé......
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    nhìn thấy bọn nó soạn sửa để về nhà ăn tết mà lệ rơi hai hàng
  3. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cuống cuồng lo ôn thi, chẳng còn cảm thấy cái gì nữa cả
  4. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng kô bit cảm giác ăn tết xa nhà thế nào cả. Nhưng mà như mình ở Nam Ninh cách Hà Nội có mấy trăm cây thôi mà nhớ nhà muốn chết luôn. Nhất là mấy hôm Noel , tet dương lịch, trùi ui nhớ nhà kinh khủng chỉ muốn về thui. Bây giờ bao ăn tết xa nhà thì không hiểu có chịu đựng nổi không nữa. Hehe nhưng mà còn 2 tiếng nữa là mình lên tàu về nhà rùi
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    hôm giao thừa chắc phải uống thật say để ko còn biết trời đất gì nữa, nhớ nhà quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'''' huhuhu
    đến tết nào mình mới đc về nhà ăn tết nhỉ
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 13/01/2006
  6. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ nhà là đầu tiên,nhớ tết và nhớ mọi người,nhớ không khí xuân ở vn,đã 4 cái tết rồi không được ăn tết ở vn,cũng không phải là nhiều lắm nhưng cũng không ít đúng không?tết ở vn thì ở đây phải lo thi,chạy tới chạy lui mệt quá chừng thế mà lũ bạn vẫn thong thả kéo nhau về vn ăn tết,hic buồn......
  7. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến cái tết thứ 2 xa nhà, chẳng có cảm giác gì. Vẫn học vẫn làm như trâu. Mong là thời gian qua nhanh để về lại Hà Nội.
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    4 cái đã là gì hả bác, em còn đến 6 cái cơ ạ. Trong đó có 3 cái tết xa ba mẹ ạ. Hic, nghĩ mà thấy buồn. Ai bảo đi sớm quá làm chi.
    May mà năm nay trường em thi sớm nên đến tết Vn thì cũng vừa thi xong nên chắc cũng vui vẻ với bạn bè được chút ít cho đỡ tủi thân. Chứ như hồi cấp 3, cứ mùng 1 tết là ăn ngay một bài thi chuối chuối vào mặt, khổ ơi là khổ.
    Nhớ không khí tết Việt Nam quá. ơ nhưng mà tết Việt Nam bọn em bên này được đốt pháo. Thích quá!!!
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...túm lại là buồn bác à, tuy là cả nhà t đều ở bên này, nhưng cứ mỗi khi tết đến là t nhớ quê da diết, nhớ không khí chuẩn bị đón tết rộn ràng của bao người...Hic hic nhớ và nhớ..chỉ để rồi buồn...

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 13/01/2006
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Là tìm hạnh phúc trong niềm cay đắng!

Chia sẻ trang này