1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn tết xa nhà cảm giác ra sao nhỉ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi litter_master, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    tết này không biết mình thế nào đây
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Người ở nhà thì muốn tết đi xa nhà,người ở xa nhà thì muốn tết về nhà,nhưng những ngày tết nên ở nhà xum họp cùng gia đình,ở xa thì đành chịu thôi,nhưng cảm giác chiều 30 tết xa nhà buồn thật
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    sum họp, ai mà chẳng muốn sum họp trong ngày tết
  4. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ! Nhớ ! Nhớ !!! Buồn kinh khủng .Nhưng năm nay còn fải cắm đầu vào thi nên ko có thời gia mà buồn nữa rồi .
  5. litter_master

    litter_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ chưa tết mà đã thấy buồn rồi...Chắc 2 cụ ở nhà còn buồn nữa nhỉ?? Hix nhớ nhà wá huhuhu,Vậy làm jì cho đỡ cô đơn trong ngày tết bi giờ nhỉ??
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những ngày tết cổ truyền năm ngóai, tớ và sv vn ở đây đã tụ họp lại, nấu xôi, luộc con gà, làm chả nem và có cả miến măng nữa, ngồi quây lại nhớ về quê nhà, kể lại chuyện quá khứ và cùng chúc tụng nhau một năm mới nhiều niềm vui , đặc biệt là tết kế tiếp mọi người sẽ được ấm cúng cùng gia đình.
    Trước giờ giao thừa, mỗi người một góc, người thì gửi tin nhắn cho gia đình, người thì gọi điện thoại chúc tết bạn bè, âm nhạc và bầu không khí chứa chan thi vị của chiều 30 tết ở nhà. Bọn tớ không có đào, không có mai, và cũng không có cả tiếng pháo cho ngày cổ truyền đó, nhưng có sự đồng cam, chia sẻ, những giọt nước mắt, nỗi nhớ quê hương, sự gắn bó và một mâm cỗ tương đối hòan thiện, cho nên ai nấy đều rất vui vẻ. Hơn nữa, khu tớ ở cũng có nhiều sv Trung quốc, và họ cũng đón tết cổ truyền như bọn tớ, chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào, rồi những câu chúc mừng năm mới với vẻ mặt rạng rỡ đều làm cho chúng tớ cảm thấy vô cùng ấm áp. Hôm đó còn là vào cuối tuần nữa, nên bọn tớ quậy tưng bừng tới gần sáng, nói chung là vui và đáng nhớ lắm. Bọn tớ đã quyết định nghỉ học 3 ngày, hì hì, chỉ để tận hưởng cho trọn vẹn cảm giác một cái tết thực sự như ở nhà
    Còn tết năm nay, người về, người đi, người mới đến, hội sv TQ cũng chuyển đi gần hết, chắc chắn bọn tớ không có được sự ấm áp như năm ngoái, nhưng không vì thế mà ngưng việc tổ chức ăn uống, party, cho nên dù xa nhà, nhưng tớ vẫn háo hức chờ đón giao thừa với tâm trạng rạo rực lắm lắm. Chỉ có điều khác khác, là năm nay sẽ pha chút vui buồn trong nỗi nhớ người thương ...
  7. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đây là năm thứ 2 mình lại ăn Tết xa nhà, năm nay mấy đứa cùng nhà về VN, mỗi đứa ở 1 nơi vậy là năm nay không đình đám, hoành tráng = năm ngoái rồi. Chưa đến Tết mà đã nhớ nhà, nhớ từ lúc mọi người đón Noel bên này. Mẹ lại bảo mẹ nằm mơ thấy con về đứng trước cửa gọi : mẹ ơi con về rồi, mà thấy rơm rớm nước mắt
  8. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    hôm nay ở đây trời sậm sì như ngày tết ở nhà, nhớ HN đến đau thắt ruột gan
  9. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến TẾT rồi - về nhà rất vui..! ! !... !
    Mod nào wrote down cái dòng này hay ho nhỉ
  10. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ nhà lúc đón giao thừa thì thôi rồi buồn ơi là buồn và khóc nhè vì nhớ mẹ . Bây giờ mình đã có cảm giác nhớ nhà rồi hix hix .

Chia sẻ trang này