1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn thịt chó có phải là văn hóa ẩm thực!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi vậy là bạn thiếu xót quá rồi. Sao bạn hổng dẩn tụi nó đi ăn thịt Chó?
    Ở đây mình bàn về văn hoá ăn thịt chó chứ đâu phải bàn luận về thức ăn VN ngon hay dỡ so với thức ăn ngoại quốc đâu. Theo tôi, thức ăn VN là ngon nhất (chỉ đúng với cá nhân tôi thôi) và tôi ăn thức ăn VN hàng ngày. Bạn đang lái chủ đề đi theo một hướng khác với một mục đích bất lương. Bạn muốn nói là những người phê bình chuyện ăn thịt chó là đang phê bình hoặc nói xấu ẩm thực VN?
    Xin nói rõ thêm 1 lần nửa: Thịt chó không phải 1 phần của văn hoá ẩm thực VN. Chỉ có 1 số người VN ăn thịt chó thôi. Còn đa số người VN là không ăn. Những người ăn là ai thì mọi người đã biết rồi.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tớ ít nhất đã 3 lần dẫn người kỹ đi ăn thịt chó rồi. 3 lần là 3 thằng thanh niên bọn nó vì tò mò muốn ăn thử cứ đòi đi mặc dù có cảnh báo trước. Có mỗi mắm tôm là nó không ăn còn lại thử tuốt. 1 thằng thì thích còn 2 thằng kia tthì bảo ăn cũng được.
  3. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết mấy trang cu?a topic na?y mới thấy có rất nhiê?u bác trên na?y có kha? năng thiên phú đê? la?m phi công hoặc VĐV đua xe. Chuyện ăn chó, ăn me?o thế ma? lái ve?o sang chính trị, sang phân biệt Bắc - Nam. Sợ thật! Schumacher - hafy đợi đấy, một va?i hôm nưfa sef có va?i tay lái ngươ?i Việt cho ông biết thế na?o la?... lái.
    Em lạy các bác, các anh, các chị, các em, các cháu. Có lái thi? lái va?i topic thôi, co?n va?i các khác đê? chôf cho ngươ?i ta nói chuyện bi?nh thươ?ng. Đi đâu cufng thấy phi công, đi đâu cufng thấy choa?ng nhau em sợ quá.
    CO?n chuyện thịt chó, nó có la? văn hoá â?m thực không thi? em không ý kiến vi? em chưa rof định nghifa văn hoá â?m thực như thế na?o. Nhưng ma? nói nhưfng ngươ?i ăn thịt chó la? blah blah blah .... thi? em thấy quá đáng. Em la? dân miê?n Nam, ca? nha? em không ai ăn thịt chó, trư? em. Em cufng không thích mấy, nhưng có mấy thă?ng bạn trơ?i đánh la? ngươ?i Bắc hoặc gốc Bắc nó ru? rê miết nên riết cufng tha?nh quen. Ăn thi? thấy cufng bi?nh thươ?ng, ca?m nhận ngon hay the?m thi? không, nhưng ru? đi ăn thi? No-Four (tức la? vô tư hehe he [​IMG]). Chuyện ăn uống la? chuyện ca?m nhận cá nhân cu?a môfi ngươ?i, việc gi? áp đặt định kiến cá nhân cu?a mi?nh va?o đó.
  4. ocech

    ocech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đây này, kỳ thị ở đây này
    Đọc đoạn này, không phải kỳ thị Bắc Nam à? Không phải bác định nói là ăn thịt chó là tật xấu của người Bắc, người Nam không ăn thịt chó vì nó trung thành, những người ăn thịt chó đều là do nhiễm tật xấu của người Bắc, và người Bắc ăn trộm chó chứ người Nam thì không. Còn người Bắc thì vô tình (ăn thịt cả con vật trung thành với mình).
    Nói cho cậu biết, con chó, dù có trung thành đến đâu cũng chỉ là con chó, không thể so sánh với người được. Huống hồ, ở miền Bắc, con chó không được coi trọng. Bằng chứng là ghét ai thì gọi người đấy là "đồ chó". Không biết trong Nam gọi như vậy là sỉ nhục hay là ca ngợi người kia là người trung thành đây? Ở nước ngoài, họ quý chó như vậy thì chắc nếu họ gọi ai đó là "bitch" hoặc "son of a bitch" thì chắc người kia phải tự hào lắm???
    Về chuyện ăn thịt chó ở miền Bắc thì nhiều mà miền Nam thì ít, tôi cho rằng có sự đóng góp của yếu tố địa lý. Ăn thịt chó thì phải uống rượu, mà cả thịt chó lẫn rượu đều nóng, nên ăn thịt chó ngon nhất là vào lúc trời lạnh. Mùa hè mà ăn thịt chó thì tôi cũng thấy thường thôi, chỉ đến mùa thu, đông thì mới thấy cái ngon của nó. Trong Nam thì thời tiết nóng nên rõ ràng ăn thịt chó cũng không thấy ngon được, tôi vào trong Nam mấy lần, có ăn thịt chó thì cũng chỉ cho đỡ thèm cơn nghiện mà thôi.
    Cái lập luận không ăn thịt chó vì nó là con vật trung thành hình như là của nước ngoài thì phải. Điển hình là vụ tranh nhau xem ai đến Nam Cực (hay Bắc Cực gì đó) trước. Có một bác đến trước, nhưng bác này bỏ lại toàn bộ đồ, và ăn thịt chó để tồn tại. Bác đến thứ hai thì không ăn thịt chó, và người của nước bác thứ hai này thì kêu bác này xứng đáng được tôn vinh hơn bác thứ nhất, vì bác kia ăn thịt cả con vật kéo xe cho mình, đại khái là thế.
    Nếu người nước ngoài chê Việt Nam ăn thịt chó là con vật trung thành của mình, thì người Việt cũng có thể hỏi họ về cách họ đối xử với cha mẹ của mình. Truyền thống của người Việt là cha mẹ già thì ở với con cháu để vui vầy, cho con cháu có cơ hội chăm sóc. Còn nước ngoài thì sao, ngoại trừ những trường hợp do người già, bệnh tật cần phải chăm sóc, có bao nhiêu trường hợp đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão, để mặc họ cho những người không thân quen, thỉnh thoảng lượn qua trả tiền cho nhà dưỡng lão và ngó mặt ông bà già một cái. Tôi không có ý chê họ vô văn hóa, nhưng nếu họ chê tôi về cách đối xử với con chó (theo quan điểm của họ), thì tôi cũng chê họ về cách đối xử của họ với cha mẹ họ (theo quan điểm của tôi).
    Được ocech sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 07/11/2005
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    comcast chắc là ở Mẽo nên quý chó thế. Nghe nói ở Mẽo chó cũng được lãnh oeo-phe, cũng đi biểu tình như ai. Còn ở VN thì gặp chó cắn càn là người ta đánh chó trước, rồi mới bàn chuyện văn hoá lịch sử sau!
  6. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Không phải đâu, chú ấy không bị nhồi sọ nên biết rằng dân Nam Việt Nam nguồn gốc văn minh, chứ không phải xuất phát từ Bắc Việt. Thế nên chú ấy bẩu dân miền Nam không ăn chó.
    Ở miền Bắc không có chả chìa, không hiểu món chó này dân mọi rợ nào du nhập vào miền Nam nhẩy!!!
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhận xét hơi chủ quan đấy! Như thế này thì có thể đúng hơn. Ở VN chỉ có một số người không ăn thịt chó, còn đa số là có ăn. Còn những người không ăn là ai thì mọi người biết rồi!
  8. TandT

    TandT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    oạch ở mẽo đàn ông còn được xếp sau con vật này đấy : phụ nữ, trẻ em, người già , chó rồi mới tới đàn ông.
    nếu là người VN mà không thưởng thúc cái món này thì e hơi phí
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    To compcast: Cái gì biết chính xác thì hẵng nói. "Đa số" ko ăn thịt chó là bao nhiêu %? Sách vở, tài liệu nào nói người miền Nam không ăn thịt chó? Trước 54, 75 thì người miền Nam lại không phải là do di cư từ miền Bắc vào à? Tư tưởng kỳ thị vùng miền của cậu quá nặng nề rồi đó! Topic nào cậu tham gia cũng nhắc đến người Bắc, người Nam, nhưng ngoài miệng thì luôn cố bao biện là ko có ý kỳ thị.
  10. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này