1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn thịt chó có phải là văn hóa ẩm thực!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    4.158
    Trả lời mít tơ com cát hết xanh lại đến đỏ cái nhể!
    - Cái vụ đấu bò chưa bao giờ phổ biến cả "thế giới" để mà cả "thế giới" tẩy chay! NÓ là văn hoá đặc trưng của Tây Ban Nha và 1 số nước trung, nam Mỹ (những nước nào thì kô rõ lắm).
    -Trọi gà , chó thì bị cấm nhưng trọi trâu thì vẫn lễ hội hàng năm, rồi đem con thắng ra làm thịt!
    Thế chắc là con trâu con bò kô dễ thương nên kô sao!
    -Cái vụ KFC thì nghe từ hồi mấy năm trước , nghe tin truyền miệng, mới kiểm chứng lại thì đúng là tin đồn!! Nhận khuyết điểm tung tin đồn nhảm! Việc thịt biến đổi gien thì cũng kô đủ thông tin để mà cãi, nên kô bàn nữa vậy!
    Chuột bị lôi ra tiêm đủ thứ virus vào có dã man kô? Theo tớ được biết thì trường pháp y ở HN còn dìm con vật sống xuống nước để xem chết đuối hay là chết trước khi xuống nước, tớ kô biết các trường khác nên kô dám nói, nhưng chắc là có nhiều (thậm chí đa số, và còn nhiều kiểu "chết" khác)
    Thôi viết nữa thì dài dòng quá, để hỏi bác Chúa Mới 1 cái:
    Cái hình chó bánh dày là cái gì mà dị hợm thế hả bác? Lúc mới nhìn thì em tưởng là nó bị nhét vào cục bột. Nhìn 1 lúc thì cứ như con chó béo phì, nhìn nữa thì giống như nó bị nhồi cái khỉ gì thì đúng hơn. Dã man các bác nhể!!
    Hồi gì có bài báo viết về kiểu giết chó rất dã man, dùng cọc móc nhọn móc vào cổ lôi ra, lột da sống rồi vứt vào nồi nước sôi, giãy đành đạch, trong khi người mua đứng xem! Nghe mà rợn cả người! Hay là các kiểu lột lông khỉ, ăn óc khỉ khi con khỉ còn sống...!! Các kiểu ăn uống bệnh hoạn thế này cần phải chấm dứt..
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Chọi gà theo tôi biết thì không cấm - chỉ cấm mở trường đã gà có cá cược thôi - vì cờ bạc thì bị cấm ở Việt Nam mà cá cược đá gà là cờ bạc. Bây giờ các bác tự nuôi hai con gà rồi mang ra cho nó đá thì ai cấm đâu. Thỉnh thoảng ở Hà Nội trước kia lại thấy bà con mang gà ra vường hoa hàng đậu đấu chí choé đâu có ai cấm. Thật ra thì đúng là phải cấm vì đá ở nơi công cộng thì mất vệ sinh + trật tự quá. Nhưng nếu đá trong nhà/đất tư mà ko có cá cược cờ bạc thì ko ai cấm cả.
    Mấy thằng mũi lõ tóc vàng là ai mà tự cho mình cái quyền cấm người này được ăn cái này ăn cái kia? Ở phương Tây thiếu gì người nuôi lợn như pet, nếu bọn này cũng đòi tất cả mọi người trên thế giới ko được ăn lợn thì sao? Hoặc Ấn Độ quí trọng bò chả nhẽ Ấn Độ có quyền cấm mọi người trên thé giới ko được ăn thịt bò à?
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    4.158
    Đúng rồi bác ạ, hồi tớ ở HN khoảng 10 năm trước thì vườn hoa gần nhà hay có chọi gà do mấy ông cùng phố đá, xem vui lắm!! Cái trận đá gà dùng cựa sắt tớ thấy duy nhất 1 lần ở SG khoảng năm 94, đá để cá cựa mà, 2 thằng ở tít tận đâu đến đầu phố đá xong nhảy lên xe máy đi luôn. Máu me toe toét! Quên, còn nhiều cái chọi nữa : Cá chọi, chọi chim, ... chọi dế, phổ biến nhất là "chọi" người ! Kô biết có phải cấm tất kô(Cái này tớ nói nhảm thôi, mong các bác đừng suy nghĩ với tranh cãi làm gì cho mệt óc)!
    Mà hồi trước bệnh dại là 1 nguy cơ ở VN, chó chạy lông rông khắp chợ kiếm đồ ăn. Cứ thả chó chạy rong , cắn người được, thì cũng bị bắt được! Từ hồi phong trào thịt chó đi lên, giảm hẳn, mà bây giờ nạn bắt chó hết rồi, chó thả rông cũng kô còn nữa!
    Tớ cũng muốn thử cả thịt mèo, nhưng mà nghe thấy cách làm hơi kinh, với lại thịt mèo bị cấm , vì chuột nhiều, phá hại mùa màng nên tớ cũng kô muốn góp phần vào (mặc dù thịt mèo bán đầy)!

  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thịt mèo còn ngon hơn thịt chó nữa. Ăn rất đậm và thơm. Nhưng cái khó nhất là thịt mèo rất khó làm, mỗi lần làm chỉ được có một chút!
  5. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Cho đủ bộ , ta xem cách người phương Tây đối xử với chó . Họ "văn minh" hơn , chỉ đối xử thế này trong phòng thí nghiệm thôi Vài thí nghiệm được đề cập :
    Con chó này bị đốt sống trên bếp để thí nghiệm tại Ohio xem loài chó vốn nổi tiếng là "liền da" sẽ chịu đựng được như thế nào và có thể tự chữa lành vết thương hay không . Bạn có thể thấy con chó trên bị đốt gần hết cơ thể nên chỉ là một cơ thể lở loét .
    [​IMG]
    Hoặc như con chó nhỏ này bị dùng búa dặp nát 2 chân sau để xem thử nó chịu đựng được bao lâu (phòng thí nghiệm của Mỹ )
    [​IMG]
    Một thí nghiệm tương tự tại Nhật :
    [​IMG]
    Chó bị giết tại phòng thí nghiệm của Mỹ ( CBSC laboratories, Burlington, USA, 1990)
    [​IMG]
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    http://www.vncamera.com/thitcho/
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mấy hình này có gì lạ! con gì mổ mà chẳng giống thế này! Nếu tôi mà chụp cảnh mổ gà thì cũng tương tự như vậy thôi!
  8. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chuyện động vật được dùng trong phòng thí nghiệm đều có trên khắp thế giới. Từ đó nhân loại đã tìm ra phương pháp chửa tri bệnh tật, điều chế ra nhiều dược phẩm phục vụ con người. Không riêng gì Mỹ, Nhật tất cả các phòng thí nghiệm trên thế giới đều giống nhau. Chuyện đó nếu muốn bàn luận thì cũng có thể bàn luận được. Nhưng ở đây mình bàn đến vấn đề "văn hoá ẩm thực". Câu hỏi là ta có nên giết chó để ăn thịt hay không?
    Ở VN ai thích ăn thit chó? và những nguoi thích ăn thit chó có "background" như thế nào? Những bài được post phía trên đã cho câu trả lời đầy đủ. Đem chuyện động vật trong phòng thí nghiệm ở các nước Tây Phương ra đây để biện hộ cho thay bạn là nguoi không biêt phục thiện tranh cãi chỉ để mà tranh cãi một cách vô duyên. Chuyện chó trong phòng thí nghiệm và chuyện cắt cổ chó để làm tiết canh hoàn toàn khác nhau. Một bên là nghiên cứu khoa học vì sức khoẻ nhân loại còn 1 bên là phuc vụ cái miệng của bạn.
    Không có ai cấm bạn ăn thịt chó. Bạn có quyền ăn thịt gì cũng được, ăn óc khỉ, bò tót, chồn hương, cọp beo, rắn ....Các nước tây phương cũng đâu có quyền gì cấm bạn tiếp tục cắt cổ chó làm tiết canh. Nhưng người ta có cái quyền phê bình và đến lúc nào đó họ có thể boycott hàng hoá của bạn.
    Thảo luận với những cái lưỡi gổ sao mà khó khăn quá!
  9. nguyen_thanh_nhat

    nguyen_thanh_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bạn cãi vậy,người ta mới thấy rõ thằng nào DỐT chớ!Cãi với thằng DỐT thì giống như đem nước đổ đầu vịt! Nó càng mát,càng tưởng nó hay,càng cãi dữ!!!
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Vì Backgroand của những người ăn thịt chó thấp, nên người ta không hiểu được sự khác nhau giữa chọc tiết một con lợn và cắt tiết một con chó. Họ cũng không thể phân biệt được sự khác nhau giữa con lợn sữa quay với sự dã man của con chó thui....
    Nhưng có điều lạ là mũi bọn này lại rất thính với mùi thơm của húng, lưỡi của chúng lại rất nhạy cảm với vị mắm tôm, với cái cay cay của riềng...

Chia sẻ trang này