1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn thịt chó có phải là văn hóa ẩm thực!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Về học ngoại ngữ rùi hãy vô đây nói chuyện với đàn anh nhe Ku
  2. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.494
    Đã được thích:
    4.283
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Con gà cục tác là chhanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riêng
    Cơ quan tôi ngày xưa nuôi một con chó. Anh nào đi công tác về cũng bế vào lòng, xoa đầu..... rồi nhấc lên xem đã đủ cân đủ lạng chưa. Mấy chị nhà bếp còn bảo khi cho ăn phải trộn sẵn riềng, để nó ngấm sẵn vào thịt, thế mới ngon......
  4. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi nhớ lại hồi xưa xem Tây Du Ký. Có lần Đường Tăng bị yêu tinh bắt nhốt, chờ hội đủ Ma Vương đến để làm thịt (tụi nó tin rằng ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão). Bọn quỷ con cứ đi qua đi lại, trầm trồ khen Đường Tăng tốt da tốt thịt. Đứa thì đòi luộc, đứa thì đòi tái còn đứa khác thì đề nghị BBQ ...
    Được comcast sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 05/11/2005
  5. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bên tớ bọn tây không ăn thịt chó thịt mèo (hay ăn mà mình không biết). Bọn nó thương chó thương mèo lắm nên thường là thiến hết (bọn chó mèo) cho chúng mày giở chó giở.... Còn trường hợp không nuôi được thì giết luôn chứ không để chạy lông nhông ngoài đường như ở VN.
    Trên kia có chú nói cái giọng là chỉ backrgound này nọ mới ăn thịt chó thì đúng là dạng chã thật. Chú có đi đâu đi nữa, có nói gì đi nữa thì chú cũng từ cái nước ăn thịt chó mà ra. Làm sao mà mất được cái mùi mắm tôm chứ. Tớ nói thế đúng phỏng.
  6. KhueNguyen9

    KhueNguyen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người VN không biết ăn thịt chó và mắm tôm,thí dụ phần lớn người miền Nam! Ngay cả nhạc sĩ Phạm Duy,người gốc Bắc,cũng không biết ăn mắm tôm,thịt chó!
  7. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi bạn, tôi không phải đi ra từ cái nước ăn thịt chó. Nước tôi có 1 số người khoái xơi thịt chó, nhưng không không phải đa số đều ăn thịt chó.
    Tôi cũng không có mùi mắm tôm như bạn nói. Tôi chỉ ăn nước mắm thôi.
  8. comcast

    comcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn muốn "vu oan giá hoạ" để moderators xoá bài va khoá ID của tôi?
    Tôi không bao giờ nói là: "chỉ có bộ đội bắc Việt, hay nói cách khác, là "bọn CS" mới ăn thịt chó! Tức là thịt chó là văn hoá CS cần phải bài trừ"
    Tôi chỉ nêu lên ý kiến của tôi là nên bỏ thói quen ăn thịt chó và thói quen ăn thịt chó chỉ là thói quen cua một số người miền Bắc, nó được du nhập vào Saigòn theo 2 đợt di cư của người Bắc vào Nam năm 54 và sau năm 75.
    Người miền Nam không ăn thịt chó là vì ho xem con chó là con vật trung thành không nở giết để ăn thịt. Cũng như đa số dân miền Nam không ăn thịt Trâu vì thương con Trau cuộc đòi nó gắn liền với nông dân và suốt dời nó tận tuỵ với ruộng đồng. Đó là vấn đề văn hoá.
    Tôi cũng không nói là chỉ có CS hoặc bộ đội BV mới ăn thịt chó. Nhiều người Bắc ăn thịt chó nhưng cũng chống cộng tơi bời hoa lá, họ còn chống cộng 1 cách cực đoan nửa. Cho nên, ăn thit chó hay không không có liên quan định hướng chính tri, cs hoặc không cs.
    Còn chuyện bạn nói: "Tớ ăn thịt chó thì tớ là bộ đội CS, tớ là CS. Tớ phải đi tham nhũng tiếp đây, rồi còn phải đi ăn thịt chó nữa" thì do bạn tự thú nhận thôi. Khong có ai trên diễn đàn nầy kết luận như vậy đâu.
    Ngoài ra, đem chuyện thay đổi gene, hoặc dùng chó trong phòng thí nghiệm khoa học để biện hộ cho chuyên giết chó ăn thịt thì nó quá khập khễng và vô duyên.
    Tôi sẽ không bàn và trả lời về vấn đề nầy nửa. Thanks for reading.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Người ta có quyền phê bình chuyện ăn thịt chó cũng như là người ta có quyền phê bình chuyện ăn thịt lợn, hay là thịt gà (những người theo đạo Phật và ăn chay trường chả hạn, sẽ có quyền phê bình người khác như vậy). Còn chuyện boycoit hàng hoá của một nước vì chuyện ăn thịt chó thì hahha. trên thế giới này đã có ai áp dụng được cái quyền này vì bất cứ lý do gì chưa? Người Việt ghét người Tàu thế mà đã có ai boycoit được hàng hoá của Tàu chưa? Mà thật ra người Việt ở Mỹ muốn ăn thịt chó, thì theo như bạn, là có quyền phải không ạ. Vậy nếu ở Mỹ có ai mà đuổi việc tôi, hoặc là ko cho tôi thuê nhà, ... vì tôi ăn thịt chó thì tôi sẽ kiện ra toà vì tội kỳ thị văn hoá (cũng như là kỳ thị chủng tộc vậy, hoặc là kỳ thị tôn giáo, kỳ thị tuổi tác, kỳ thị về tình trạng sức khỏe....). Điều rất quan trọng là người ta coi chó là con vật cưng thì đó là việc của người ta. Tôi ko quan niệm thế thì đã sao? Như tôi đã nói, thiếu gì người nuôi lợn làm con vật cưng? Vậy cấm người khác ăn thịt lợn được à?
    Nếu bạn muốn nói đến chuyện một chính phủ sẽ có hành động ép buộc một chính phủ khác phải thôi ăn thịt chó thì lại là chuyện khác đấy! Lúc đó sẽ là sự vi phạm nhân quyền và dân quyền đó.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 05/11/2005
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thôi! Xin các bạn.
    Bàn chuyện ăn thịt chó đã đủ rồi.
    Khỏi như người say mượn hơi men mà chửi bậy nữa.
    Nếu không có ý gì mới đưa ra cho bà con nghe thì
    cũng không nên cãi vã, tự cho mình là cao sang, còn
    người khác thì thấp kém.

Chia sẻ trang này