1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn thịt chó có phải là văn hóa ẩm thực!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    nói về ba lô, tôi tự hỏi tại sao dân Âu Mỹ lập cả hội bảo vệ quyền lợi cho chó, biểu tình rầm rộ mà không thấy hội nào bảo vệ quyền lợi nạn nhân chiến tranh hay chất độc da cam rầm rộ thế, kể cũng ngộ
    tôi cho rằng người Mỹ hễ nuôi cái gì thấp kém hơn con người trong nhà thì chắc mới cố bảo vệ quyền lợi cho nó, ví như hồi trước đã xông vào miền Nam Việt Nam để bảo vệ quyền lợi vậy
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thế co?n vụ lo?ng ợn tiết canh thi? sao ạ? bọn tây balô cufng ko nuốt nô?i món na?y hay sao ý nhi?? a e nha? ta cứ gọi la? phe phé!!
  3. nguyen_thanh_nhat

    nguyen_thanh_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thời 1975 là thời mà người Bắc tìm mọi cách để vào Nam thì khởi đầu cho phong trào ăn thịt chó! Người ta thấy hình ảnh người Bắc qua câu hát nhại của Trịnh: TỪ BẮC VÔ NAM,TAY CẦM BÓ RAU,TAY KIA CẦM SỢI DÂY ĐỂ DẮT CON CẦY...
    Để diễn tả cái nghèo và cái thèm thịt chó của người Bắc! Bó rau là bó rau muống và tài sản lớn nhất quí nhất là con chó! Chỉ có vậy và phong trào ăn cắp chó xuất hiện tại miền Nam. Ban ngày,các chú lai vãng các nhà,tìm hiểu địa hình,địa vật,ban đêm thả đồ ăn có đánh thuốc độc để trộm và nhiều anh sống về đêm để trộm chó! Nhưng có anh sinh nghề tử nghiệp,bị người ta rình bắn chết! Tôi biết 1 anh tên Cường,từ Bắc vào,cũng bị bắn chết vì trộm chó! Có con bị đánh thuốc mà chưa kịp bắt,người ta đem chó đi chôn,2,3 ngày sau,chổ chôn chó biến mất tiêu,có thể chó đã thúi mà người ta vẫn đào trộm lên để đem về ăn!
    Kinh khủng những ngày giải phóng miền Nam,cái nghèo khó của miền Bắc du nhập vào Nam,mọi người điêu đứng và ùn ùn tìm mọi cách vượt biên bất chấp mọi nguy hiểm, đúng là thiên đường của người Bắc vào Nam và người Nam thì từ giã đất Hồ vĩnh viễn.
  4. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bắt chó nên chó phải chạy hả?
  5. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
  6. lindado

    lindado Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  7. lindado

    lindado Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ăn chó nên giống như là chó,mà lại là chó dại mới chết chứ!
    Chịu đấm...ăn BOM MỸ!
  8. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái thú ăn uống, 1 trong tứ khoái của con người mà có bác cũng gán ghép được chuyện chính trị + với - vào rồi lại còn background cao với thấp nữa. Đúng là hết thuốc.
    Nhà tôi trước đây nuôi chó, khi nó chết già hay bệnh chỉ chôn chứ không bao giờ ăn. Nhưng cả nhà vẫn mua thịt chó ở ngoài ăn đều. Ai kiêng cứ kiêng, ai ăn cứ ăn đừng có chê bai nhau làm gì. Ấn Độ có nhiều tôn giáo đa thần. Đạo này kiêng thịt bò, đạo kia kiêng thịt lợn. Vậy mà họ vẫn sống chung với nhau, có chê nhau là ăn uống vô văn hóa bao giờ đâu?
    Sao mấy bác không nói gì đến bò với lợn nhỉ? Hay bọn background thấp đến mức chê mấy món đó như Ấn Độ thì không chấp? Mình cứ theo Mỹ với Âu thôi hỉ? Bao giờ nó chê bò với lợn thì mình quay ra chê cũng chưa muộn hỉ? Cái "văn hóa" này mắc nghẹn quá.
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Cãi nhau mà làm gì.Mấy người miền nam cay cú chuyện ăn uống là đúng rồi,đâu phải thịt chó không.Mấy người miền bắc vào nam toàn chê dân nam ăn uống tào lao,nhậu nhẹt với quà vặt thì lắm mà bữa ăn thì chả ra sao.
    Không rõ dân nam có ghê sợ thịt chó lắm không,nhưng nhiều dân bắc xơi món ruột cá mà kinh sợ hơn cả B52 khuyến mại biệt kích 81.
    Bây giờ Nam Bắc vẫn phân kỳ trên lãnh vực ăn uống.Một nhà miền nam có dâu hoặc rể miền bắc thì đến bữa cơm cứ trừng mắt nhìn nhau vì thức ăn quái lạ .Với người bắc thì ngọt lừ hoặc nồng nặc,với người nam thì lạt thếch hoặc lờ lợ.
    Xung đột nam bắc cũng từ bất đồng từ chuyện ăn uống.Miền này đập trứng đầu to,miền kia đập trứng đầu nhỏ,xong lại cãi nhau xem chấm mắm tôm hay nước cốt dừa.Chiến tranh bắt đầu từ đây
    Ăn thịt chó hay thứ gì không quan trọng.Dân ta ăn cá nóc vì điếc không sợ súng,nhầm,đói không sợ độc.Bọn Nhựt bủn cũng xơi cá nóc tằng tằng,lại còn ăn sống mới thiếu văn minh.Nhưng đứa nào dám chê chúng nó mọi thì nó chém bỏ miẹ.
  10. lindado

    lindado Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Miền Nam là ăn,miền Bắc là mặc! Dân Nam ít bề ngoài,thật,ăn uống là thú vui,gần như người Tàu nên việc ăn uống là phong phú,mặc thì rất lèn sèn! Người Bắc thì giữ kẽ,có nghèo cũng không cho người khác biết mình nghèo,mặc kỹ che đậy! Còn ăn thì dè xẻn,ngay cả người khá giả! Đa số là vậy,là phong cách từng vùng!
    Nhà tôi cũng vậy,Nam Bắc đụng nhau! Anh Nam đi ra ngoài,ăn diện lè phè,còn nấu ăn thì nấu thật nhiều,ăn phải sang,dư thay vì thiếu! Còn bà chị dâu Bắc thì ngược lại! Tới phiên bả nấu thì cái gì cũng chút chút,lúc đó thì tôi cũng vào ngồi bàn cho có lễ,sau đó ra ngoài ăn tiệm! Vì nếu ăn đúng ý tôi,tôi phải ăn 2/3 thức ăn trên bàn! Ai nhịn! Nhưng không thay đổi được!!!

Chia sẻ trang này