1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn thịt chuột, đặc trưng văn hóa hay hủ tục lạc hậu!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 20/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ẹc, em chúa ghét chuột cống, trước giờ chỉ ăn chuột đồng thôi
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Này ông bạn !Ông đã ăn thịt chuột chưa đấy ? tôi cá 10 ăn một là ông chưa ăn thịt chuột. Ông đi tìm nơi nào có bán thịt chuột mua về mà ăn. Khi ông đã ăn thịt chuột rồi thì đảm bảo ông ko còn lập một cái topic đại loại như vậy .Đọc bài của ông, tôi thấy ghê sợ cho suy nghĩ của ông quá cơ. Đừng giận nhé [​IMG]
  3. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao bác datvn lại gọi vụ ăn uống của người ta là hủ tục nhỉ, ăn thịt chuột có hại lắm à? Còn bày bán trong siêu thị thì sao? Ăn thì ăn ko ăn thì thôi, việc gì mà phản đối mấy chả ủng hộ, có ảnh hưởng gì đến ai đâu nhẩy, cũng có phải là cá nóc hay gì, ăn vào là teo đâu cơ chứ.
  4. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác datvn đặt cái tên topic thế là ko chuẩn rồi, MOD nào tiện thì set lại hộ đi.
    Ăn hay không chủ yếu là do tâm lý, bác nào nói ở trên rất đúng. Thế nên cái trò áp đặt tư tưởng ( coi ăn thịt chuột là hủ tục ? ) với người khác là thể hiện 1 lối suy nghĩ hang đá rồi. Nhà nước ko cấm ăn thịt chuột, ko có bằng chứng khoa học nào chứng minh là ăn thịt chuột có hại cho sức khỏe thế nên coi nó là hủ tục là cực kỳ phản khoa học
    Nhưng mà nói thật, EM CĂM THÙ CHUỘT. Chỉ cần nhìn con chuột nó chạy về hướng mình thôi là rụng rời, cố tìm chỗ nào cao cao mà nhảy lên ( giường, hoặc ghế ). Cái này cũng xuất phát từ tâm lý cả. Hồi bé, nhà cấp 4, có lần em ngồi học, bị con chuột nó bò lên chân, em giật nẩy mình, vẩy chân 1 cái, con chuột văng ngay vào tường kêu choét cái, máu chảy mà nó vẫn chạy, thế là từ đâý em sợ chuột. Nói ra đến xấu hổ, chứ đêm nằm ác mộng kinh khủng nhất của em là nằm mơ có 1 con chuột to, nó cứ đuổi theo, ăn thịt. Lần nào cũng thế, đêm nằm ú ớ, mẹ lên gọi, quát : con trai gì mà có con chuột cũng sợ. Đành chịu, nhưng thật là em trông ai cầm đuôi con chuột lên được là em hơi bị phục. Đến con chuột chết em cũng không dám dọn đi, có lần phải bắt buộc vứt đi, em bịt đủ mọi thứ rồi mà vẫn nôn thốc nôn tháo 2 ngày.
    Nói dông nói dài thế là vì em thấy có bác ở trên có ý định đem thịt chuột đóng hộp bán đại trà. Em là em cực lực phản đối, thịt chuột chỉ nên coi là món ăn chơi hoặc món đặc sản thôi, đừng có mà mang đem ra đại trà. Các bà các cô nghe chừng cũng sợ chuột ( em đóan thế) mà các bác biết đấy, họ mà ko thích thì cả nhà cũng đừng mong mà ăn thịt chuột nhé----> thịt chuột sẽ ế----> ý tưởng kinh doanh thịt chuột sẽ lỗ
  5. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho bác
    Tớ đã từng bị 2 thằng Tàu to con, khoẻ mạnh, nửa đêm mùa đông lập cập gõ cửa phòng vì phòng chúng nó có 1con chuột. Chuột bị chúng nó ném ngắc ngoải rồi mà không thằng nào dám lại gần
    Bị phá giấc muốn chửi mà nhìn bộ dạng tụi nó vẫn không nhịn được cười
    Được langxettu sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 03/02/2006
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là ai đã từng ăn thịt chuột đồng giơ tay lên một cái nào [​IMG]      Món thịt chuột đồng mà đem chế biến thì thực sự các bạn ăn một lần là nghiện ngay. Tớ chả nói phét hay đầu độc tư tưởng đâu. Các bạn nếu chưa ăn thì cứ tưởng tượng như là thịt ếch đi cho đỡ ghê ghê. Ngon đáo để [​IMG]Còn chuột cống thường người ta bắt về để cho trăn hay rắn ăn là chính. Ai đã ăn chuột cống rồi thì cũng lên tiếng một cái đi nào [​IMG]
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tức là khó có khả năng người ta sẽ bày bán chuột ở siêu thị, trừ khi là ở những tỉnh mà thịt chuột quá phổ biến. Lý do thì là từ kinh tế mà ra. Các bà các chị, hoặc một số ít các anh các ông mà có cảm giác kinh tởm con chuột chắc sẽ ko lai vãng đến các siêu thị có bầy thịt chuột nữa. Vả lại nói gì thì nói, đến lúc chuột mà bán nhiều thế thì sợ nhất là cái vụ chuột giả, kiểu như chuột bắt dưới cống lại nói là bắt ở đồng.
    Nhân có bác nào bảo giơ tay thì tôi giơ một phát :). Ăn thịt chuột đồng ngon lắm.
  8. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giơ tay phát : Ăn thịt chuột đồng ngon lắm !
    - muốn hỏi trình độ của tớ -> hỏi 3 học trò của tớ : gmail, tmkien, FNguyen1. Từ ngày có tớ dạy dỗ, tmkien hiền lành hẳn. Ngay học trò khó bảo gmail, giờ cũng thấy hiện lành rồi, bắt đầu chuyển sang tranh luận LSVN trước 1945, cũng như bỏ những chữ ký "nhạy cảm". Ôi, có ai hiểu trò bằng thầy !
    - Nhớ tới công lao dạy dỗ của tớ, gmail, học trò xuất sắc nhất, còn đề cử tớ làm mod/admin ở box này. Nhân đây, cảm ơn gmail đã có lòng hiếu kính tới thầy, nhưng mà học trò mà đề cử thầy thì không khách quan, anh em trong box không phục. hơ hơ.
    - học trò tmkien, liên minh trưởng liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx, được tớ dạy dỗ, nhưng do bản tính sẵn có, cay cú thầy, thường huýt sáo ra hiệu cho anh em sinh trăm nguyenxxx vào bầu cho thầy 1 sao. Ôi, có ai hiểu trò bằng thầy !
    - sắp nhận thêm học trò mới : MDB.
  9. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Dạ báo cáo đó là do em nói đó [​IMG], toàn nhưng cái thằng chưa ăn mà đã phát biểu linh tinh, mod đâu treo nick nó đi vì cái tội lảm nhảm. Chưa ăn mà dám nói là ghê, thằng nào nói phải cho nó ăn thử rồi bảo thịt gà đó, chắc là cũng tin sái cổ.
    Thịt chuột ngon lắm. Co khi cho stop cái chủ đề vô bổ này chả có liên quan cóc gì đến LSVH cả, hay là mở chủ đề "ăn ra muống  đặc trưng văn hóa hay hủ tục lạc hậu! " hay là ăn tiết canh lợn là mọi.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thôi, em đành bán khoá vậy. Các bác tán với nhau một hồi 5 trang, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Những người thích ăn thịt chuột thì vẫn cứ ăn, ai sợ không ăn thì cũng chả sao. Cũng chẳng có cái hủ tục hay lạc hậu lăng nhăng của nợ nào ở đây hết cả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này