1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ân tình xin gói trọn hôm nay ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ân tình xin gói trọn hôm nay ...

    Hôm nay , hồi ức về một cuộc tình gợi lại cho tôi bao nhiều niềm thương và nỗi nhớ ... nhớ ngày nào hi vọng tràn trề rồi tự hỏi khi ấy mình có nghĩ rồi sẽ có một ngày mình phải ngồi thế này không ?
    Nghĩ rồi cũng đúng : trong bài tình xưa nghĩa cũ ... tình đời mấy khi cho không ... mà khi cho rồi : khi túng thiếu có đòi được đâu ...
    Vì các điều đó , mình xin các bạn , đóng góp ý kiến ... làm cách gì để quên người mà mình quá yêu đi nhanh nhất , cách nào được anh em thấy tốt anh em xin hậu tạ ... mại zô

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ muốn quên đi thật nhanh người mà mình đã quá yêu. Vì tình yêu là những gì vô cùng đẹp. Chính vì nó mà chúng ta cảm thấy ích kỉ, muốn người mình yêu chỉ là của riêng mình. Và với tôi mong cho người yeu mình được hạnh phúc là một khao khát cháy bỏng.
    Dù không được ở bên cạnh , để nhìn cô ấy cười, được cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn, hay ôm chặt em vào lòng. Nhưng chỉ cần thấy em vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc là tôi thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Cho dù lúc ấy cô ấy có đang ở bên ai khác. Có thể có ai đó cho rằng, nghe mà chuối, nhưng đó là những gì tôi thực sự mong muốn.
    Và tại sao lại phải quên đi hình ảnh người mình yêu, hãy cứ nghĩ về nó như những kỉ niệm đẹp, là những gì đã qua mà mình không thể có lại được, chứ đừng vì thế mà mong muốn, và không thể kiềm được lòng mình, muốn chạy đến bên cô ấy.
    Đa số các bạn trong chúng ta, khi không có được người yêu của mình, các bạn muốn quên đi thật nhanh, không phải nhớ đến nữa, vì các bạn thấy mình thất bại khi không có được người mình yêu. Đó là một điều thật ích kỉ, tại sao lại cứ phải có được người mình yêu nhỉ hãy rộng lượng hơn và coi nó như những kỉ niệm đẹp , đối mặt với thực tế, bạn sẽ quên nhanh hơn.
    hungdo
  3. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều
    cách của mình đã dùng là , đi yêu một cô gái khác
    nhưng mà chưa yêu dc 10 ngày thì đêm đêm vẫn nhớ ối giời ai ơi !
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  4. iloyoly

    iloyoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã từng như bạn, từng tìm kiếm một người khác khi thấy người mình yêu tay trong tay với một người khác. Nhưng cuộc tình mới không kéo dài. Sau đó tình cờ tôi học được rằng mình cần phải kiên nhẫn khi gặp gian truân. Tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi đối với cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không có lí do gì để phải bỏ cuộc, và thế là với một tấm chân tình, tôi tiếp tục tỏ ra yêu thương cô ấy một cách tự nhiên. Và những nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi , người ta bỏ tớ đi , chấp nhận , vẫn sống tốt ...
    quên nhanh để làm gì , càng quên thì càng nhớ thôi ...
    chưa yêu được 10 ngày mà vẫn nhớ sao , hay thật ... tớ yêu cả năm mà chả thấy nhớ gì , chỉ nhớ mỗi cái PC ...
  6. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vây, hãy chấp nhận và sống thực với hiện tại của bạn, bạn không cần phải cố quên bằng cách ngay lập tức đi tìm một tình yêu mới làm gì? điều đó chỉ càng thể hiện rõ bạn là một người yếu đuối và khắc sâu thêm trong bạn hình ảnh của người kia mà thôi.Quên nhanh cũng không thể, sẽ càng thắt sâu thêm nỗi nhớ.Hãy cứ sống thật với lòng mình và coi đó là câu chuyện đẹp đã qua.
    I love you!
  7. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chào các bác
    em cũng đã có trải qua 1 time như các bác .quả thật rất khó khăn để quên đi một người nhưng em thấy nếu càng suy nghĩ tới nó thì sẽ càng khó quên.như em đây cố gắng chẳng nghĩ tới nhiều mỗi khi nhớ tới người ấy em lại tâp trung vào học và kết quả bây giờ khá tốt đẹp em vừa vượt qua được vấn đề tình cảm mà trình độ tiếng anh lên đáng kể.các bác thử áp dụng cái cách của em xem co hiểu quả ko nhé
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii đúng đấy, tôi thấy nhớ người yêu vẫn học tốt mà chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ có mỗi cái nhớ máy tình là khó mà chịu được, rồi chẳng học hành được gì cả, cứ vất vưởng suốt ngày trên internet mà cũng chẳng làm gì, các bác giúp em với em nhớ cái laptop và desktop của em qúa, mà vẫn đang ngồi cạnh chúng đây.
    hungdo
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    bac HUNG viet kho hieu qua.chang le suot ngay lang thang tren net ma bac ko chan ah??????? ngoai kia cuoc song con bao nhieu dieu hap dan day chu ah!!!!!!!!!!!.cu cho em ngoi ca ngay o ben cai may chac em cung dien mat.sao bac ko ra ngoai vui choi giai tri cung ban be hoac di tham thu quang canh xung quanh hay ho hang gi do bac se cam thay cuoc song con nhieu neim vui hon nhieu so voi cai laptop cua bac.ma song voi nhung con nguoi that minh cam nhan duoc tinh yeu thuong truc tiep tu ho chang le ko thu vi hon sao ???????????
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah...Trước đây có lẽ mình cũng rơi vào tình trạng của bạn...Nhưng mà bạn biết không..Sau mỗi lần như vậy..Mình sẽ cảm thấy sự thay đổi ... Mình sẽ lớn hơn bạn àh...Khi đã yêu thì không thể nói đến cho và nhận...Cái chuyện cho và nhận nó chẳng khác nào hàng tôm hàng cá cả....Khi yêu thật lòng thì chẳng ai tính toán mình đã cho đi bao nhiêu và nhận lại được nhiêu...Mình hãy làm những gì mình cảm thấy là đúng..Để sau này nhìn lại không phải bứt rứt..Không phải hối tiếc...Ko phải nghĩ vớ vẩn linh tinh..Chẳng phải chuyện tình nào cũng đi đến cái kết có hậu...Đã nhiều người khuyên mình thế này này.. " Hạnh Phúc là Hành Trình chứ không phải điểm đến..." ..Cái gì đã qua rồi...Dù đau buồn hay thế nào đi nữa..Cũng đừng cố mà quên nó..Đừng cố gạt bỏ nó ra khỏi đầu bạn..Vì mình biết là bạn chẳng thể quên đi được 1 cách dể dàng đâu..Tốt nhất hãy nhớ đến..Hình dung ra trước đây..Mình đã làm gì cho người mình iu..Mình đã làm được những gì...Nhớ lại những giây phút 2 người có nhau...Những giây phút khi bạn nhìn thấy cô ấy cười...Thế là đã quá đủ cho 1 tình yêu bạn àh....Chuyện gì mà chả phải vượt wa...Cố lên thôi.....

Chia sẻ trang này