1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn "Toàn diện" là nét "đẹp" của Văn hoá ẩm thực Việt Nam?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi cuonglhvt, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên ăn uống miễn khoái là được rồi. Nhưng nghĩ lại mà coi cái việc mình khoái có ảnh hưởng gì đến xung quang không đã chứ.
    So sánh bằng cách tương đương nhé: Nước bọt của bạn là có tác dụng tốt rồi. Nó giúp tiêu hoá sơ bộ trong vòm miệng. Ngoài ra nó còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn kỵ khí để chống hôi miệng. Phép dưỡng sinh còn có phương pháp nuốt nước bọt để tăng cường sinh lực nữa đấy. Và người Trung Quốc còn gọi nó là thứ nước "cam lồ" nữa. Vậy nhưng cái thứ "cam lồ" quý báu ấy mà bạn thử phun vào người họ xem chuyện gì sẽ xảy ra là biết ngay mà.
    Đó là lý do tại sao mà tôi viết chủ đề này trong Box LSVH
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 09/02/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lại thấy cái món thịt chó này . Tớ nói thật. Chả hiểu người Việt Nam mình làm sao mà lại ăn được cái món này mới hay chứ. Trong nhà tớ cũng có rất nhiều người khoái món này, còn tớ chỉ cần nghe cái mùi của nó tớ cũng ói ra rồi
    Còn cái chuyện ăn uống nữa. Tớ rất khó chịu khi ai đó gây tiếng ồn quá mức ngồi ăn mà húp sột soạt .... tớ cảm giác mình muốn nôn ngay ra chén thức ản vậy không hiểu sao mình lại khó tính thế chứ
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tôi nghĩ ăn bốc là 1 điều gì đó ko chấp nhận được, nhưng khi qua công tác mấy nước như ẤN, Mã, Sing, Brunei... thì thấy ăn bốc không phải chuyện đơn giản bác à ... các bác thử ăn bốc xem ... đâu dễ đâu, những người dân ở nước họ ăn hơi bị hay và sạch .... học hoài mà không bằng họ (mặc dù ngày ăn 3 bữa, toàn bốc hết... chẳng có đũa mà ăn

Chia sẻ trang này