1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Về mặt tích cực, qua tranh luận cho thấy rõ vấn đề tỏ tưòng - ngã ngũ đến đâu, khả năng lý luận ra làm sao ...
    Những bài viết tranh luận có nguồn sở cứ tin cậy, rõ ràng bao giờ cũng đáng đc lưu tâm. Ví như những bài tranh luận cần có những minh chứng cụ thể rất đáng lưu tâm, được xem là rất hữu ích với những thành viên nào quan tâm đến các sự vụ xảy ra.
    Một bộ phận giới trẻ hiện nay chỉ lượm thông tin kiểu dây truyền từ người nọ sang người kia và nhìn nhận thế là đúng, mình rất đúng v.v...
    Nhằm giải tỏa, ngăn chặn bớt những căng thẳng kô cần thiết, tôi đưa một bài viết qua báo điện tử với nội dung về văn hóa đọc, khả năng chịu đọc sách báo của một bộ phận giới trẻ Việt nam ngày nay ra làm sao để chúng ta cùng lưu tâm, cân nhắc khi đưa ý kiến cá nhân ra đề bàn luận, đánh giá bất cứ một sự việc hay một cá nhân nào đó.
    Đặc biệt, hãy lựa chọn những ý kiến của những người có trình độ cao, có uy tín rõ ràng trong XH bao giờ cũng có giá trị hơn cả khi đưa ra làm dẫn chứng trong một cuộc tranh luận.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em không có ý kiến gì về vụ tranh cãi ở trên nhá. Nhưng mà hôm nọ trên đường đi em gặp mấy người Việt Nam. Hix, nói thật em thấy xấu hổ về hành động của họ.
    Đó là văn hoá xếp hàng.
    Khi em transit ở HongKong, có một đoàn toàn các anh chị trông cũng sáng sủa, ăn mặc lịch sự từ VN cùng xuống sân bay với em. Em tìm được cửa trước nên em vào xếp hàng từ rất sớm. Đến lúc các anh chị ấy tìm được cửa đi tiếp thì cái row đã dài ngoằng rồi, phải nói là rất dài ấy (tính từ chỗ của em tới cuối hàng thôi nhá). Các anh chị ấy thấy em đang nói chuyện với một chú nữa bằng tiếng Việt thì cũng lân la ra đứng cùng rồi ....... chen vào đứng cạnh em mặc cho bao nhiêu người nhìn với ánh mắt bực bội. Lúc ấy em rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng bảo: "anh chị phải xuống cuối xếp hàng chứ". Mọi người có biết họ trả lời em thế nào không? "Thôi, hàng dài lắm, xếp ở cuối thì bao giờ mới tới được cửa". Nói xong rồi điềm nhiêm nói chuyện với nhau như thể rằng ta chẳng làm gì sai cả ấy.
    Lúc ấy em ức không nói được gì. Giá mà em bình tĩnh em sẽ bảo: nếu ai hỏi các anh chị từ đâu tới thì đừng có nói là người Việt Nam nhá. Đừng có làm xấu hình ảnh người Việt bằng những hành động nhỏ như thế.
    Thật tình, nhiều hành động rất đơn giản nhưng mà làm hình ảnh người Việt Nam xấu đi rất nhiều.
  3. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác hoangthuy nêu vấn đề như vậy, em cũng hỏi bác mấy câu:
    - Ở nước mình có phải ai cũng có điều kiện đi đây đi đó như bác chăng ? đi mà để thấy sự khác biệt, tự nhận thức lại vị trí của mình, của đất nứoc mình.
    - Em cũng xin hỏi bác, bác có biết nước mình dù đang phát triển đấy, được công nhận là nền kinh tế thị trường đấy, thì đâu đó thôi vẫn còn những trẻ em chân trần đi học không ? và học trong điều kiện không có ánh đèn không ?. Đấy điều kiện tối thiểu như thế thôi
    - Thứ ba nữa, bác ức vì cách ứng xử của họ...nhưng bác có đảm bảo họ sẽ tái phạm như thế ở lần sau không ? Họ có điều chỉnh hành vi của mình không ?
    - Thứ 4, em không thích cái cách bác nghĩ họ bảo không phải là người Việt Nam. Bác đi du lịch nhiều, chã nhẽ chưa lúc nào bác nhận được sự giúp đỡ chân thành của dân mình, thấy thương dân mình sao. Nếu bác là người có kinh nghiệm, sao lúc đo không rời hàng mà đi cùng, xếp hàng chờ cùng họ như thế biết đâu bác lại vừa giúp đỡ và giúp học hiểu.
    Ngẫm đi ngẫm lại, bỗng hiểu sao trong luật phát còn hai chữ : Khoan hồng.
    :
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi, bạn này ......... bó tay bó chưn. Cái chuyện xếp hàng thôi, mà phải đi học mới được biết thì mình cũng chịu.
    Còn đi nhiều hay đi ít nó chả liên quan gì nhá, cái quan trọng là ý thức.
    Cách viết của bạn, mình đọc xong mình cũng chả hiểu bạn đang lôi mình vào một cuộc đấu khẩu về cái gì nữa. Ai cũng phải tự nhìn nhận cách ứng xử của mình chứ không phải là thấy sai thì tặc lưỡi rằng dân mình còn nghèo còn khổ. Mình cá là những anh chị đi cùng mình lần đó không hề nghèo và khổ nhá, họ ăn mặc lịch sự lắm và đi máy bay cơ mà (khổ thì sao mà đi được máy bay). Vì vậy ý thức là do tự mình thôi, không phải do có học hay không có học mà ra nhá.
    Còn cái vàng vàng không hiểu ý bạn là thế nào? Ý bạn là những người đó cần được tớ dậy dỗ về cách xếp hàng? Hay là tớ làm thế để giúp đỡ người khác?
    Nhưng thực sự nhờ những anh chị như vậy mà người VN trong con mắt người nước ngoài có sự khác biệt đấy
  5. cuong_gsm

    cuong_gsm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ nói về ý thức khi xếp hàng thôi, có gì đâu mà phải vặn vẹo dài dòng thế
    Nhất là những người có điều kiện đi du lịch or công tác ở nước ngoài thì càng nên biết điều đó, cho dù là có đi lần đầu thì đi chăng nữa thì chỉ cần chịu khó quan sát 1 chút là biết mình phải làm gì để khỏi lạc lõng, xếp hàng cũng là cách để tôn trọng chính bản thân mình
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em dọn dẹp vụ tranh luận về con Dúi nhé, một số bác bị xóa bài thì đừng kiện tụng gì em, một số khác bị lock nick ạ.
  7. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
  8. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, thì tớ có 1 phần nhỏ góp vào việc nâng cao ý thức về tôn trọng văn hoá va bảo vệ môi trường trong khi đi du lịch.
    Don?Ts and Don?Tts on the Trek in Lao
    1. ăn mặc nghiêm túc: Hãy mặc áo phủ qua vai, quần hay váy thì trùm quá đầu gối. Với những áo cổ trễ thì nên tránh.
    2. Tắm công cộng: Không nên tắm ở nơi cộng cộng mà ko mặc quần áo, đặc biệt phụ nữ nên quấn Sa-rông khi tắm ở nơi công cộng.
    3. Chụp ảnh: Hãy hỏi sự chấp thuận của những người địa phương khi bạn chụp ảnh chân dung hay cận cảnh 1 ai đó và hãy tôn trọng ý kiến của họ nếu họ không muốn.
    4. Quà: Hãy không nên cho quà trẻ con địa phương vì điều này có thể làm tiền lệ cho việc xin quà mỗi khi có khách du lịch. Và đặc biệt không nên cho thuốc men trong trường hợp không có sự chỉ định hay giám sát của bác sĩ hay y tá địa phương.
    5. Body Language: Ở Lào, bạn ko được phép làm các cử chỉ, điệu bộ bằng chân, và đừng gác chân lên các đồ đạc như bàn ghế. Và cũng ko được sờ tay lên đầu người. Và bạn nên tránh ôm, hôn nhau ở nơi công cộng.
    6. Tôn trọng các truyền thống của địa phương nơi bạn đến: Bạn đừng chạm vào các đồ vật mang tính tĩn ngưỡng, liêng thiêng như tượng phật, bàn thờ, nghĩa trang. Hãy bỏ mũ, giày dép khi bạn vào thăm đền chùa.
    7. Bảo vệ môi trường: Không nên vứt rác thải xuống các nguồn nước, hay ra đất. Không mua bán các động vật hoang dã và các sản fẩm từ động vật hoang dã (cái này đối với các bác nhà mình có vẻ khó haa, nhưng vẫn tuyền truyền, vận động?.)
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Sắp tới là dịp 30 - 4 và 1-5, cũng là thời gian dần tình trong box du lịch hí hởn rủ nhau lang thang khắp mọi nơi.
    Theo như dự báo thời tiết thì dịp đó cả nước ta gặp mưa, có nghĩa là thời tiết không thự sự thuận lợi, mong các bạn cũng như các trưởng đoàn nhắc nhở chuẩn bị cho chu đáo, đặc biết với các nhóm lên núi thì việc hỏi đường có thông không truớc mỗi chặng đi là việc hết sức cần thiết. Hỏi thăm xem có mưa mấy ngày truớc không đặc biệt với những cung đường đất? đường đến có thông không, có đoạn khó là gì ??? để tiền liệu truớc và sắp xếp chương trình đi cho an toàn và khoa học.
    Đoàn quá đông thì không nên đi vào những cung đường khó, phải chia thành nhóm để quản lý cho dễ. Thời điểm này có nhiều nhóm lên Hà Giang và chợ tình Khâu Vai, thế nên chỗ ngủ và ăn là một vấn đề lớn, các bạn có thể xin ngủ trong nhà dân, trong truờng học, hoặc mang theo lều và chủ động trong đồ ăn.
    Trong topic mục lục và cẩm nang của box du lịch, link:
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/935510.ttvn
    có ghi nhưng topic cần thiết như kỹ năng đi xe máy, kỹ năng chuẩn bị đồ cũng khá cần thiết, mới các bạn vào đọc.
    Ngoài ra topic về ý thức khi tham gia du lịch cũng hết sức cần thiết, mong các bạn xem qua
    Chúc cho cả box có những chuyện đi an toàn và vui vẻ.
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    híc...đi chơi mà nhiều luật lệ thế này ở nhà CBN cho rồi. Mà thịt rúi ngon, không ăn phí cả đời.
    Mà có người dùng thắt lưng cá xấu, cốc uống nc vỏ sồi, túi da cơ đấy. Không ăn thịt nhưng lấy da thì d.c nhỉ

Chia sẻ trang này