1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này của anh cuong1102 là không chính xác đâu, số tiền mới trả được là rất ít nếu như so với số tiền đang nợ, vả lại đây không phải là bêu rếu đâu anh ạ. Em tin chắc, chỉ những người đã từng bị bạn đó vay tiền thì đọc mới nhận ra là ai, còn nếu không, đây chỉ là một tin cảnh báo chung chung, một hồi chuông báo động về một hiện tượng xấu thôi.
    Mình là người bị hại, nên mình hiểu hơn ai hết vì sao các bạn rất bức xúc, đòi đưa rõ danh tính sự việc ra, tất cả chúng ta đều muốn loại trừ và đấu tranh với cái xấu, tuy rằng đa số các bạn không phải nạn nhân trực tiếp, nhưng việc các bạn bức xúc như vậy chứng tỏ cho đối tượng thấy rằng: không chỉ những người bị vay tiền mới bực mình, mà hành động xấu của bạn đó ( hay các hành động tương tự) chắc chắn sẽ không có đất sống ở đây.
    Mình có đầy đủ bằng chứng thuyết phục để khẳng định những gì mà bọn mình đang cảnh báo ở đây là chính xác, không chụp mũ. Nhưng mình xin phép không đưa ra, vì muốn để cho bạn đó khắc phục hậu quả, để bạn đó chứng mình, dù muộn, thì bạn cũng biết giữ lời hứa, vả lại đây cũng là cách mình tự an ủi là bạn đó chỉ vì khó khăn thôi, mắc sai lầm chứ không phải bản chất xấu.
    Anh em du lịch hào sảng, không đánh kẻ chạy lại đâu nhỉ? Chúng ta cùng đợi đến tháng 8 ( theo lời bạn đó hứa với mình) nhé.
    Tất nhiên, mình vẫn nghĩ là đưa cảnh báo lên đây là cực kì cần thiết, vì không ai có thể biết được chỉ có 1 hay nhiều hiện tượng xấu như vậy, nên mình mong những người đã đọc cảnh báo này, phổ biến lại, và tránh bị như bọn mình, cũng là không tạo điều kiện cho cái xấu được phép hoạt động trong cộng đồng du lịch.
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có ý định chụp mũ nhưng đúng là những người đứng ngòai cuộc, không bị trở thành nạn nhân trực tiếp của sự vay tiền trắng trợn và chày bửa thì mới có thể khuyên bọn tớ bình tĩnh, ko nêu đích danh kẻ vay tiền hàng loạt đó lên đây.
    Thứ bọn tớ mất không phải là tiền vì tớ may mắn là đã được trả tiền sau gần 6 tháng vay, 3 tháng đòi và hàng ngàn cú điện thoại đòi nợ.Mà cái bọn tớ mất chính là lòng tin.Giờ nói thật, hình ảnh con người này sẽ làm cho những người đã là nạn nhân cũng như những người đứng ngòai cuộc cảm thấy cảnh giác, e dè và nhìn nhận những mối quan hệ trong cộng đồng của chúng ta thiếu thiện cảm và tin tưởng hơn.Kẻ vay tiền đó than thở ỉ ôi và mua chuộc sự thương hại của mọi người để vay tiền.
    Tôi không biết động cơ vay tiền của chị ta là j.Nhưng nếu vì một lí do chính đáng thì tôi tin những người trong cả cái ttvn đủ tốt để có thể đứng ra kêu gọi và quyên góp.Nếu là một người vay tiền chính đáng sẽ không phải huyễn hoặc về bản thân bằng cách tô vẽ việc gia đình bố chỉ đi làm bảo vệ, mẹ ở nhà nội trợ bằng việc bố làm Bộ nọ bộ kia đã nghĩ hưu, mẹ là dược sĩ mở cửa hàng thuốc.Bị đuổi việc từ lâu mà kêu là làm 2 công ty : Viện châm cứu trung uwơng và 1 cơ quan nào tôi ko nhớ.Tự vỗ ngực là 25 tuổi mà đã lên chức phó phòng với lương tháng gần 10tr/ mỗi công ty.
    Không chỉ dừng ở đấy, con người này lập hơn chục nick YM giả để chat chit với mọi người nhằm tô vẽ bản thân. Một số nick trong đó được kêu là nick của nhóm bạn thân mà hầu hết đều yêu chị ta đắm đuối. Hội này đều ở nước ngòai. Nhưng thật ra đều là nick do chị ta lập hoặc nick của ai đó mà chị ta biết password .Chị ta còn nói cha mẹ li dị, bố có con riêng ở ngòai.Mẹ chán đời bỏ đi Sing.Bố phong tỏa tài khỏan lên đến hàng tỉ của chị ta.ông ngoại bị mất. Nhưng thật ra tất cả đều là giả tạo. ông ngọai còn sống. Bố mẹ bình thường.Chị ta còn tự bịa ra câu chuyện về một người chồng chuẩn bị đính hôn. Nhưng rồi bị chị ta bỏ .Một nạn nhân bị vay tiền đã đến nhà chị ta gặp bố mẹ và xác minh những thông tin tôi đang vạch mặt chị ta ở đây là sự thật.
    Số tiền mà chị ta vay không phải gần 10tr như 1 số bạn nói và tôi biết số tiền đó lớn hơn rất nhiều. Ít nhất là 25tr. Cứ lấy của người nọ để trả nợ người kia.
    Bất luận chị ta dùng tiền vào việc j, có thể đúng là việc chị ta chu cấp cho bạn bị nhiễm HIV và đứa con của bạn sống như chị ta đã nói với 1 người tốt bị chị ta vay rất nhiều tiền. Nhưng vẫn ra sức đòi giúp tôi và bán chiếc máy ảnh Canon D70 mà chị ta hay cầm để trả nợ cho một số nạn nhân.Thì tôi vẫn cho rằng việc chị ta trắng trợn bịa đặt để vay tiền và trì hoãn, thề non hẹn biển là một điều không thể chấp nhận.
    Mục đích của tôi ở đây chẳng phải đòi tiền cũng chẳng phải để bêu riếu.Chỉ là gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với tất cả chúng ta với với chính con người ấy. Khi tôi trở thành nạn nhân, tìm gặp những nạn nhân khác tôi đã rất buồn vì sao khi họ thành nạn nhân, họ không tâm sư để tôi cảnh giác.Tôi vẫn còn nhớ tôi đã đau khổ, đã phải sống cực khổ qua ngày như thế nào vì số tiền chị ta vay tôi.Nên tôi thật lòng không muốn bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh éo le ấy như tôi. VÀ tôi cũng cảm thấy không cam tâm nếu để cho con người với những hành vi trái đạo đức ấy tiếp tục ngang nhiên, hớn hở , lừa lọc và mang cái bộ mặt đáng thương ấy đi reo rắt đau khổ cho những người khác.
  3. rosefromgun

    rosefromgun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em đồng tình với bạn này
    Vụ việc tiếp tục kéo dài và danh sách những người bị vay tiền vẫn sẽ còn tiếp tục, nếu chỉ chờ , chờ, và bình tĩnh?
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn smallurgo rất nhiều.
    và theo tôi đến lúc này chúng ta đều đã biết là ai sau bài viết của Smallurgo, vì vậy chúng ta cũng không nên bàn luận thêm nữa, bạn ấy đã kết chính thức tự loại mình ra khỏi cuộc chơi của chúng ta!
    sống trên đời cần có 1 tấm lòng. để làm gì??????? tất nhiên không phải như lời bài hát là để gió cuốn đi!
  5. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, động chạm quá - động chạm quá.
    Bác này nói thế thành ra - cứ ai dùng Nikon D70 là... nghi phạm hả.
    hihi, thôi - cho dù thế nào thì... cũng cứ từ từ để những người trong cuộc tự động giải quyết với nhau trước đa.
    Dù gì cũng chừa cho người khác đường lùi.
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này mới thấy chúng ta quá tốt bụng, dễ tin người, cuối cùng cái chúng ta được là sự mất lòng tin đối với những người xung quanh, đi đâu, gặp ai cũng phải cảnh giác
    Đọc cái dòng đỏ đỏ trên kia thấy có lỗi với mọi người quá, vì mình cũng như em Daisy đều nghĩ phàm là con người ai chả có lúc phạm sai lầm, cho người ta một cơ hội hối cải..., nên cũng giữ im lặng, không sớm cảnh báo cho mọi người, bây giờ mới phát hiện ra có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của em ý
  7. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mình không có điều kiện tham gia nhưng vẫn theo dõi các chuyến đi trên Box Du lịch, đặc biệt hâm mộ nhà C*** nên mình đoán được nhân vật này là ai (độ chính xác là 99%)
    Mình cực kì bức xúc với hạng người này và rất tán thành việc bạn đưa ra lời cảnh báo để mọi người chú ý đề phòng. Hãy chờ đến tháng 8 xem tình hình thế nào đã, lúc đó công bố danh tính thật vẫn chưa muộn.
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đọc ba?i bạn smallurgo thấy giống vụ I hate love năm 2003 quá, thiếu môfi nước thêm bệnh máu trắng nưfa la? y chang, bạn na?o ma? va?o ttvn sớm sớm chắc đê?u biết .
    Vê? vụ na?y, theo tớ thi? nên dư?ng ơ? đây, các bạn na?o đaf cho vay tiê?n thi? đê?u biết nên xư? lý thế na?o, em ý cufng đaf hứa sef gia?i quyết trong tháng 8, tớ chă?ng ba?o la? cho con đươ?ng quay lại đâu nhưng cufng nên cho 1 con đươ?ng đê? ra đi thanh tha?n, sau vụ na?y ma? em ý co?n đi với nhóm na?o nưfa thi? mới la? chuyện buô?n cươ?i.
    Nhưfng bạn chưa biết thi? cufng đaf được ca?nh báo rô?i, chă?ng câ?n pha?i biết nick la?m gi?, cái chính la? ba?n thân mi?nh pha?i ca?nh giác va? nhi?n nhận con ngươ?i câ?n thận chứ không thê? đo?i ho?i xaf hội pha?i chi? tận mặt cho mi?nh biết đê? tránh. Nick chi? la? cái phu? phiếm, va?i phút la? đăng kí được 1 nick mới, lại la? tha?nh viên mới cu?a diêfn đa?n thôi.
    Được lifeisamess sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 28/07/2008
  9. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, bác cứ chỉ mặt đặt tên là ai đi, để lần sau người này có tham gia nhóm nào người ta còn biết là ko cho vay, nói ám chỉ chung chung thì nhiều người vẫn mất xiền như thường, người ta ko ngại đi vay tiền thì mình ngại gì mà ko nói.
    Bác nói kiểu này là chơi nước dồi rùi còn gì...
  10. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nick thì có thể đổi được.nhưng cái mặt nó thì vẫn lù lù ra đấy.Thích thì mình post hẳn ảnh lên,đâu có khó gì.nhưng nó đã hứa sẽ hoàn trả lại tiền rồi,và mod cũng đã có lời.Các bạn cứ bình tĩnh để đợi hết tháng 8 này đã.
    Mình tham gia diễn đàn cũng đã được một thời gian,nhưng mới đi phượt một lần đã phải nóng mắt với con béo này.Nó làm như mọi người gà hết đấy,mà không nhận ra mấy cái trò khỉ của nó.Trưóc khi đoàn mình đi,nhiều người trên box đã vào cảnh báo bọn mình,nên nó cũng không ăn được nhiều khi cầm quĩ,chắc chỉ đủ tiền cho nó đóng đi phượt thôi.Song nhiều người trong đoàn không biết,lại cứ tưởng bọn mình "soi mói thái quá" chuyện tiền nong,nên bị mang tiếng mất đoàn kết.Hơi buồn.
    Thề lần sau đi đâu mà có cái mặt nó,chết cũng không đi.

Chia sẻ trang này