1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều nhóm bây giờ lấy số đông như để đua thật. Tự hỏi đi với những người đã quen biết , tôn trọng nhau, có kỉ luật thì có hơn là cứ kết nạp mới ko ?. Thêm đông thêm lo thật, nhiều topic kể cả các lão làng của box du lịch này vẫn cười vui trước những tai nạn gặp trên đường. Có nhiều thành viên khi được khuyên nên đi học bơi thì cười mà rằng : " thôi em chả cần học bơi, khó lắm " đến lúc mà lâm sự thì mới thốt lên "biết thế" .
    Mong rằng mỗi chúng ta, mỗi thành viên dù cũ hay mới đều tự rút ra bài học cho riêng mình. Mong là sẽ ko có những chuyện buồn đáng tiếc. Du lịch chỉ là 1 phần của những đam mê .
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những chuyến đi DL bụi bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc ,rủi ro trên cung đường và điểm đến . Chắc chắn ta phải chấp nhận như một phần tất yếu của chuyến đi .
    Càng đông không chắc hẳn là đã vui ! Nhưng khi đi đông phải được tổ chức và kiểm soát tốt . Nên chia thành các nhóm 4-6 xe để 1 nhóm trưởng dễ quản lý .Đã là nhu cầu thì không thể ngăn cản ,người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau ,người biết bảo người chưa biết .
    Có ai đẻ ra đã khôn ngay được đâu ?
    Thế ra những người có kinh nghiệm đi với nhau và không kết nạp thêm người mới thì hay hơn hẳn ??? Để rồi nhóm mới ít kinh nghiệm khi có tai nạn rủi ro xảy ra thì mấy ông lớn tiếng răn dạy con người ta : đã bảo rồi ,phải thế nọ ,phải thế kia ...
    Tai nạn thì bất ngờ mà rủi ro thì khó lường .
    Các cụ nói : " Hoạ vô đơn chí ,phúc bất trùng lai "
    Ai cũng có thể nói hay được về lý thuyết ,nhưng trên đường đi gặp các hoàn cảnh thật thiên hình vạn trạng.Tai nạn thì không ai mong muốn ,nhưng nếu được chuẩn bị tốt kỹ năng sống và học hỏi thêm kinh nghiệm thì có thể giảm thiểu được tai nạn một cách đáng kể .
    Kinh nghiệm là gì ? Nó chỉ được đúc kết qua các chuyến đi,qua các va chạm cuộc sống mà ta gặp phải trên đường . Cũng có thể hỏi những người đi trước để mà tránh ! Nhân đây cũng nói luôn là có một số bạn ,một số đoàn trong các chuyến đi gặp bất trắc ,tai nạn ,biên phòng hay chính quyền bắt giữ ... khi về cứ im im hay không nói ra ? Có thể vì sợ ngượng hay vì 1 số lý do nào đó không tiện nói ? Để anh em đi sau lại vướng vào do không được cảnh báo ! Đó cũng là điều đáng trách . Cộng đồng mạng của dân phượt cần kinh nghiệm và sự chia sẻ từ những người đi trước.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chitto nói sai rồi ! Nên nhớ anh lập ra Topic Kỷ lục.. là để cổ suý phong trào đi lại cho giới trẻ .Vì chú không hiểu hay cố tình không hiểu ?Riêng chuyện có thành viên trong đoàn rơi 7m xuống vực không chết thì anh không cho là tự hào đâu !Cái đó anh khoe để làm gì ,pot lên để anh em cũng lấy đấy làm kinh nghiệm và bài học xương máu,biết để mà tránh ,biết để mà cẩn thận hơn trong các chuyến đi .Đó cũng là 1 thông điệp tốt phát ra nhằm cảnh báo cho những ai đi sau lấy đó làm gương và rút kinh nghiệm để không bị như thế nữa ( kể cả việc pot ảnh kéo xe từ vực lên cho thấy sự nguy hiểm của con đường ). Những người rỗi thời gian và hay lo cho người khác mới làm những việc như thế !
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Du nói chí đúng, chả ai sinh ra trên đời mà biết ngay mọi thứ. Những người đi du lịch lần đầu làm sao lường trước điều gì xảy ra trên đường, kể cả điều tốt lẫn không tốt. Kể cả những người đi du lịch nhiều năm, với cung đưòng mới, họ cũng không biết trước mọi chi tiết đến với họ trong chuyến đi.
    Cái mà các bạn ở đây đang bàn là ý thức của những người đi du lịch bụi trong Box du lịch; và cả sự đam mê có phần bốc đồng của nhiều người.
    Nhiều người đang lo ngại về trào lưu dịch chuyển có phần thái quá của rất nhiều thành viên, kể cả những người có tuổi.
    Có những chuyến đi A pa chải vào mùa lũ, đến bộ đội biên phòng bám bản còn bị lũ cuốn, mình lại tổ chức đến đó khám phá. Có những chuyến đi vào các vùng hiểm trở, cảnh vật cũng đâu có gì hấp dẫn hơn các vùng khác ở miền tây bắc, nhưng cũng vượt núi băng rừng, vác xe, rồi ngã xe để đâm vào nơi hiểm nguy ấy.
    Để làm gì? Để thoả mãn điều gì?
    Mỗi khi đi về chúng ta đắc ý khoe ảnh, khoe thành tích gian khó trên đường, trong khi những đặc trưng của vùng đất nơi ta đến chắc gì ta đã biết thêm, con người địa phương chắc gì ta đã hiểu họ và thông cảm với cảnh sống thiếu thốn của họ.
    Tôi cho rằng đi vắt sức như thế là vô ích.
    Chúng ta khiến người thân, bạn bè lo lắng mỗi khi lên đường. Thử hỏi các chuyến đi như vậy có nên cổ suý hay không?
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em thấy thế này. Hiển nhiên là không ai có thể biết ngay mọi điều, và cũng không ai có thể nói chắc 100% những chuyện xảy ra trên hành trình. Tuy nhiên vấn đề nằm ở ý thức, và tinh thần đề cao an toàn. Cụ thể
    1. Có tinh thần rèn luyện thể lực, sức khoẻ thường xuyên.
    2. Học các kỹ năng đối phó với các tình huống khẩn cấp thông thường, bơi lội, cứu người.
    3. Tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan về các địa điểm và hành trình.
    4. Đoàn đông, đường dài thì hạn chế đi bằng xe gắn máy, mô tô. Mặc dù cảm giác lái xe thì vẫn thật hơn nhưng nhiều người không đảm bảo thể lực, dễ dẫn đến mệt mỏi, tăng xác suất rủi ro.
    5. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị an toàn.
    6. Kỷ luật và tôn trọng, hiện nay đúng như một số bác đã nhận xét, có một số bạn đã thể hiện cái tôi cá nhân quá lớn không đúng lúc đúng chỗ. (Không chỉ dân phượt mà kể cả một số sinh viên tình nguyện cũng có một số trường hợp đáng tiếc đã xảy ra).
    7. Có điều này tớ thấy không biết có đúng không: Trước đây khi mình còn nghèo, ít tiền nên không có điều kiện thăm thú đây đó, giờ đây, khi nhiều người trong số chúng ta có công ăn việc làm, có tiền nên có tâm lý đi để bù đắp cái thời không được đi, đi nhiều, đi liên tục, nghiện nặng. Tớ chỉ cảm thây rằng chúgn ta còn rất trẻ, rồi dần dần chúng ta sẽ kiếm thêm được nhiều tiền và càng có điều kiện đi đây đi đó hơn. Không cần phải quá vội vang, gấp gáp, đi lấy được.
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Toet đi cũng nhiều, cảm nhận nhiều, hiểu nhiều...nhưng thật nực cười khi Toet áp đặt những trải nghiệm cá nhân vào việc đánh giá ở đây!
    Việc đi vào những vùng hiểm trở cũng là mục đích chính của nhiều chuyến đi, của nhiều người...quan trọng là họ chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị kỹ năng thế nào cho chuyến đi đó thôi. Thiết nghĩ Toet đừng áp đặt các suy nghĩ cá nhân vào một chủ đề như thế này và việc so sánh vẻ "đẹp" của các vùng, miền...là sự ngớ ngẩn nhất!
    Như chủ Topic đã nói ở trên, các ý kiến nên chia sẻ chứ đừng đánh giá và áp đặt.
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 20/09/2007
  7. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Toet trên đời này chỉ có một! Tiếc em đi lấy chồng nhanh quá bỏ cuộc chơi. Chưa thấy ai chê bai Toet bao giờ.
    Tớ rất nể phục Toet, cứ ghen tị mãi với thằng cha số đỏ lấy được Toet.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là thế đấy các bác ạ, em thi thoảng lọ mọ đi cùng các bạn, cũng cứ quàng quạc mồm lên để mắng mỏ, rồi bị mang tiếng là "tu lác giật chuông" "khó tính - khó chiều"... cơ mà rõ là mỗi người đi cùng đoàn, k nhìn thấy nhau là đã lo rồi, k liên lạc được bằng bất kể thông tin gì, rồi lại bị những thành viên # hỏi thăm, cái lúc đó gặp lại kẻ "vô kỷ luật" em chỉ muốn "đập" cho bõ ghét.
    Mỗi lần đi xa mà đông đông - lại có thêm "người lạ", cái sự hấp zẫn chơi bời nó giảm xuống 1/2, chả còn thấy thoải mái gì hết
    Em cũng xin các bác - bạn nào có ý định join vào bất kể nhóm nào hay tự đi một mình cũng nên trang bị cho mình: Ý thức kỷ luật (của mình và của đoàn), chia sẻ với những người cùng đoàn về trách nhiệm của mình với các thành viên (đừng có ỷ rằng có kẻ làm trưởng đoàn là mọi việc đã có kẻ đó lo hết, cái bọn có là leader hay k thì cũng vẫn cứ ham vui như thường), tự chăm sóc và lo an toàn cho bản thân... v.v..
    Còn nhiều ý kiến nữa nhưng là ý của riêng em, em đành thôi vậy, nhường đất để các bác # cùng chia sẻ
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Toét không áp đặt bất cứ ý tưởng nào, chẳng bao giờ có ý định thế. Bản thân mình nhiều lúc còn không làm theo được những gì đã vạch ra, làm sao áp đặt lên được ai? No way.
    Những ý kiến đóng góp của Toét chỉ muốn nói rằng, du lịch cũng là một ham mê, một sở thích như rất nhiều ham mê, sở thích khác, đứng song hành trong cuộc sống với âm nhạc, hội hoạ, điện ảnh, thể thao ...
    Bản thân mỗi người chơi dù theo đuổi sở thích nào, đều muốn đạt được cá tính, nét riêng của mình khi chơi và đạt tới bản lĩnh của người chơi. Nhiều người trong Box Du lịch có lối đi riêng không đụng hàng, như hoankiem chu du khắp thế giới với cách chi tiêu cực kỳ hợp lý, lịch trình chặt chẽ; arvil77 thân gái xông pha, quyết đoán, chơi đủ môn thể thao du lịch từ leo núi đến chèo thuyền hay trekking nhiều ngày nơi băng tuyết; chị kattyko hồ hởi và hồn nhiên; bác Du già cao nhân trong các cung đường đặc biệt bằng xe máy và am hiểu ẩm thực địa phương nhiều vùng miền; bác Cao Sơn với những cảm nhận tinh tế và lối kể chuyện dí dỏm, súc tích; bác tabalo luôn chú ý tới việc trang bị đồ đạc và các kỹ thuật trên đường; anh tonkin với lối đi độc hành trên những cung đường mới ...
    Những người chơi được nhắc trên chắc chắn phần nào cũng có những ảnh hưởng nhất định trong một số thành viên nào đó ở Box Du lịch; và lối đi của họ, sự khát khao khám phá các cung đường mới, những điểm đi mới với những trải nghiệm mới của họ góp phần thúc đẩy phong trào dịch chuyển trong Box Du lịch.
    Để có được bản lĩnh du lịch và sắc thái riêng trong cách lựa chọn điểm đến, cách đi, mỗi người đó ngoài cá tính sẵn có định hình cách đi của họ, thì họ đều chịu khó tìm hiểu, kiếm tìm thông tin và trau dồi thêm kỹ năng đi.
    Chơi môn gì cũng thế, hầu như người chơi đều muốn tạo phong cách riêng cho mình.
    Vậy các bạn trong Box Du lịch, đã có ai tự hỏi, mình đã có bản lĩnh đi lại hay chưa? Liệu mình đã có thể tự lựa chọn điếm đi, lịch trình, đã tự quyết định thời điểm lên đường một cách sáng suốt? Đã phân biệt được rạch ròi mục đích của những chuyến đi? Đã hiểu được vì sao mình cần những chuyến đi và mình đạt được gì sau những chuyến đi?
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất là mọi người phải hiểu, trong một đoàn xa lạ, kô lớn lên cùng nhau, kô quen nhau, chỉ cùng sở thích du lịch thì cái đầu tiền là: TỰ CÁC BẠN PHẢI BIẾT LO CHO MÌNH. Nhưng những gì là tập thể bạn phải làm theo tập thể.
    Mình nghĩ Du Lịch box để mọi người chia sẻ sở thích, tìm bạn bè cũng chung niềm đam mê lang thang, khám phá. Thì mình thấy suy nghĩ về nào là khoe khang, chạy theo thành tích, bốc đồng cũng kô hoàn toàn chính xác.
    Một số bạn tham gia với những í kiến: đi đâu cũng được miễn là được đi. Cái này có thể bạn sẽ rất hứng thú khi chưa đi, nhưng khi đã đi rồi thì có khi bạn phải thay đổi cách nghĩ. Nó sẽ khó khăn hơn bạn tưởng, cho nên mình chỉ muốn các bạn tìm hiểu về địa danh, nơi mình sẽ đi, sẽ phải đi qua đâu, có chạy dg đèo không? Có đi đêm không? sau tất cả những cái đó thì bạn phải chuẩn bị về mặt tinh thần là những gì ???
    Mình đi với nhóm Hang Kia, mình thấy có một anh mỗi sáng luôn chú í đến xe của các thành viên khác mỗi khi xuất phát 1 chạm khác. Luôn quản lí số lượng thành viên, khi mà thất lạc thì anh đó đã chạy đi tìm họ. Có một đôi trong đoàn lần đầu đi kiểu phưọt xe máy, dc anh đó để í hơn cả, dù là bực tức nhưng đã đi thì phải để í đến nhau luôn đảm bảo an toàn cho nhau. Dù anh ta chỉ là thành viên chốt đoàn.
    vài điều chia sẻ.

Chia sẻ trang này