1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, bạn PA gì đó viết cũng không sai. Bản thân tôi cũng nhiều lần định viết 1 bài về sự lạm dụng từ "phượt" của dân đi trên ttvnol.com, không chỉ thế nó còn lan sang 1 số site du lịch khác. Ít nhất vài ba lần tôi nhắc nhở thành viên vì quá lạm dụng từ Phượt. Cứ như "Phượt" là từ sẽ làm cho người ta cảm thấy hoành ********* tràng khi đưa vào chữ ký hoặc bài viết. Bản thân tôi chưa bao giờ dám dùng từ ấy trong bài của mình, cũng càng không dám nhận mình là dân phượt mặc dù so với bạn gì bên Phuot.com, tuổi lang thang của tôi gấp mấy lần.
    Nhưng xét lại, các bạn thuộc thế hệ sau trên box được tiếp xúc với những chuyến đi ngay từ rất sớm, được đọc, có thông tin và đầy đủ mọi thứ ngay tại box. Vậy thì chả dại gì mà các bạn đi mò mẫm thông tin hoặc đi mà chả biết mình sẽ đến đâu như đám ngày xưa. Nói cách khác, các bạn đang nhai lại các con đường cũ. Đôi lúc gập anh em tôi cũng than:"Sao giờ bọn trẻ con nó lười tìm thông tin, nó lười tìm những điểm mới thế!". Và đương nhiên là vô số lý do được đưa ra, nào là: Không có thời gian, không có tiền...v Nhưng tụ chung lại vẫn là: không dám, chưa dám hoặc chưa đủ kinh nghiệm. Dĩ nhiên, kinh nghiệm chẳng bao giờ tự đến khi bạn cứ ngồi và đi du lịch qua mạng.
    Ngày trước tôi hay tư vấn cho các chuyến đi. Nhưng năm, 2 năm nay thì bỏ hẳn. Chẳng phải vì sự chia sẻ của mình yếu mà vì sự ăn sẵn chẳng bao giờ tốt. Nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia vào công tác tổ chức cho các bạn trẻ ở vài hành trình nhỏ khi có thể.
    Các chuyến đi dù ngắn, dài, khủng hay bình thường không quan trọng bằng cách các bạn đi. Đi tính điểm hay đi sâu về điểm đến không quan trọng bằng thái độ của các bạn ở nơi đến, cách các bạn cư xử trên đường tour.
    Chốt lại, không nên sử dụng từ "phượt" nhiều và lạm dụng nó một cách quá đáng. Khi các bạn đã đi được nhiều chuyến đáng nhớ. Sẽ thấy tương đối ngượng mồm khi nói ra từ đó.
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Em thất tình đi phượt, thấy sướng rồi cứ đi mãi, dạt vòm trong một vạn lần dạt vòm, có bị coi là khủng hoảng, vô lối trước cuộc sống hiện tại và tương lai ko nhể?
    Đúng là cứ phải đi đã. Có lên đường đi thì mới ra vấn đề được. Động cơ và mục đích, được mất qua mỗi chuyến đi là chuyện cá nhân.
    Các bác nhều chữ nói hay quá, em chỉ xin đóng góp mấy ý kiến trong tầm nhìn hạn hẹp của mình như này:

    - Phong trào du tịch bụi những năm gần đây quả có tăng, nhưng đâu có nhiều. Thế nên tui mới phải mò đến cái box này để tìm bạn đồng hành chung sở thích, chứ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp....hầu như đều chỉ nhìn ngắm du lịch như một kiểu đốt tiền và thời gian, ít quan tâm đến khía cạnh được của nó. Và ngại, lười đi thật sự, người trẻ đấy. "Ôi mày lại đi à? Sướng thế? Ừ đi ko? Đi à...ờ ờ để tính đã"...Là em lấy số đông trong cuộc sống nhỏ bé của em mà nói nhá, ko dám chụp mũ giống PA đâu.
    - Thứ 2, các bạn quả có đi nhiều hơn, nhưng sao nhỉ, đi hơi...YẾU. Cái này có lẽ chung cho mặt bằng sức khoẻ của thanh niên Việt Nam. Yếu về thể chất, tức dẫn đến yếu về tinh thần. Một đoàn mà độ hăng, độ máu ko đồng đều nhau, nhất là ở các chuyến đi nước ngoài, dễ điên lắm. Người có tiền thì ko máu, người máu thì lại hổng có tiền, huhuhu
    - Thứ 3, uhm, chúng ta khoái chụp hình . Cái này chính đáng, ai chả khoái. Ko tính các bác nhiếp ảnh gia hay bán prồ làm giề, nhưng thỉnh thoảng đi chơi có mỗi cảnh mà ai cũng phải làm phát thò mặt mình vô, khá là mất thời gian. Em cũng khoái có mẹt mình, nhưng sau lần máy ảnh số hỏng, phát hiện ra đi du lịch nhẹ nợ biết bao nhiêu. Giao lưu với mấy bạn tây ba lô, họ cũng sẵn máy ảnh, nhưng chụp ko nhiều lắm. Có em tây in ra album, lôi ra kể chuyện rất hay, thấy nó đi cả nửa thế giới rồi mà mỗi nơi chỉ 1-2 tấm hình đại diện, còn truyện nó kể mới thật sống động làm sao, chỉ biết há mồm ngồi nghe Em chỉ nêu ra vậy thôi, như một nét khác biệt của người châu Á nói chung.
    Topic về ý thức thì nên đánh về khía cạnh ý thức mà bàn đi ạ. Đến phục mod tabalo, rất khéo chuyển từ vấn đề nóng hổi này sang nóng hổi khác . Anh zorzo viết cũng thật sắc sảo, người tính đến mục đích lâu dài cho box và sự phát triển của ngành DL Vn, đầu tiên vẫn là các mod . Xin kính các bác vại bia
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cho phép em có ý kiến:
    Có lẽ mọi người quá sa đà vào việc chỉ trích bạn Phương Anh gì đó rồi ạ. Đây là topic về Ý thức đi du lịch, tức là làm thế nào để mỗi chuyến đi chúng ta được an toàn, vui vẻ, có thái độ tích cực và trách nhiệm với mỗi nơi chúng ta đến cũng như trong cách cư xử giữa các thành viên trong nhóm với nhau, chứ không nên quá chú trọng về cách thức và mục đích đi lại
    Mỗi chuyến đi của các bạn, dù là để giải toả, xả stress hay để cảm nhận, khám phá, giúp đỡ... thì đều mang những mục đích và sở thích riêng, không ai có quyền phán xét đi thế là không được, phải đi thế này thế kia. Báo trên mạng cũng có nhiều chiều hướng, các bạn đọc và tự chắt lọc, rút ra cho mình kinh nghiệm, bài học là được. Điều quan trọng là trong mỗi chuyến đi các bạn chú ý đến vấn đề an toàn, cũng như sự đoàn kết trong nhóm, và ý thức với những nơi đặt chân tới.
    Bản thân em thấy chủ đề này nên dừng lại ở đây, kẻo các bạn mới vào đọc topic sẽ thấy loãng thông tin. Còn các bạn có vấn đề gì cần kêu gọi mọi người chú ý thì cứ tiếp tục ạ.
  4. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    .....hô hô, ngẫm lại hình như mình chả để cái từ " phượt" vào đầu bao giờ, căn bản cũng chưa hiểu thực sự nó là cái gì......may thêm phát nữa là cũng đi mấy nơi ít ai đến, hoặc là đi từ lâu trước khi nơi đó trở thành 1 điểm đến theo phong trào......thế là cũng ko đến nỗi lười biếng ăn sẵn ......
    ......nói đến ý thức du lịch, em phải kể lại cái chuyện này để bác nào đã từng có thái độ như thế sau này sửa chữa ......đợt đầu tháng 7 vừa rồi em có đi Hội An với 1 cô bạn nữa......lúc đi ngắm phố mua đồ ở 1 cửa hàng nhỏ có thấy 1 đồng chí ( con giai ạ), chắc cũng sinh viên thôi cầm cái túi đựng đthoại lên hỏi " cái này giá bao nhiêu? "......em thì ko nhớ chính xác câu hỏi nhưng chắc chắn là đồng chí í hỏi ko có 1 tí dạ vâng hay cô ơi, bác ơi gì sất......hỏi xong đồng chí í vứt đánh phịch 1 cái lên cái đống hàng đang bày biện trước hè rồi nguẩy đít đi thẳng ( hik, nói thế cho nó đúng văn cảnh).....em với con bạn nhìn nhau ko nói đc câu gì, chỉ biết cố gắng lễ phép hơn mức có thể để bù vào cái phần ko chấp nhận nổi của đồng chí Bắc Kỳ kia cho đỡ mang tiếng......khổ, mà người Hội An bán hàng thì đon đả nhẹ nhàng......bọn em có cảm giác ngượng và xấu hổ với họ ko để đâu cho hết dù mình chả gây tội gì......à, nói thêm là đồng chí kia tay cũng máy ảnh to oành, trông rất hoành tráng ra vẻ mà nói thật là cư xử như ***, đúng là cầm vào làm bẩn cả con máy ảnh......
    ......nói thế để biết tại sao mà mỗi lần đi vào miền trong, lại có người hay dặn dò là cẩn thận, vì trong ấy họ ko thích dân Bắc lắm đâu ......là vì có những con người như thế này đây......
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đã đi là phải chụp ảnh, lấy những cái mốc như biển đường, thậm chí 1 cái gương cầu để làm tĩnh vật. Nhưng, oái oăm thay, mấy ng còn đu, trèo lên tận trên cùng làm méo, xô, lệch và gẫy biển. Mấy lần tôi chứng kiến, thấy quá buồn. Nên chăng, đi du lịch thì nên có ý thức 1 chút.
  6. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có vô tình đọc "Như một lời chia tay" của anh wu_minh trong forum của nhà C***, tự thấy mình dở hơi vì buồn buồn vì việc chẳng liên quan
    Sau lại nghe 1 người bạn mới leo Fan về kể anh Minh dẫn một đoàn 40-50 người bát nháo đã hoàn thành chuyến đi thành công. Lại tự thấy ngớ ngẩn vì cảm thấy vui vui
    Em đoán mò anh wu_minh và anh Minh đó là một, là anh wu_minh viết bài này
    Em chỉ muốn nói, chuyện chia sẻ đôi khi là vấn đề thời điểm, cảm tính. Có thể nhiều thứ làm anh thất vọng, đóng kín cánh cửa thông tin với tụi hậu sinh chúng em. Nhưng mất lòng tin vào cả thế hệ trẻ thì buồn quá ạ . Nói là "khác nhau thế hệ" thì to mồm quá, nhưng thực tế là cuộc sống đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thế hệ bác Hồ có khi phải chẹp miệng lắc đầu, tụi bây đi là phải lênh đênh trên tàu rửa bát, ra nước ngoài xem người ta phát triển như nào rồi về giúp nước nhà?
    Bây giờ, tiền bạc nhiều hơn, thông tin sẵn có, phương tiện đi lại dễ dàng. Nhưng cũng sinh ra những áp lực mới, xì trét kiểu mới, cái chân phải tăng tốc với thời cuộc. Du lịch là một niềm đam mê, nhưng cũng phải đặt bên cạnh cuộc sống. Đi được, dài hay ngắn, xa hay gần, nhai lại các cung đường cũ hay không, đến được tới nơi đã là niềm hạnh phúc. Toàn tranh thủ mà đi. Khai phá cái mới, bác phải đặt toàn tâm ý vào nó. Vậy nên những người tiên phong thường thấy là làm trong ngành du lịch, hoặc công việc gắn với chuyện đi lại, hoặc đã có tài sản để chu du rồi. Các bác chiếm bao nhiêu %? Chuyện "ăn sẵn" xảy ra hoài, là chuyện đương nhiên. Thời đại thì gấp gáp, ngành du lịch thì chưa phát triển, ko có một cuốn cẩm nang nào chất lượng kiểu LP hay các sách du lịch cho bạn trẻ bằng tiếng Nhật và tiếng Trung.
    Thêm nữa, cái thuộc về ý thức thì ko thể thay đổi một sớm một chiều. Chúng ta vẫn biết cả một đám thế hệ thanh niên VN nói chung lớn lên ko hề được trang bị về kiến thức du lịch, giáo dục về ý thức du lịch, tương tự như sự thiếu chủ động, ko có kỹ năng tìm kiếm thông tin, cũng như dốt nát về giáo dục giới tính vậy . Toàn học đầu to mắt cận những thứ cao siêu ở đâu, chơi bời một chút thì bị thầy cô la ba mẹ mắng . Nhưng phủi tay thì dễ ạ, chứ gợi mở cho người ta hướng đi đúng mới là cái khó. Chỉ trích, có bao giờ có tác dụng bằng lời động viên, và sự hướng dẫn đúng đắn?
    Hồi SV em chơi với mấy bạn khoa Du lịch mới thấy các bạn nhai mía xong phải nhổ vào túi bóng.
    Đi Huế mới biết người ta chào hàng mềm mỏng, lịch sự, chứ ko "phở chửi, bún quát"
    Đi Sapa mới nhận thấy khi mình chụp hình, các bạn tây đứng chờ một lúc rồi mới đi qua.
    Các bức hình người bạn đi Campuchia chụp về, đền Ankor vắng lặng như tờ. Nó bảo không ạ, đông lắm, nhưng khi mình chụp ảnh họ dạt ra hết. Cái chuyện nhỏ như thế, dám cá là ko phải thanh niên Việt Nam ai cũng biết. Mà chả thấy ai dậy dỗ em vụ này. Các bác có nên để kệ tụi bây, tụi bây phải tự đi thì khắc biết?
    Rồi lần gần đây nhất là đi vào rừng U Minh Hạ, vốn chưa khai thác du lịch, may mắn quen kiểm lâm mà được vào. Cảm động về vẻ hoang sơ, sự nhiệt tình và món ăn ngon, lần sau bọn em mò lên U Minh Thượng. Chỗ này thì khai thác rồi, bán vé tham quan. Phải nói là càng đi càng tức. Cứ cái gì có bàn tay du lịch Vn nhúng tay vào là hỏng hết hay sao í? Rác riếc thì nổi lềnh bềnh. Cứ ngồi đó chê bai phỏng có ích gì, rồi những người đi sau vẫn phải chịu?
    Thói đời, có người phá thì sẽ có kẻ xây. Chuyện phát triển, tiến bộ là chuyện của một quá trình . Đóng góp công sức phần nào thì đóng ạ, còn hơn là quay lưng với nó. Em thì chả có lý tưởng cao siêu gì đâu. Nhưng em xấu hổ, khi dân "bắc kỳ" xử xự nham nhở ở miền nam, khi người Việt nam vô duyên với bè bạn quốc tế. Và xấu hổ với bản thân mình nữa, khi có rất nhiều thứ nhỏ nhặt thuộc về ý thức mà mình từ trước tới giờ ko nhận ra.
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 05/08/2008
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của PA cũng đặt 1 vấn đề không mới: nó cũng giống như topic: Dân Phượt có phải những kẻ ích kỷ và 1 topic gì đó cũng đã làm các dân Phượt nhao nhao lên 1 thời gian dài vì bị đụng chạm,
    Thiết nghĩ mỗi 1 hiện tượng đều có 2 mặt, mặt tốt và mặt chưa tốt. người ta có thể đào sâu vào 1 mặt để viết, rất ít có người đạt được đến mức thượng thừa mà đưa ra một cái nhìn công bằng đúng đắn.
    Riêng tớ thì tớ nghĩ rằng, không chỉ các bạn ở các diễn đàn du lịch mới đi. có rất nhiều người đi
    Và cũng chỉ mong những người đi trang bị được cho mình chút ít ý thức khi đi du lịch là tốt rồi.
    Xét cho cùng, nếu không có du lịch, sẽ có một thế hệ tuổi trẻ chỉ biết đất nước mình một cách mù mờ qua bản đồ. Những địa danh bản làng mãi mãi là những cái tên xa xôi.
    Tớ thì tớ mong càng ngày càng có nhiều người đi, không thì những con đường làm ra nằm đấy tội nghiệp. Đường vắng người đường cũng buồn.
  8. meoxinhtuoi

    meoxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch là để cùng nhau có những thời gian vui vẻ và thoải mái, vậy mỗi người hãy cùng nhau chơi thật nhiệt tình, hết mình, ai cũng cùng đem lại niềm vui cho người khác thì chắc chắn chuyến đi sẽ thành công và trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Chúc mọi người đều có những chuyến du lịch vui vẻ!
  9. uatkim8x

    uatkim8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch ko chỉ là đi chơi, ngăm cảnh, nhất là đi du lịch bằng xe máy ( hay đi " phượt" ?), để đi được đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có thể lực tốt, ý thức kỉ luật cao. Đi " phượt" là nơi mọi người cùng gặp nhau ở điểm chung là thích đi chơi, thích cảnh đẹp và thích khám phá, là nơi cái " tôi "phải đặt dưới cái chung, là nơi các cá nhân cùng nhau đoàn kết, và còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm.
    Theo tôi nhận thấy sau mỗi lần đi "phượt" chúng ta sẽ trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, cảm thấy tự tin hơn .
    Vậy mỗi người chúng ta hãy tự hoàn thiện mình để các chuyến đi du lịch được an toàn và luôn vui vẻ.
    ( "Phượt" chỉ là một từ để chỉ cách đi của chúng ta, nếu bác nào có từ thay thế hay hơn xin đề xuất ra để cả nhà cùng tham khảo)
  10. cauvongtrang

    cauvongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    *************************************************************************
    Thích cách diễn đạt, trình bày của member này quá! Sincere and considerate! Vote 5*

Chia sẻ trang này