1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Quên một điều e chưa nói, là tuyệt nhiên không được cho nguời dân địa phương ở khu vực dọc đường 6 - Mộc Châu đi nhờ xe. Cái này là một chủ quán nguời địa phương ở đó nói với tôi, những nguời đi nhờ có thể mang theo ma túy, lúc công an bắt đuợc thì bạn cũng k thể chối cãi.
  2. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ thông báo thêm.Hiện tại Mai Châu đang là địabàn cực nóng vì đây là điểm trung chuyển ma tuý về các tỉnh vùng thấp nên đoàn nào chạy cung đó hãy cẩn thận, không thừa đâu.
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây mới nhớ...
    Bữa vừa rồi tớ và lão tù trưởng sau khi chén chú chén anh tạc thù cùng bác Du già thì lại nổi hứng vác ba lô chạy đi Thung Nai.
    Trời đêm, gió vi vu thổi lạnh buốt hồn, hai anh em chạy như ma đuổi thì bị cảnh sát cơ động sờ gáy. Bắt cởi hết đồ trong ba lô để kiểm tra.
    Lão tù trưởng lúc í dù men hương rượu còn mềm môi nhưng vẫn tỉnh táo xuất trình giấy tờ đầy đủ nên sau đó chúng tớ lại tung tăng lên đường... phùuuu....
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hôm rồi tớ chạy qua Mộc Châu một mình, thấy một thằng Chồng cầm rựa đang đuổi theo Vợ đang cắp nách một đứa bé.
    Lúc đó mọi người túm xem đông lắm và hàng xóm còn ra can thiệp. Nghĩ không vấn đề gì nên tớ chở mụ í (mặt máu me be bét) sang bên nhà Ngoại (cách khaỏng 1km trên đường 6). May mà không sao(Ý tớ là không bị thằng Chồng nó làm gì ý).
    Biết sao là nên, sao là không đây!
  5. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bác Windy nói đúng đó. Em là dân Lai Châu nên em confirm vụ này là có thật. Đi mạn Lai Châu - Điện Biên - Sơn La nên chú ý tới một số tình huống như sau:
    - Đi nhờ xe (lí do như ốm, có người đi đằng trước, chở hộ trẻ con...).
    - Chở nhờ đồ (gửi tới đồ từ điểm A tới B, cần gấp, đồ quan trọng ...).
    ...
    Nhìn chung bất cứ một cách thức nào đó mà họ có thể nhờ hoặc ép hoặc đút trộm đồ hoặc chở người địa phương (không loại trừ trẻ con, người dân tộc, người Kinh, phụ nữ...) tới một địa điểm nào đó. Bởi rất có thể họ đang vận chuyển hàng cấm (chủ yếu là ma túy hoặc chất nổ) hoặc hàng nóng (súng, đạn).
    Một số người có thể cho rằng "cây ngay không sợ chết đứng" nhưng để chứng minh được mình bị oan sẽ mất vài tháng tạm giam hoặc chí ít vài ngày nếu mọi chuyện rõ "như ban ngày" và thậm chí có thể vài năm sau :(.
    Ngòai ra, khi cảnh sát kiểm tra (thông thường họ không trình giấy tờ đâu trừ khi mình yêu cầu - mà chúng ta thì ít yêu cầu vì sợ họ ghét :D) đồ đạc, tư trang và khám người thì phải thật chú ý xem họ có nhét gì vào không, chứ đừng vì "lần đầu được anh ý sờ" mà quên đi xem xét việc họ kiểm tra. Để an toàn thôi vì nếu mà các anh ấy có lôi ra vài tép hàng trắng thì cũng chịu khỏi cãi luôn.
    Một chút gọi là kinh nghiệm.
  6. tahinlove

    tahinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi ngươì mơí để ý. Cách đây 2 tuần khi đi Mộc Châu đoàn chúng tôi gặp 1 trường hợp thế này. Có 1 đôi năm nữ ( nhìn là biết Nghiện lòi mắt) chạy xe song song và trình bày là đánh rơi ví, khóc lóc, xin tiền( vài chục nghìn nói là để bắt xe về Hà nội.) sau đó nói là nếu ko cho tiền, không tin thì cho đi nhờ hoặc đi cùng để đổ xăng hộ. Rất may mắn anh Châu Phúc đã cho chúng mấy chục nghìn. Chẳng còn lý do nào nữa nên chúng phải bỏ đi. Đi tiếp khoảng 5 km nữa cả đoàn chúng tôi bị dừng xe kiểm tra( đồ đạc, giấy tờ và các vật dụng mang theo).
    Cũng là 1 tình huông đê mọi ngươì cảnh giác.
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tối hôm qua tớ đi trên Ý tý xuống, trong khi chờ tầu và nói chuyện với mấy em nhà báo ở Ga Lào cai thì có một lão đeo khẩu trang cứ đi ra đi vao hóng chuyện. Ngỡ là bạn của mấy cô Nhà báo nên bọn tớ không để ý. Một lúc sau Lão chạy vào và gửi nhờ cái valy, bẩu chạy ra ngoài tí để khuân đồ. Tớ cảnh giác không cho gửi nên từ chối.
    Sáng nay về đến nhà, gọi điện lên bà chị bán vé trên Lào kai nói chuyện linh tinh, mới nghe bà ấy kể là tối hôm qua có vụ rượt đuổi ngoài Ga ầm ĩ, nghe nói là bắt ma tuý.
    May hay là không may???
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 22/02/2009
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi ngươ?i nói đến ý thức cufng góp thêm 1 chút vê? 1 chuyện ma? cufng đê? mọi ngươ?i được biết thêm về ý thức khi đi xe.Thứ tư tuâ?n trước mi?nh có chơ? 1 đoa?n đi lêf chu?a Hương vì là hàng xóm nên mình tính cũng khá rẻ vì đi 2 ngày mà chỉ tính tiền bằng 1 ngày.Lúc đi thì không có chuyện gì xảy ra nhưng lúc về thì mua cây rồi cả gà(4 hay 5 con gì đấy),rắn,thằn lằn,chim.Gà thì cho túi nilon chỉ thò cái đầu ra,rắn với thằn lằn cho làn đan bằng nilon nhưng mình không nói gì,nhưng còn cái ***g chim to đùng đường kính cũng 40cm mà cái đĩa để hứng phân chim phân ỉa cao đến gần chục cm rồi mà mình chỉ bảo rửa phân chim đi vì nó dễ bốc mùi và lọc điều hoà ngay ở đó hút mùi vào xe rồi ám mùi hôi vào xe khách đi sau dễ ngửi thấy mùi thì 1 thằng già nói "chỉ có con chim mà cũng soi,đi thì đi,không thì đi xe khác".Chỉ vì câu nói đó mà tôi đi xe không về luôn chả cần lấy tiền.Chạy 2 ngày được mấy trăm tiền xe cho 2 ngày mà để bỏ ra tiền triệu để khắc phục hậu quả thì thà đi xe không và chả cần tiền còn hơn chở loại vô ý thức đó.Nói thật nếu chở gia cầm sống trên xe nó không bị bệnh thì không sao,nhỡ nó bị H5N1 rồi mang lên rồi virut nằm trong xe thì người dính đầu tiên là thằng lái xe rồi tiếp đến là khách đi xe,vì những khách về sau thà bỏ cái loại vô ý thức đó lại còn hơn mang bệnh tật lên xe.Vì sao gọi là vô ý thức,theo luật thì xe chở khách không được chở gia súc,gia cầm hay động vật hoang dã trên xe,thế nên nếu mọi người có đi thì trước khi mua nên hỏi lái xe xem có được mang về không rồi hãy mua.
    Chuyện kế đến là đi xe,nhiều người cứ nghỉ bỏ tiền thuê xe là muốn làm gì trên xe của người ta thì làm mà không biết là thuê xe chỉ là để đưa đi đưa về mà thôi.Lên xe nhiều người vô ý trong việc ăn uống trên xe cũng như vứt rác bừa bãi trên xe mà không biết rằng họ chỉ trả tiền để đi lại chứ không trả thêm tiền dọn vệ sinh nên cứ nghĩ bỏ tiền ra thì chả cần biết.Chạy xe đi đám cưới là nhìn biết ngay.Tuần trước chở 1 đám cưới từ Lạc Trung sang Bồ Đề thôi mà khi đến nhà gái thì cả khoang đăng sau nào là vỏ hạt bí,hạt hướng dương,vỏ kẹo đầy sàn mà mặc dù khi đến nhà trai xe thì xe rất sạch.Lúc về trước khi xe đi đã nói trước là trên xe không ăn,khi nào xuống xe ăn thoải mái nhưng rốt cục vẫn ăn vẫn vứt rác.
    Nếu so người Việt mình với Tây ba lô thì nói thẳng là tây ba lô nó lịch sự hơn mình chán,nhiều đứa lên xe chùi giày đi chùi lại mới đi vào trong,nhiều đứa đi giầy bị bùn đầy giầy nhưng trước khi lên xe nó bỏ giầy mới ra cho giầy có bùn vào túi nilon rồi vào xe.Còn có đứa thì đi tàu mót tiểu bảo nó đi vệ sinh trên tàu nhưng nó nhất định không đi,phải lên đất liền mới đi vì nó bảo "tao tiểu xong lại xả thẳng xuống biển nên tao không đi".Gặp người Việt mình thì nhiều bố đứng trên thành tàu xả thẳng xuống biển chứ chả cần nhà WC làm quái gì.Chạy xe tour được cái khách đi sạch sẽ,đi về chỉ cần cái chổi quét là sạch còn chở người Việt thì xong về thì lau chùi chán mới sạch.
    Mình không nói tất cả người việt mình không có ý thức nhưng ý thức trong việc vệ sinh sạch sẽ trong đi lại thì đấy là việc không khó nhưng vẫn phải nhắc và cũng còn nhiều người chả quan tâm đến đấy là đâu thì pó tay luôn
  9. sthuvt

    sthuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    May đấy. Nếu bác không có tinh thần cảnh giác chắc tiêu đời thậm chí còn tệ hơn mấy cô nữ du khách này rồi:
    Mà mấy cô nữ đi đâu hãy cẩn trọng không hay bị lừa giống hai cô nữ du khách này lắm đó. Nhất là mấy anh lạ rất nhiệt tình săng sái giúp đỡ mình, cẩn thận vẫn hơn. Có trời mà biết họ đang lăm le ý định gì.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Lưu ý các bạn chuẩn bị leo FSP đợt 30/4 - 1/5
    Theo ước chừng riêng trên box du lịch đã có khoảng 100-150 bạn leo FSP, Vì hậu cần ở trên các chặng là rất giới hạn
    Do vậy, rất nên có sự phối hợp với các nhóm để đi lệch điểm ngủ cùng nhau, nếu không sẽ rất vất vả khi kiếm chỗ ngủ.
    Nhóm đông nhất có lẽ của Wumin, ( 70 người ) do vậy, các bạn nên căn cứ theo lịch của nhóm này để xếp lịch trình - nơi ngủ của mình lệch nhau
    Chúc cả nhà may mắn

Chia sẻ trang này