1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    2. Tôi cũng may mắn được đi cùng với một số ít nhóm sau này, và thấy họ được tổ chức một cách rất quy củ, có trách nhiệm và rất quan tâm đến nhau. Số lượng đông hay không không quan trọng, cái chính là sự tự giác của mỗi thành viên, tài năng tổ chức của trưởng nhóm, sự mãn nguyện của mọi người. Hàng loạt các F, các Nhà ra đời chứng tỏ sự đúng đắn và hợp lý của xu thế này. Một chuyện đáng tiếc xảy ra không hề và không thể là lý do để kết luận rằng như thế là không đúng.
    3. Uy tín của các bậc lão thành được thể hiện ở sự tín nhiệm của các thành viên thông qua chuyện hỏi thăm kinh nghiệm, xin tư vấn cung đường, chỗ ăn nghỉ. Một cú điện thoại giữa đêm khuya gỡ rối, một lời cảm ơn trước giờ xuất phát, chai rượu Nậm Pung được ôm về sau hàng trăm km để làm quà tri ngộ... là bằng chứng hùng hồn nhất xác lập uy tín của người đi trước đối với những người đi sau, không phải là những lời dăn dạy vô nghĩa!
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 02/11/2007
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chúng ta lập rất nhiều topic ra sau sự việc cho thấy chúng ta tự cảm thấy có lỗi, sống có tình cảm, tinh thần thừờng thấy ở ng VN.
    Em chót dại có ý thế này. Các bác Mod có thể chú í xem, ai là trưởng đoàn có chuyến đi kế tiếp, sau khi đã chốt đoàn, các bác nên gọi điện hỏi họ những gì cần thiết đã lo đủ hết chưa ? Có cần sự giúp đỡ gì không ? Không phải vào topic hỏi mà alo trực tiếp.
    Nhưng tránh trường hợp: ví dụ như box ta có bộ đồ nghề sửa xe chung( rất nhiều bộ) nhưng sau một hồi cho các nhóm mượn đến bây giờ thì kô biết đang ở đâu.
    Em nghĩ nếu thực sự tâm huyết, thực sự là đàn anh thì trách nhiệm là phải nhận lỗi về bản thân, kô phê phán, kô thể tự nói là "sợ đi với người lạ"
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mời các bạn vào topic sau, điển hình của sự thiếu ý thức về an toàn khi chọn thời gian đi cho hành trình tới Apachải. Trong này có cả bài viết của các thành viên đã từng đi và họ tư vấn cho thành viên sắp đi. Các tư vấn đó tôi đánh giá là vô trách nhiệm với các thành viên mới
    http://www9.ttvnol.com/f_233/915297/trang-1.ttvn?SearchTerms=apachải
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là, ko nên chém gió phần phật nữa các bạn. Mỗi người hãy tự mình rút ra một bài học kinh nghiệm cho riêng mình.
    Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học!
    Thế nhỉ, các bạn giang hồ?
  5. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bốp nói phải.
    Kinh nghiệm là cái gì đó đôi khi fải đánh đổi quá đắt. Vậy nên nghe từ những ngừoi đi trứoc để học hỏi là cần thiết, và những người đi trước cũng nên tùy đối tượng mà tư vấn, vì không fải ai cũng giống mình.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Windy chú coi mình là ai mà dám nhận xét như thế ?
    Chú là cái gì mà dám nhận xét rất nhiều người pot bài trong topic đấy là vô trách nhiệm ?
    Thế nào là vô trách nhiệm ?Chắc anh và những người đã đi APC tư vấn trong topic đấy để xúi người đi sau vào chỗ chết ? Chú chưa đủ tuổi để nói đâu nhé .Đừng có láo !
    Nếu chú thấy topic đó sai quy định có quyền khóa ,muốn góp ý với những người trong đó nên PM riêng về sự vô trách nhiệm của họ.Đừng nên nói tại bậy đây ,trong topic này .
    Topic này là dành để các bạn trong Box chia sẻ kinh nghiệm khi đi DL qua bài học Cao Bằng vừa rồi . Bài của chú xem có ý thức đóng góp gì không hay là định đả phá cá nhân và bới móc linh tinh.Đừng cố tình lái vấn đề theo hướng khác .
    Hãy quay lại chủ đề chính của Topic nhất là những đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm chung của mọi người .
    Xin lỗi các bạn đã làm loãng chủ đề ! Yêu cầu bài này để mọi người đọc xong rồi các mod xoá trong 24h tới khỏi làm phiền bẩn mắt anh em . Ngắm trăng Trung thu mà lại đau mắt thì bỏ bu ........Khà ........Khà .................
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 21/09/2007
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyến đi là 1 lần thêm những kỷ niệm, những kinh nghiệm mới, tích cực lẫn tiêu cực. Thiết nghĩ, các bác có kinh nghiệm gì hay thì chia xẻ cho box, thay vì áp đặt tư tưởng riêng của mình vào ý kiến của người khác rồi lại sinh ra bất đồng ý kiến - Quan điểm của mỗi người khó có thể giống nhau được. Rõ ràng 1 điều là 1 kinh nghiệm thế này thì có thể ok với người này, nhưng đối với người kia có thể thừa hay chưa đủ thì sao?!
    CHÁN.... TOPIC NÀY ĐƯỢC MỞ RA VỚI 1 TINH THẦN TÍCH CỰC CHO ANH EM PHƯỢT BỤI, THẾ MÀ LOAY HOAY THẾ NÀO LẠI RẺ VÀO NGÕ CỤT NHƯ NHỮNG TOPIC MANG TÍNH BÌNH LUẬN KHÁC....CUỐI CÙNG CŨNG LÀ CÃI NHAU!
  8. phamphutuctu

    phamphutuctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái xe máy của bác Du Già nhảy chồm chồm lên làm em sợ quá.
    Để em kể chuyện hầu bác: Đợt trước, cái hồi mà em còn trẻ khỏe, hung hăng húng hắng và ngu ngốc í, cũng có lần em đi 1 cung. Khó thật. Những thành viên trong đoàn có lúc còn quay ra vặc nhau, rồi nản chí. Thiếu mỗi tiết mục oánh nhau. Hơ hơ. Bây giờ yên ổn ở nhà, đọc cái bài viết của bác, em mới lại xốn xang nhớ lại. Em nghĩ là em hiểu tại sao mọi người lại cứ thích đâm đầu vào chỗ khó khăn. Giang hồ chân chính thì muốn đi để thỏa cái chí tang bồng. Giang hồ vặt thì đi để chứng tỏ bản thân, để về lu loa lên rằng ta đã đi, ta là anh hùng (giống em ngày xưa). Ô hô. Nhưng chả biết mấy giang hồ có nghĩ tới viễn cảnh nếu họ không thể quay về lành lặn, hay thậm chí là chẳng thể quay về. Em nói thật, em mà chết trong chuyến đi đấy, thành ma, em sẽ về bóp cổ lũ cổ súy vô trách nhiệm, biết có nguy hiểm mà chẳng hé lời vàng ngọc khuyên ngăn, hay ít nhất là cảnh báo cho cái kẻ ham hố nông nổi phù phiếm (là em í mà)
    Ô hô cái thói đời! Cứ là mê tít cái danh hão.
    Thế mới biết ?oSống trong đời sống cần có tấm lòng? bác nhỉ?!
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em đọc từ đầu tới cuối cái topic này và em thấy hối hận quá.
    Có lần em đã cổ xuý cho các bạn chạy đêm vào Ba Bể. Cũng may mà lần đó em chạy em không bị sao chứ nếu không thì chắc ân hận là quá muộn màng.
    Em thành thật nhận lỗi là lần đó em có háo danh, có khoe khoang rằng em đã chạy đêm ở con đường khoai sắn, vòng vèo, có chỗ sạt đất. Em nhận thấy đấy là sự ngu ngốc. Các bác Giang hồ tha lỗi cho tính hiếu thằng bốc đồng thiếu não của em ạ.
    Em hứa sau này sẽ không xúi bẩy linh tinh các bạn giang hồ một cách thiếu tinh thần trách nhiệm và không có tính xây dựng như thế. Em hứa là em sẽ không vì cái tôi nhỏ bé của em mà mờ mắt không chịu nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh đóng góp tích cực.
    Dạ em xin hết ạ.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Topic này là bàn về ý thức về chuyến đi, còn kinh nghiệm hiện đang có một topic của Toet lập, thế nên có bàn luận về ý thức cũng không sai.
    Trả lời anh Dugia: chuyện trách nhiệm hay không mời anh đọc lại topic đã đưa link, và có lẽ anh cũng tự đánh giá được. Topic đó không sai qui định, những thảo luận về cách thức thành lập chuyến đi, không cần thiết phải pm.
    Topic tôi đưa link là một trong những ví dụ điển hình đã từng xảy ra tại box du lịch về tình trạng thiếu ý thức khi chuẩn bị và tham gia cho chuyến đi. Chuyện này nghe như đùa nhưng rất quan trọng. Trong điều kiện thời tiết tốt mọi thứ sẽ trôi chảy và rủi ro sẽ ít hơn nhiều so với thời tiết không tốt. Với ví dụ điển hình trên đừong vào A pa chải, khi thời tiết không tốt bạn phải đi bộ từ 50 - 100km , phải bơi qua suối Sín Thầu (năm nay cuốn đi 3 ngừoi) trong khi đó vào thời điểm không phải mùa mưa, tôi đi thẳng đến Tá Miếu bằng đường bộ.
    Những thành viên mới họ không hiểu đuợc thời điểm nào là thích hợp, và họ cũng không đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ bản thân khi gặp những điều kiện khắc nghiệt, cho nên họ rất cần có tư vấn của những nguời lão làng. Rất tiếc là họ đã không được tư vấn thỏa đáng
    Rất mong mọi nguời hiểu đúng ý kiến của tôi về ý thức cho chuyến đi, đừng cho rằng đây là một post gây hiềm khích cá nhân.

Chia sẻ trang này