1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Vụ này nó nhiều vấn đề liên quan quá, nhưng cơ bản là CON NGƯỜI.
    Khi tham gia giao thông, ngoài việc hiểu rõ luật (biển báo các thể loại, tốc độ, làn đường...vv), thì cần phải biết mình làm chủ được tốc độ ko?, em thà chạy chậm mà an toàn chứ ko hổ báo mà phóng tít mít, hối ko kịp... Nói ra thì sẽ có bác phản đối: em phi lít mốt suốt mà có sao đâu?
    Vâng, thì ko sao nhưng khi có cái đinh, nổ lốp, xe đối diện lấn làn, hay mất lái, rồi ti tỷ lý do nói ra nghe nó lại thành vớ vẩn, thì lúc đấy mới "biết thế" :D
    Cái vụ tốc độ nó ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn, nên khi lập đoàn đi phượt nên nói rõ khả năng cầm lái.
    Ví dụ em chốt đoàn, có người đi chậm khi đổ đèo nên em đi chậm để đảm bảo đủ người. Thúc người ta chạy nhanh là hoàn toàn ko nên, đấy là ý kiến của em :D
    Tính em nhát gan nên ít khi chạy đường 1 mà chạy đúng làn cho xe đạp xe máy, vì đường 1 nhà gần sát đường, thỉnh thoảng có con bò, con chó, thậm chí con người bất thình lình nhảy ra thì tránh ko kịp.
    Ra làn ngoài đi chỉ khi nảo ko có các xe khác gần mình, còn đi đúng làn thì cứ chầm chậm mà phóng thôi...
    Nói đi nói lại, thì phương châm của em là: Chậm mà chắc!!!!
  2. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    PR nhầm người rồi, thằng cha này chuyên gia ko xòe thì bị xxx vồ... hết khu dân cư mà vẫn 50 thì thành dở hơi à :))
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Topic này để các bạn thảo luận, hỏi đáp, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm khi tham gia giao thông sao cho an toàn nhất. Hết khu dân cư tốc độ tối đa cho phép là 60km/h đối với xe moto, vậy 50km/h là đúng rồi.
  4. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn thì một phần là do yếu tố khách quan nhưng xét chiều sâu thì lại là chủ quan (xe cộ, con người, đường xá,...).
    Thêm đây mình thấy 1 yếu tố nữa là cảm nhận hay linh tính, cái đó chắc trong các bạn ai cũng có ít nhất 1 lần cảm nhận trên từng cung đường không nhỉ : -?
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Phổ biến nhất có lẽ là phải chạy ép cung, phải chạy bám đoàn nên buồn ngủ díp mắt vẫn cứ phải chạy, đoàn chạy quá nhanh vẫn cứ phải bám.

    Mình cực lực phản đối hai điều này :-"
  6. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Em chuyên ngồi sau, cũng chịu khó ngó nghiêng xe cộ đường xá lắm zưng vẫn có khi bất thình lình ^:)^ ^:)^ ^:)^


    Giờ nghĩ lại, cái đầu ko thể điên, đừng đùa các pác nhể :-"
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là đúng, lúc đó 30 cây chuối còn đúng hơn nữa :-"

    Trừ phi cảnh đẹp, còn đi phọt ai chả muốn chạy cho xong (nhưng vẫn phải đúng luật) những đoạn chán ngắt. Vậy chạy 50 trong khi có thể 60 thì có hơi dở hơi ko :-"
  8. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Nắng vỡ đầu anh ah, nên tà tà 50 cây chuối thôi, ngồi sau mắt chỉ muốn nhắm tịt [:D]

    Cái cảm zác fải chạy khuya mà chặng nguy cơ kao gặp zai vùng đứng gác, trên phương ziện xế các pác thấy sao ạh @-)
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Các đường khác đi bố láo ăn cắp đựơc chứ đường 1A ko đùa đựơc đâu ạ !!! Xe tải, xe khách đi ngược chiều ko bao giờ chúng nó hạ đèn pha, xe mất lái, mất phanh chúng nó sẵn sàng chơi mình để bảo vệ hàng hóa trên xe, mạng người giờ có 50 củ thôi, rẻ mạt lắm. Các bác có dẫn đòan đi đâu (buổi tối) mà gặp 1A cứ chầm chậm 50 cây chuối trên giờ mà táng cho em !!! Ban ngày thì 60 thỏai mái vì ko bị đèn pha xe làm chói mắt.

    @@@: Hôm trước đang dẫn đòan đoạn HCM-Phong Nha Kẻ Bàng, chả hiểu sao có mấy chú húng lên vượt xe dẫn, táng tòan 90 đường đèo đêm ^:)^ mình táng lít mốt mới đuổi kịp thằng đầu tiên bắt đừng lại ^:)^ lúc bắt kịp thấy ngay 1 chú nằm đo đường, xe cộ nát bét tòan bộ phần nhựa, đèn đóm tan tành, gãy cần khởi động... bla...bla... Chú này ko phải người trong đoàn, chạy nhanh quá gặp bò chạy ngang đường ko xử lý kịp... Ơn trời chú này gánh họa giùm cho đoàn :-ss

    Anh em nào chạy đường HCM đoạn Phố Châu - Vũ Quang và đoạn Phong Nha Kẻ Bàng chú ý là dân thường tòan thả gia súc trên đường nhé, lúc đi đếm được phải đến chục đàn thả rông trên đường ~X có 1 xe Minsk trong đoàn mình cũng táng vào bọn bò chạy rông... mất lái đâm ra vệ đường may mà ko phi vào giải phân cách, ko thì.... ~X
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ thôi ợ ^:)^

    Mình phải mách con bé admin ở nhà mới được ^:)^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con bò to tổ bố thế kia ^:)^

    Trừ phi vội, hoặc còi quá gần, còn ko cứ dừng lại hẳn cho lũ của nợ ấy đi hẳn đi... vội gì mấy phút b-(

Chia sẻ trang này