1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm [An toàn giao thông] Ý thức trên đường Du lịch - Lựa chọn đồ bảo hộ trên đường !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongkhan, 18/09/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nhà Vivu luôn làm rất tốt. Trưởng đoàn luôn là người đi cuối cùng và take care cho tới khi thành viên cuối cùng về đến nhà an toàn.
    Mà tớ thấy Dũng làm trưởng đoàn cũng tuyệt lắm đấy chứ. Có người mách tớ là về tới nhà, đã chăn ấm đệm êm rồi mà trưởng đoàn Dũng vẫn gọi điện ân cần điểm danh đấy.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    F19_BCS là đoàn tôi tham gia không bao giờ có tình trạng "tan đàn sẻ nghé" khi về đến HN cả.
    Bao giờ khi về đến HN cũng phải tập trung tại một điểm, chụp ảnh chia tay nhau, rồi thì mới về. Điểm thông thường tập trung là đối diện Big C. Điều này đã thành truyền thống, trước khi tập trung nhau lại lần cuối thì không ai về.
    Và những bức ảnh chụp lúc cuối cùng của mỗi chuyến đi luôn luôn có một ý nghĩa rất lớn.
  3. linkin4189

    linkin4189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thực sự khi đi du lịch có nhiều người có suy nghĩ rằng chỉ đến 1 lần không quay lại nên thường vô ý thức lắm
  4. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận! Nhất là chuyện giữ gìn vệ sinh với lại bảo vệ của công
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cứ nhìn cái chóp cũ của Fan thị mọi người mới thấy tang thương thế nào, chúng ta hãy giữ gìn cho thế hệ sau nữa chứ, chương trình là lại chóp mới cho Fan không phải không có người ủng hộ 1 lúc đủ luôn, mà cái chính muốn mỗi người chúng ta ủng hộ 1 ít dù là 1000 đồng cái chính là để mọi người hiểu thêm rằng ý thức khi đi Du Lịch đàn ở đâu, liệu mỗi chúng ta có làm được điều ấy hay không?
    nếu ngững người đi trước, đến trước chúng ta mà không có ý thức, chúng ta đến sẽ thấy được những gì, và vậy chúng ta cũng vậy, hãy gìn giữ và ý thức được những điều đơn giản ấy, chắc chắn thế hệ sau sẽ noi gương chúng ta mà làm.
    Hãy lên tiếng và bảo vệ những gì thế hệ trước xây đắp, để gìn giữ cho thế hệ sau của chúng ta!
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    kÊU GỌI MỌI NGƯỜI HẢY CÓ Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI ĐI DU LỊCH
  7. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Topic này là bàn về ý thức.....thế mà sao lại có mấy nick post mấy dòng vu vơ ở cái trang 7 này thế nhỉ, cứ như là topic nhà vậy, thiếu ý thức quá!
    Vấn đề "ý thức khi đi du lịch" đúng là vấn đề muôn thuở của các nhóm đi du lịch, nhóm nào cũng vậy, không ít thì nhiều đều có những vấn đề rắc rối nảy sinh rất dễ dẫn đến các mâu thuẫn trong đoàn. Ai cũng muốn thể hiện tính cách đặc biệt, ai cũng muốn mình nổi trội....những cái tôi rất không đáng có trong những chuyến phượt, thể hiện ở cơ quan làm việc, với đám bạn thân......thì là đương nhiên, nhưng với nhóm phượt, chỉ bùng lên có mấy ngày, thì tất cả nên dẹp hết những cái tôi, những cá tính không hay làm ảnh hưởng đến toàn bộ chuyến đi. Tất cả đều thể hiện tinh thần tập thể cao nhất.
    Còn nói như bạn kelangdu88 thì không thể chấp nhận được (nick của bạn chắc cũng nói lên độ tuổi phải không?, các cụ vẫn nói là không được đánh trẻ con, vì chúng đã biết nghĩ đâu ), nếu bạn thích đi theo ý thích của mình, thích dừng đâu thì dừng được, nhỡ xe bạn hỏng, bạn bị mất tiền, hay bạn bị tai nạn?..khi mà bạn đang đi sau cùng, ai sẽ giúp bạn đây? Đã có cái tôi lớn như thế thì nên xác định ngay từ đầu là đừng có tham gia vào những chuyến đi đòi hỏi phải có tính kỷ luật cao, để rồi mà trở thành kẻ ương bướng phá bĩnh?.Bạn mà thể hiện tính cách này chỉ trong buổi off đầu tiên thì tôi tin rằng mọi người sẽ gạt bạn ngay tức thì....
    Còn cái kết thúc bài viết của bạn ý, đọc thì đương nhiên phải hiểu theo nghĩa bóng của nó rồi, thế nhưng bạn kể câu chuyện rất thích của bạn với những lời lẽ trên đây của bạn thì làm tôi cười lăn cười bò quá?..
    Đã là đa số tán thành thì những người có cá tính tương tự như bạn này nên tự phải biết không nên post bài vào đây nữa, làm bẩn mắt những người nghiêm túc cần học hỏi những kinh nghiệm khi tham gia 1 nhóm phượt......Tôi viết bài này cũng không nhằm tranh cãi với bạn, đả kích bạn làm gì cho mệt, mục đích chính là để những người nào tương tự như bạn hoặc gần gần như bạn có ghé thăm topic này nhận ra những điều mà đa số đông tán thành
    P/s : Đã là tính cách thì gần như không thể thay đổi, nhưng để thay đổi trong mấy ngày phượt thì hoàn toàn có thể thay đổi được
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    không thể tin được lại có những lời lẽ như thế này được viết lên trong topic này, chính tỏ bản thân con người này là 1 cái thùng rất lớn nhưng trống rỗng, và chắc chắn khi mọi người đọc những lời này 99,99% đều đánh giá được người viết những lời trên là người có sự hiểu biết và trí trức rộng lớn như thế nào.....
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 27/01/2008
  9. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì như thế này " Thiên nhiên không cho Ta thứ gì và cũng không lấy của ta thứ gì- Ngoài dấu chân"...không rõ Moc_tui đã nghe câu nói này từ bao giờ!
  10. onlyrob1402

    onlyrob1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất hay, cái này tôi ủng hộ mấy phát đó (dù là điều rất bình thường, không nói có khi không ai care hehe)... Chứ cái vụ điện thoại... lỡ nhè lúc ngta đang say giấc nồng thì hơi phiền
    Còn cái vụ "đun không khói, nói không tiếng" của các bác nào thì bác đó ráng chịu thôi, đi cái kiểu về không cùng nơi... thì có vẻ không PRO lém há!

Chia sẻ trang này