an toàn giao thông ôi thôi, nói về giao thông với mấy cha giang hồ bụi đời kể như nước đổ lá khoai, bất kể là tiểu tử hay đại hào kiệt khi cần là a lê hấp, từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. chuyện vi phạm luật giao thông đường không xảy ra như cơm bữa, vậy cũng thôi vì chả có chú công an nào bắt, xử lý được cả. tình trạng vi phạm giao thông đường bộ cũng ko hiếm. điển hình là trường hợp Quan vân trường dẫn 2 chị dâu qua 5 ải chém 6 chú. mấy chú công an nhận thấy quan nhị ca chở hàng cồng kềnh, đã đèo 3 lại còn phóng quá tốc độ(cái gì mà ngày đi nghìn dặm) chưa nói tới việc sử dụng phương tiện có phân khối lớn quá qui định, nên mấy chú mới gọi lại đòi xuất trình giấy phép lưu hành_ vào thời điểm đó là giấy này là do công an trưởng tào tháo cấp _. đã vi phạm giao thông, quên mang giấy tờ tuỳ thân---> bị tạm giữ phương tiện là điều đương nhiên. đằng này họ quan lại nổi khùng, giở thói côn đồ hành hung người đang thi hành công vụ(ko phải 1 mà 6 lần). thật đúng là ko coi vương pháp ra gì. tồi tệ hơn là trường hợp vi phạm luật giao thông đường thuỷ của hoàng lão tà. họ hoàng thừa biết tàu thuyền của lão đang bảo dưỡng sửa chữa, chưa có khả năng lưa thông. thế nhưng chỉ vì món tiền thuê rẻ mạt của 2 cậu cái bang(hồng thất công + quách tỉnh) mà lão bất chấp tất cả, dẫn đến hậu quả là thuyền bị đắm. nếu như chỉ ngỏm có 2 mạng thì cũng thôi, điều tồi tệ ở đây là trong đầu thằng cha họ quách kia là bộ photcopy cửu âm chân kinh, có thể liệt vào di sản văn hoá của quốc gia TQ---> hoàng lão tà có thể bị quy vào tội phá hoại tài sản quốc gia ko chừng(rất tiếc nhân chứng duy nhất lại là hoàng dung); nhưng trước hết nếu họ quách mà ngỏm thì ko có mấy bộ TĐĐH hay ỷ thiên luôn. rõ ràng sai phạm của hoàng dược sư là rành rành; nhưng thật ko thể tin nổi, bắc cái lại ko có phản ứng gì, ít ra cũng phải bắt hoàng lão bồi thường thiệt hại. hoàng lão tà làm ăn gian dối chắc cũng chưa mua bảo hiểm đường biển, nếu bị đòi bồi thường tất phải bán đất bán đảo để trả---> trở thành kẻ vô gia cư, đệ tử cái bang. như vậy có phải là lợi đôi đường ko. trình độ như hồng thất công mà cũng lên làm bang chủ được kể cũng lạ.
Bỏ công nghiên cứu nhiều tâm pháp của bochet cô nương xuất hiện trong KHC,Hồng mỗ đi đến nhận định rằng cô nương phải là một Chấp pháp của Cốc,bản lĩnh cao thâm mạc trắc đã đạt đến mức hoả hầu lư hoả thuần thanh. Danh hiệu Khuyết Trí Thánh cô của Thiếu-Iốt chắc lần này phải nhường lại cho cô nương mất,Hồng mỗ xin chúc mừng,chúc mừng...
Hì hì....hình như bạn là một tân khách mới viếng KHC lần đầu thì phải.Thay mặt các huynh đệ võ lâm đồng đạo trong Cốc xin hoan nghênh bạn đến chơi...nguời ơi nguời ở đừng về. Còn những gì tôi vừa viết trong chủ đề này thì bạn cũng khoan quan tâm đến nó làm gì,cứ lại vào KHC dăm ba tháng bạn sẽ hiểu ra ngay thôi mà. Thân ái.
À à ... không tính cái thời chỉ vào KHC để đọc bài . Tôi ko biết bạn làm dân của KHC lâu từ thời nào . Tôi cũng ko hẳn phải là người gạo cội ở đây , nhưng lúc tôi bắt đầu vào đây viết bài thì đảm bảo chắc chắn là sớm hơn so với cái ngày lần đầu bạn vào đây bằng nick này đấy . Chỉ phải cái là cách viết ở bài đầu tiên khiến tôi hiểu ko đúng ý lắm thôi . Nhưng đọc bài thứ 2 này thì chắc cũng hơi hiểu ý của bạn rồi . Thế chứ bạn phải đợi người khác mà ko thể tự mình 1 lần khai bút , bình luận sao ? Được khoisongchieu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 02/10/2004
Cũng hay đấy chứ... ở đây có được mấy người viết được như thế... hơi nhăng nhít nhưng có ý tưởng.... honghoavi
Ai bảo cô nương không có chú công an đường không nào ? Âu Dương Phong là ***** của ngành hàng không thế giới, người phát minh ra tàu lượn, khinh công của mấy chú khác so với lão độc vật chỉ như đom đóm so với ánh trăng rằm thôi, chẳng nhẽ hắn còn không xứng đáng làm cảnh sát đường không hay sao ? Trong tình hình nghèo nàn về chủ đề, ý tưởng ( cả chủ đề nghiêm túc lẫn giải trí ) ở tất cả các website kiếm hiệp như hiện nay thì những bài viết như của bochet cô nương đọc cũng thú vị đấy chứ. Tặng cô nương 5 sao
mấy huynh đệ này thích nâng cốc quá, tại hạ ko uống được đâu, uống say lại lăn quay ra. công nhận do cố kết hợp chủ đề với chưởng nên khá gượng ép. mục đích là hưởng ứng tuyên truyền an toàn giao thông của nhà đài. mỗi năm có nhiều người tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam ta và nguyên nhân chính là do ý thức con người. như người ta nói : an toàn là bạn, tai nạn là thù. hi vọng rằng các huynh đệ ủng hộ cho cuộc tuyên truyền này bằng các phương thức cụ thể và hữu hiệu như: - đi xe đúng luật( chú ý tốc độ, mũ bảo hiểm, đèn giao thông..) - đi bộ đúng luật(lúc sang đường, đi trên vỉa hè..) - nếu ko có việc gì thì nên chăm chỉ lên mạng!!!! hãy hành động vì chính chúng ta + gia đình! nhạc$ từ bao lâu tôi đã yêu, đã yêu Việt Nam. tôi yêu Việt Nam$