1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn tối, uống cafe tại ks nào sang trọng, lãng mạn thích hợp để cầu hôn ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi espana_cani1209, 23/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em nghe nói quán Dã Liên ở Nguyễn Du cũng có vẻ phù hợp với phong cách lãng mạng, sang trọng của bác đấy. Chưa vào nên chỉ biết góp ý thế thôi ợ :D

    Ko thì Serenade ở Ngô Quyền như bác gì nói đấy ạ, em cũng nghe mọi người khen nhiều rồi (cũng chưa kinh qua ạ :">)
  2. Partforever

    Partforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi Opera là nhà hàng hay cafe + bán kèm đồ ăn nhẹ...hình như ở đấy có piano mà chưa có dịp vào thử. Nội thất thế nào bạn..có đẹp hơn dạ khúc không, mình thấy nội thất hơi xấu.
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi là nhẫn cưới và nhẫn cầu hôn nó khác nhau thế nào vậy?
    mà mua nhẫn cầu hôn thì mua ở đâu,hình dáng nó dư vào vậy?
    @.chủ thớt làm như cái kịch bản ở Ngô Quyền ấy thấy lãng mạn,2 vợ chồng nói chuyện nhắc về những kỉ niệm của 3 năm yêu nhau cũng thấy thú vị oy
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Nhẫn cầu hôn là nhẫn của con trai tặng cho con gái, nói: Em có đồng ý là vợ anh không?( vậy cho nên, đăng ký hết rồi, mà tặng cái này, thấy......Nhưng thôi, thích thì cứ làm).
    Nhẫn cưới là một cặp, 2 chiếc, là nhẫn trao trong đám cưới.
    Vậy thấy khác nhau chưa?
    Nhẫn cầu hôn thì con trai tự đi tìm, bí mật, thấy đẹp và hợp với cô gái là được.
    Nhẫn cưới thì cả 2 người cùng đi mua, cả 2 người ưng.
    Vậy nhỉ.
    Nhưng bạn KCB cũgn thắc mắc, người ta đeo nhẫn cầu hôn vào ngón nào, tay nào?
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bar sunset của inter có cái giường, ra đấy cầu hôn cũng được
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cầu hôn thì người ta tưởng bị hâm đó, vì cầu hôn nó có nghĩa là Ngỏ lời để xin được cưới. Giờ thì giấy đăng ký kết hôn đã có rồi, cỗ cưới đặt rồi còn cầu hôn làm gì? =))

    Muốn lãng mạn bất ngờ thì phải làm trước đấy, giờ chỉ dẫn nó đi ăn dưới ánh nến lung linh huyền ảo nhà hàng, khách sạn sang trọng, đang trong quá trình nhai rau ráu, nhạc du dương, thì nhìn nó, nháy mắt và nói "hôm nay trông em xinh quá". Kéo ghế ngồi cạnh, lấy tay trái của mình nắm lấy tay trái của gái, vừa ăn vừa dùng tay phải ôm eo, thỉnh thoảng lại thơm vào má nó 1 cái (nhớ là ăn phải lau mồm không má nó toàn mỡ), ăn gần tàn, không gian yên tĩnh, nhạc nhè nhẹ, thì mới chợt làm bộ như "thôi chết, mải ăn anh quên khấy đi mất, anh có cài này cho em" - nói rồi rút ra trong túi quần trái nhé, một túi màu đỏ được đeo nơ xinh xắn, đưa cho gái rồi bẩu "em mở ra đi" .

    Gái lúc này mắt hấp háy, lâng lâng cảm xúc, mở ra thì có 1 cái hộp, trong hộp có 1 cái kẹp tóc, =)), đùa chứ trong hộp ta để 1 sợi dây chuyền vàng 3 chỉ mà loại đừng đánh bản to quá phản cảm, kèm cái mặt hình chiếc nấm 1,21 chỉ (vị chi mất con gái của bà ngoại 4,21 chỉ nhưng mà nó là vợ mình nên của nó cũng là của mình không tiếc hê hê) - rồi nói "Để anh đeo cho em nhé",... mắt gái long lanh như sắp khóc vì hạnh phúc, ta cũng cảm động như sắp quỵ vì tiếc tiền hê hê.

    Đấy thế nó có phải truyền thống đơn giản mà hiệu quả, chứ đêk ai lại đi hôn cái bồn cầu tầm này nữa.

    Để tí anh lấy cái dây chuyền post lên cho chú tham khảo.
  7. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu hơi ghét cái thái độ khinh khỉnh, có vẻ xem thường người khác của bác SB, nhưng theo dõi nhiều comment của bác thì lại... càng ghét hơn vì hình như là chúng... rất chí lý. >:)
    Ủng hộ kịch bản của bác SB. [r2)][r2)][r2)]
  8. xgamefan

    xgamefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    google là ra
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Vào hỏi cứ ks 3* nào bảo họ chuẩn bị cho. Nhạc quan trọng lắm đấy. Phải chắc chắn là có violin và piano.

    Trả lời thế thôi chứ thấy chủ topic thật là bày đặt. Cầu hôn người ta làm trước chứ không làm sau.[r23)]
  10. thaoanh86

    thaoanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    chủ top làm mình nhớ đến 2 năm trước đây, thật là hạnh phúc cho người vợ tương lai của bạn, dù chưa thực hiện nhưng có suy nghĩ như bạn hiện nay cũng không phải là nhiều. Anh xã nhà mình trước đây chọn khách sạn Movenpick... và chàng nhờ mấy em sales của khách sạn tư vấn... hoa hồng, nến, bánh kem tình yêu... Lúc đó 2 chúng mình cũng giống anh chủ top bi giờ, nghĩa là đã đầy đủ thủ tục rồi, chỉ chờ mấy tháng nữa là cưới thôi. Nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng và hết sức bất ngờ khi thấy dòng chữ anh xã viết trên bánh kem: "Em là cuộc sống của anh, anh muốn cầu hôn em". Có lẽ cả đời này mình sẽ vẫn luôn hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó!

Chia sẻ trang này