1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn trứng (gà, vịt, cút v.v...) có phải là sát sinh?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Ph4nt0m, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ăn trứng (gà, vịt, cút v.v...) có phải là sát sinh?

    Trứng đó nếu để tự nhiên thì có nở thành con ko?
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Có nếu nó được "đạp mái" và được ấp trong nhiệt độ phù hợp. ( chỉ đúng với gà vịt, cút,
    Còn với ... thì tuỳ.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Sát sinh theo tự nhiên thì "nâu vấn đề", chớ mờ "sinh sát" thì mới có vấn đề !
  4. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chính mắt em nhìn thấy mấy ni cô ăn trứng chiên.
    Hồi đó đi Đà Lạt chơi, lên Trúc Lâm Thiền viện thì đúng giữa trưa, liền ghé vào nhà hàng ở đầu cáp treo kiếm đồ ăn tạm.
    Lúc đó cũng có mấy ni cô đến thăm thiền viện, họ đang ăn trưa ở đó, và có gọi món trứng.
    Điều đó chứng tỏ trứng là món ăn chay và không sát sinh
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    1-các bác ơi, gà mái ấp trứng, trứng nở ra gà con.
    2-máy ấp trứng, trứng nở ra gà con.
    2 cái chữ ấp đó khác nhau như thế nào nhỉ ? sao máy lại ấp dc cơ chứ ?
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu kể lại một câu chuyện của chính mình nha.
    Ngày đó, vào khoảng những năm đầu của thập kỷ 80 thế kỷ trước, nhà cháu cùng bạn hữu mấy người đi "phượt" lên Vĩnh yên. Đến lúc "kiến bò bụng" bèn rủ nhau vào nhà hàng "Chalotica" gọi đĩa lòng, mấy bát tiết canh. Khi đánh mắm tôm, chắc do ít chanh quá đánh mãi không bông, mấy anh em cằn nhằn, bỗng nghe một giọng ồ ề chậm rãi cất lên từ phía sau lưng :"Cho... mấy... giọt... rượu... vào..., đánh... nó... mới... bông... mới... thơm...". Anh em nhà cháu quay lại dòm thì thấy một vị mình vzận áo cà sa nâu xồng, đầu trọc lóc, trước mặt có đĩa lòng đã vơi quá nửa và chai rượu chỉ còn lưng lưng, bên cạnh thì bát tiết canh chỉ còn đáy...
    Hì hì ! Các nhà bác cứ "bình lựng thoải con gà mái" !
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Trứng là món ăn chay khi biết chắc rằng quả trứng đó không có tinh trùng của con trống, nghĩa là không sát hại sinh linh.
    Tiện thể nói luôn, theo tôi các bạn ăn cái mẻ làm từ cơm nguội là sát sinh ! hái san hô ngoài biển về trưng trong tủ cũng là sát sinh, sử dụng sản phẩm da thuộc cũng là sát sinh ... !?
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tại mắt em nhìn chưa rõ chứ chị MM_Ngoc chuyên nấu ăn chay vẫn cho mọi người ăn trứng gà công nghiệp đó . còn về ăn chay thì MM nge dậy và hiểu thế này chay hay không là ở cái tâm của mình chứ không phải ở món ăn . Nhưng dù sao món chay truyền thống vẫn là những món không làm tăng các ( tính dục ) trong cơ thể đó là đậu và rau . vậy thì cứ ăn đậu và rau đi cho nó lành
  9. TrungVD

    TrungVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì vạn vật đều là sinh mệnh, cây cỏ hoa lá, gỗ, đá, sắt thép .v.v. đều là các sinh mệnh. Tuy nhiên chúng ta không thể vì vạn vật đều có sinh mệnh mà thít cổ lại không ăn không uống được. Chúng ta đang sống ở nơi con người thì cũng có cái lý ở nơi con người, chúng ta cũng cần duy trì sự sống thuận theo quy luật của tự nhiên.
    Chúng ta không nên tuỳ tiện sát hại các sinh linh vì sự việc xuất hiện sau khi sát sinh là vô cùng to lớn, nhất là với các sinh mệnh lớn. Theo những gì tôi biết thì mỗi sinh mệnh có phương diện tồn tại ở các không gian khác nhau, ví dụ thân thể chúng ta có phương diện tồn tại ở quy mô tế bào, phân tử, nguyên tử, hạt nhân, v.v. Do vậy khi cố ý sát hại một sinh linh thì các sinh mệnh của sinh linh đó ở các không gian khác chưa đi hết tiến trình sinh mệnh, sinh mệnh bị sát hại sẽ rất khổ vì phải đợi các sinh mệnh ở các không gian khác đi hết tiến trình. Họ khổ bao nhiêu thì nghiệp lực tạo thành to lớn bấy nhiêu, người cố ý sát hại sẽ phải chịu nghiệp này.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cứ phải có tinh trùng con trống thì mới phải là sát sinh cơ à bác =)) Thế thì "giết hại" tinh trùng thì cũng là sát sinh? Hay là giết hại hợp tử.
    Sự sống là biểu hiện của tình yêu ; tình yêu là sự sống. Cái con tinh trùng ấy phải vượt qua bao nhiêu ngàn sóng gió mới đến được với trứng rồi thành hợp tử. Giết sự sống là giết tình yêu; độc ác chỉ là như vậy thoai.
    P/s : Phủ định những gì đã post

Chia sẻ trang này