1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn trứng (gà, vịt, cút v.v...) có phải là sát sinh?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Ph4nt0m, 20/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ờ, túm lại sát sinh phải có "mục đích" tốt, mở rộng ra làm việc gì cũng phải có mục đích tốt, cơ mà mục đích tốt hay xấu khó nói lắm, thiện ác thị phi mà, hành động thì vô tri mà, do miệng lưỡi mà phân thành thiện ác thôi, tùy vào cảm nhận của từng người nữa, mịt mờ như vậy nên trong từng chuyện chỉ có thể phân ra cái được cái mất thôi, nếu thấy đáng giá thì làm k thì thôi, xong rồi thì tự làm tự chịu, quan trọng hóa sát sinh hay k sát sinh, tốt hay xấu làm gì cho mệt
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vậy có thể hiểu là có tâm là đc
    làm việc đó có tâm tốt là đc ... ?!
    nhưng cái tốt đó lại nằm trong giới hạn hiểu biết của ng mang cái tâm tốt đó
  3. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện ăn chay ăn mặn lại nghĩ tới chuyện chấp thuốc thành bệnh.
    Thời Phật Thích Ca không cấm ăn mặn, chỉ là kô được ăn quá Ngọ (quá 12h trưa). Có tích có 1 người hủi cúng dường thức ăn cho 1 vị Tổ, ngón tay người hủi rơi luôn vào bình bát khất thực. Vị Tổ lúc dùng bữa thản nhiên ăn hết cả ngón tay người hủi.
    Luật cấm ăn mặn sau này do Đề Bà Đạt Đa đưa ra cùng 1 số giới luật khác nhằm đày ải cuộc sống người tu.
    Nhiều dòng tu sau này áp dụng cấm ăn mặn. Nhưng vào thời xưa sức khoẻ của các cụ hơn chúng ta bây giờ rất nhiều. Ngày xưa kô thủng tầng Ozon, kô có hiệu ứng nhà kính, ko ô nhiễm khí thải, ko có các loại sóng điện từ, thức ăn tăng trọng, thuốc trừ sâu... như bây giờ. Các cụ ngày xưa hàng ngày leo núi vài chục cây số kiếm củi là chuyện thường. Thức ăn nước uống đều tinh khiết.
    Bây giờ các sư sãi ăn chay trường đều bị thiếu chất. Nhiều người bị ghẻ lở, mùa hè nóng 30 độ C phải đội mũ len, 3 tháng phải vào bệnh viện truyền đạm 1 lần. Lúc ốm lăn quay ra thì các loại cao hổ, cao khỉ, cao gì cũng táng vào, thế thì còn quá cả ăn mặn.
    Các vị cư sĩ cuồng tín thì bắt cả con cái đang tuổi ăn tuổi ngủ cũng ăn chay Thêm mấy lão sư CIA đội lốt thầy tu còn bảo các chị em phụ nữ đang mang bầu cũng ăn chay, thế có chết con người ta kô cơ chứ. Đúng là làm hại xã hội.
    Các bác nào thích ăn chay thì nên ăn theo chế độ của Phật Dược Sư. Ăn chay vào các ngày mùng 8, 14,15,23,28,29 âm lịch (nếu tháng có 30 ngày thì thay ngày 28,29 bằng ngày 29,30). Thường ngày giỗ các cụ hay xấp xỉ mấy ngày này, vì cơ thể con người suy nhược vào thời gian này. Ăn chay vào mấy ngày đó sẽ giúp thanh lọc cơ thể.
    Bác nào có điều kiện thì nên ăn bữa chiều trước 16h. Tác dụng còn hơn ăn chay nhiều. Thời Phật Thích Ca thì kô ăn quá 12h, chúng ta kô cần phải áp dụng khắt khe như vậy và cũng kô có điều kiện thực hiện. Chỉ cần ko ăn sau 16h là đầu óc trong veo. Ăn sáng ăn trưa nhiều, tối ăn ít. Kô nên ăn đêm.
    Được mendicant sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 21/05/2008
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói từ CHUẪN giở lên !
    Có điều với nhà cháu thì món "vương nhục" hấp dẫn quá, khó mờ cưỡng được ! He he he !
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hãy tưởng tượng, mỗi ngày để nuôi sống 7tỉ con người thì có bao nhiêu con vật chết ? Thử hỏi chúng có cảm giác ko, có tham sống sợ chết ko, có đau đớn quằn quại khi bị giết và căm giận sau khi chết ko ?
    Ko dưới 7tỉ sinh vật chết mỗi ngày cho loài ng thoả mãn cái bụng ko đáy. Mà luật nhân quả nghiệp báo rất công bằng, con người gây ra nghiệp sát sinh thì chính mình cũng rơi vào nghiệp ấy, con người cầm súng giết nhau, ôm bom cảm tử,....vì những chuyện lãng nhách ! Chỉ vì sự giận dữ của bao nhiêu con vật phải chết oan.
    @bác KDHXD: một khi bác nhìn thấy ánh mắt van xin cầu khẩn của một con chó sắp bị làm thịt, bác sẽ đọc đc sự sợ hãi lẫn căm thù của nó. Bác sẽ biết để đánh đổi cho một đĩa "vương nhục" là sự đau đớn nhường nào.
    Chúng ta mất một miếng da nhỏ là đã đau chết đc, thử hỏi thẻo vài cục thịt trên ng ta thì ta sẽ thế nào ?
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    @bác KDHXD: một khi bác nhìn thấy ánh mắt van xin cầu khẩn của một con chó sắp bị làm thịt, bác sẽ đọc đc sự sợ hãi lẫn căm thù của nó. Bác sẽ biết để đánh đổi cho một đĩa "vương nhục" là sự đau đớn nhường nào.
    Chúng ta mất một miếng da nhỏ là đã đau chết đc, thử hỏi thẻo vài cục thịt trên ng ta thì ta sẽ thế nào ?
    [/quote]
    [/quote]
    Theo như tớ biết trong tu thiền người ta nói rằng loài chó là loài đầu thai gần với người nhất ( có lẽ vì trí thông minh của nó ) có nghĩa là kiếp làm chó rồi đến kiếp ngườ chỉ là một kiếp kế tiếp nhau , nên ....ai ăn thịt chó ...hihihi kiếp sau sẽ trả lại lỗi lầm đó của mình ...là bị người khác ăn đấy he he
    Nhưng trong tu Thiền cũng được giải thích rằng các con vật nuôi ngườ ta có thể ăn được ( nhưng cũng đừng ăn thịt chó ) , còn các con vật không nuôi ( tự sinh sản trong thiên nhiên ) không được ăn thịt nó đấy , thiên nhiên sẽ nổi giận cho coi
    Được mm_ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 22/05/2008
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! Hãi kinh ! Nhà chú THIENNHAN với nhà cô MM Ngóc nói làm nhà cháu sợ dúm.
    Nhà cháu nhớ hồi xưa bà ngoại mỗi khi cắt tiết gà hay mần món "mộc tồn" đều có động tác khấn khứa chi đó, nhà cháu chỉ nhớ được mỗi câu ".. hóa kiếp này thành kiếp khác, có Phật tâm nhều hơn" gì gì đó. Mờ bà ngoại nhà cháu còn là "vãi cả" ở chùa hẳn hòi đóa nha !
  8. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết điều này ạ? Ngoài trứng ra thì còn những món nào cũng ******** mạnh ạ?
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    1) Tôi thấy nhà sư quạt bàn tay để nó bay đi, nhìn vào rất tự nhiên và gần như là phản xạ đập muỗi của số đông chúng ta.
    2) Chẳng phải là ham sống sợ chết mà cốt là nuôi dưỡng tâm hồn của chính cá nhân mình.
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cũng vì tâm hồn không còn vướng bận cho nên không sát sinh. Khi đập muỗi, nếu để ý có thể thấy tâm sân hận xuất hiện, bởi vì muốn bảo vệ cơ thể của mình, muốn tránh các cảm giác khó chịu cho mình, có chấp thủ, có níu giữ, cho nên có sát sinh..
    @ mọi người: Nếu việc ăn trứng gà, vịt, cút,.. làm bạn bận tâm lo lắng thì tốt nhất là không ăn, hoặc đổi sang ăn chay luôn. Giới là để sống tốt hơn chứ không phải là để trở thành giới cấm thủ, chấp thủ vào giới luật. Ai nói ăn chay là không tốt? Nếu tâm bạn hạnh phúc thì bạn ăn gì nó cũng tốt cả
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 22/05/2008

Chia sẻ trang này