1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng của bạn, và tôi về tiếng nói dân tộc mình.

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi SeoulETM, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunong

    dunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là chưa có chồng hả, đay vớ. Thế thì duyệt, bắt đầu tìm hiểu ha? kể ra vể tuổi tác cũng hơi già nhưng quan trọng la chịu chơi. ecce. Mà neh biết nói tiêng Nùng không? cho sdt đi, vừa xem hình của bạn cũng khá chứ ha...
    Được dunong sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 16/06/2007
    Được dunong sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 17/06/2007
  2. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trai nào cũng đuọec, gái nào cũng được, ! Gái ,trai cần Tày, Nùng lầu "ghép đôi" đê, để giữ "bản sắc", chắc ăn mình ghép 3, 4 , 5 cũng được mà !
  3. dunong

    dunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc đi đọc lại mấy lần rùi, thú thật tui không hiểu nhưng câu trên nói về cái gì nữa
  4. hathituyetcb

    hathituyetcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại chẳng biết 1 chữ tiếng Dân tộc nào. Bạn nào biết chỉ .
    mình vài từ mới
    Con gái Cao Bằng.
    hathituyet_caobang@yahoo.com
  5. 007forgirls

    007forgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khà !!!!!!!!
    Em gái học kiểu gia sư. 1 thầy một trò nhé. PM cho anh, anh sẽ giúp em nhiệt tình. Đảm bảo một thời gian ngắn em sẽ "cưa" được một anh CB-BK đẹp trai đây !

  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Dám chêu cả mod có ngày nick treo ngược tiếng Nùng ko biết nói chỉ biết nghe, đt bị thằng bồ nó lấy nên ko có số. Chỗ vàng vàng đó nói hơi bị khó trôi, hình thì khá nhưng trong ko khá. mà làm gì đến lượt đằng ấy mà hỏi???
  7. dunong

    dunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hi, tại ai nói chỉ muốn iu mà ko muốn lấy chồng hả, hóa ra có bồ rùi ah, mà sinh 82 chưa có gì kể cũng sợ ha
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mình cũng luôn tự hào giới thiệu. Tôi là người dân tộc tày, và luôn say sưa giới thiệu về quê hương và con người trên quê mình. Nhìn mọi người mắt tròn mắt zẹt nghe mình quảng cáo mà thấy tội nghiệp họ. Tuổi thơ mình gắn liền với rừng núi, từ đi rừng lấy củi, lấy măng, săn chim săn thú, đánh cá dưới sông suối... vui biết bao. Nhìn bọn trẻ con thành phố bây giờ suốt ngày học, không biết đến những thú vui giống như tuổi thơ của mình thấy thương chúng nó quá!
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Cái này thì đúng là chú hơn anh rồi ! anh là người Tày nhưng lớn lên ở tp, anh cũng thỉnh thoảng đi săn bắn, hái lượm, nhưng mà không được thoải mái như các chú ở miền núi !, phần lớn những lần đi săn về bọn anh toàn phải "tổng kết" tại quán thịt chó !, , tuy rằng con súng săn của anh rất là pro, ống ngắm đàng hoàng !
    Nói đi nói lại, khung cảnh núi non, rừn xanh bạt ngàn, những buổi chiều muộn, làn khói thơm lan tỏa từ những mái nhà sàn khuất trong thung lũng, tiếng mõ trâu lóc cóc !, phiên chợ vùng cao, . . . tất cả, thật thân thương, gần gũi làm sao ! Ôi Vn, ôi bản làng quê ta !
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ có nhiều trò chơi, nhiều kỷ niệm tuyệt vời lắm. Bây giờ không còn cơ hội tìm lại chúng nữa. Nhiều lúc ngồi cà fê một mình thấy hẫng hụt và tiếc nuối vô cùng!

Chia sẻ trang này