1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng của bạn, và tôi về tiếng nói dân tộc mình.

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi SeoulETM, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thì ai chẳng nuối tiếc những gì đã qua hả bác.Đặc biệt hơn nữa là khi nó rất đẹp!Gia đình em chuyển ra ngoài thị xã từ khi em sinh,giờ cũng ít có dịp về quê.Không được đi chăn trâu,thả diều,giờ nghĩ lại tiếc thật nhưng mà biết làm sao được!
  2. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nói thì bảo anh nhớ lâu, thì dai !
    Nhưng mà đúng là anh bị cảm với mấy chú/cô làng bản mình, vừa ra Hà lội có mấy bữa mà khi hè về thăm bản đã "quên" hết tiếng Tày rồi !, còn khi ở H lội thì lại thấy các cô/chú cố ngọng ngựu nói "giọng" H lội ! híc ! gì chứ anh là anh biết liền !
    Nói thế không phải là anh nghét các cô/chú lắm đâu ! anh khuyến khích các cô/chú nên yêu quý, cùng nhau giữ gìn bản sắc, ngôn ngữ ông cha mình thôi !,.
    Với cả, tiếng Tày là một ngôn ngữ, mà càng biết nhiều ngô ngữ thì càng nhiều lợi thế chứa sao, híc, anh chân thành nhá; anh chẳng sống cùng bản làng người Tày mình ngày nào, chẳng có bạn bè là người Tày, anh lại không ở Vn cũng khá lâu rồi. Thế mà anh vẫn "chiến" được tiếng Tày ! Chắc các chú thắc mắc vì sao hả ?, hay là các chú nghĩ anh huênh hoang (!?). Đơn giản. Vì anh là người Tày !, anh yêu bố mẹ, ông bà, người thân nhà anh, anh yêu núi non, làng bản, yêu các nọng xinh đẹp ! , mến những thằng bạn chân thành, chất phác, kin lẩu bằng bát !, etc.
    Nhớ hồi anh lên Ba Bể công tác cùng mấy thằng Tây, anh nói chuyện tiếng Tày với plỉ nọng nhà mình, rồi dịch thẳng sang tiếng Anh cho chúng nó !,. Các chú thấy "lợi thế" tiếng Tày chưa !
    Chúc các mem "cần Tày" nhà ta luôn thành công, toại nguyên, và giỏi tiếng Tày !
  3. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hồi em mới ra trường có dự án làm ở Huyện Chợ Đồn, em ngỏ ý muốn xin theo các thầy thấy em biết tiếng tày sướng quá đồng ý liền. Về sau lại không đi vì cũng theo 1 dự án khác lên phú lưong thái nguyên làm. Toàn sống với bà con dân bản người tày, mình cũng biết nên đi làm việc dễ lắm, ai cũng quý. Cô chủ dự án đi thực địa cùng mình thấy mình nói chuyện bằng tiếng địa phương khoái quá về đồng ý cho mình ký hợp đồng luôn. Đáng tiếc là mình lại không thích làm theo các dự án, chỉ tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền và giết thời gian thôi. Ai bảo biết nhiều là khổ nhiều!!!

Chia sẻ trang này