1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ấn tượng của thành viên mới về 'nòng cốt' của 80f

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi devil_in_heaven, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng của thành viên mới về 'nòng cốt' của 80f

    được tường thuật từ công viên Lê nin ngày thứ 7,20-4-02

    Được hẹn lúc 4h,theo thói quen nghề nghiệp devil-in-heaven đến sớm hơn một chút ( chính xác là sớm hơn 3 phút ),chưa thấy ai,devil-in-heaven lang thang trong một góc công viên,( khéo ối người tưởng là seven love )

    4h5' đã thấy hai nhân vật,những người đúng giờ nhất (xứng đáng 5*),một anh cao to,mặc áo phông ,đeo quả kính trông rất tri thức ,rất ra dáng sếp,một chị nhỏ nhắn xinh xắn đội mũ lưỡi trai màu trắng

    4h15' đã xuất hiện hai vận động viên,với chiếc vợt cầu lông trên tay trông hai anh rất thể thao,với một đội hình hết sức hợp lí,một anh trong trang phục màu trắng và một anh trong trang phục màu đen

    4h20',đây rồi,phải nói là chưa bao giờ ,chưa ở đâu lại có những cổ động viên lịch sự như vậy,đặc biệt là các anh đều somi cắm thùng như đi họp vậy

    4h25' đã xuất hiện hai cổ động viên nữa,vậy là giải cầu lông đã được bắt đầu,tuy chỉ có hai vận động viên nhưng ko sao,vì tinh thần thể thao,vì sự nghiệp đoàn kết của 80F
    ,ý tưởng dùng thể thao để liên kết mọi người xứng đáng tặng 5*,hy vọng lần sau mọi người hưởng ứng nhiệt tình hơn

    Vậy là sau 25' quan sát,bằng óc tư duy logic,kết hợp với tất cả các loại phán đoán và suy luậncó thể đi đến kết luận,đây chính là lực lượng nòng cốt của 80F,đơn giản là những người khởi xướng bao giờ cũng là những người tích cực nhất

    Các bạn thành viên mới hơn devil-in-heaven có thể yên tâm là lực lượng lãnh đạo của 80f chúng ta '' trông'' rất ra dáng lãnh đạo,'' trông'' rất chu đáo tin cậy....
    ( ở đây dùng từ ''trông'' là chính xác vì thực sự devil-in-heaven mới dùng mỗi thị giác,)các bạn thành viên mới muốn biết rõ hơn thì tự tìm hiểu trên thực tế nhé,các bạn yên tâm là lực lượng lãnh đạo của chúng ta ''trông'' rất gần gũi với quần chúng.

    xin lỗi em đang học dở khoá tuyên truyền cổ động,đây mới là bài đầu tiên.







    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Không phải "trông" đâu em ơi mà là họ thực sự rất đáng tin cậy và đầy lòng nhiệt tình cũng như trách nhiệm, hãy tiếp xúc với họ, em sẽ thấy ngay mà. Hôm đi họp 21/4 chị chờ dài cổ mà không thấy em đấy nhá.Em phải đi họp thì mới có thêm thông tin để mà tuyên truyền cổ động chứ.Lần sau đừng bỏ lỡ cơ hội như vậy nhé.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    mọi người ở HN họp hành vui vẻ quá nhỉ!!!

    c'est la vie
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trước, xin lỗi vì đã trễ hẹn
    Sau, vì bạn không bắt lỗi nên tôi kể lại để cho mọi người thấy "thích"

    <4h
    Sóngbạc và 1209 tới gửi xe nói vào đánh cầu lông nhưng "chúng nó" không chịu, bắt phải mua vé (xong 8000đ-bởi họ tưởng "đôi"nên chăn gà) Cả hai vào vẫn không biết chỗ nào thì thấy Bútchì tới, ăn mặc rất lịch sự SB đoán kiểu này mất tiền vé rùi, không ngờ hắn(anh trong trang phục màu đen) cởi bỏ quần áo khoác trên vai túi đựng vợt ngang nhiên đi vào. DrSlump(anh trong trang phục màu trắng ) cũng đến từ khi nào không rõ chỉ biết từ trong ra chứ không phải từ cổng vào(??????) Một đội 7x cũng ghé thăm, bác Chitto, Bosch, QuyenMy, Tulip.
    Mọi người ra nơi tập, Songbac cả chục năm nay không cầm vào vợt cũng học đòi thử sức với tuyển trẻ Bútchì. Đánh được một lát bị Bútchì vụt cho tetua nên đành nhường cho người khác. Night_Stars, Auto, Hoasữa, BoyHP, Linus, Ngaymai(Mozza) cũng lần lượt kéo đến. Một em bé lạc đường cầm quả bóng bay đỏ tung tẩy đi tới, dáng đó không ai khác ngoài Huyềntrang.
    .............(ai đó đang đánh cầu lông)...........
    Đang ngồi nói chuyện tự dưng tôi thấy Auto và Hoasữa.....
    (còn tiếp.........)
    Songbac In 1980 family
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em cắt ngang câu chuyện của bác sóng bạc một chút
    chị atomichurricane ơi,hôm chủ nhật em ko đi được vì em ko biết địa điểm,thôi lần sau,em cứ hỏi chị cho chắc ăn
    em nói ''trông'' cho nó chính xác thôi,chứ em biết là mọi người rất nhiệt tình
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  6. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Để tui kể tiếp cho
    Tui và Atomic đến, đi tìm mãi vì được hẹn ở đài phun nước. Cả hai đứa cùng cận, tui lại quên không đeo kính, thế là...hic hic, nhìn mãi mới thấy mọi người vẫn tập trung ở chỗ cũ, nơi hay đánh vợt. Mấy đồng chí đang ngồi dưới đất, mấy đồng chí đang ngồi trên ghế, mấy đồng chí đang đánh vợt. Không có chỗ để đánh, tui và atomic chuyển sang đá cầu. Một lát thấy anh SB lò dò ra góp một chân. Ý tưởng thành lập CLB đá cầu ra đời ngay lúc đó (Bác captain ơi, chú ý nhé). Ai có nguyện vọng gia nhập CLB đá cầu liên hệ với tui nhé, hoặc atomic cũng được.
    Quên, kể tiếp. Lát sau, SB và 1209 về, mấy thành viên 7x về, BC cũng về, còn lại có mấy người thôi: Dr, NS, Linus, Atomic, Hs, boyhp, mozza. Mọi người cùng bàn về chuyện ngày hôm sau, tức là hôm chủ nhật ấy. Lâu lắm, ông mặt trời đã đi ngủ rồi mà vẫn chưa xong.
    AI kể tiếp chuyện đi, phía sau hay lắm, nhất là lúc Linus tình nguyện khao mọi người đi ăn miến, nhưng mà.............. và chúng tui được nghe một bài ca cuối ngày..................................

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Để tôi tiếp nhá,
    Linus định bụng chiêu đãi anh em một bữa miến đa cua nhưng mà ...hichic, chợ chiều sắp tan, hết cả miến rồi, đành chấp nhận ăn chè, chè thập cẩm ý mà, đang đói nên thấy ngon dã man, mặc dù tiếng cười kinh dị của chị bán bánh đa cua ngồi cạnh vẫn ám ảnh đến giờ. ........
    HS ơi, cháu định nói về bài ca nào vậy ta?Có phải trên đường về, NS nổi hứng ca cải lương cho cháu nghe đấy à?


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  8. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bà không nhớ lúc chuẩn bị ăn, chị ấy cười và nói gì à? Kinh khủng thật, lại cả cái dốc ở đấy nữa chứ. Sao mà nó cao thế không biết.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  9. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hichic biết thế hôm đấy em ở lại thêm chút nữa,tại emchưa có biết mặt ai cả,ko biết có anh chị nào nhìn thấy em ko,em đứng ngay lối đi vào đó,dáng đứng bến tre
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có phải devil_in_heaven là người con gái mặc áo phông trắng đứng ngoài cửa không?
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này