1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng đất Lạng!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongphong_90

    hongphong_90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đó thực sự là một điều kì diệu ,lần đầu tiên mình lên lạng sơn thấy phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời quá xa nhửng gì minh đã nghĩ về nó, buổi sáng được lên trên núi ngắm cảnh trong sương mù ,đó như thể là một thiên đường ,nhưng chỉ tiếc là mình không được ở đó chơi lâu hẹn gặp lại nhé lạng sơn
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thế là 2-10 và 3-10 kế hoakc đi lạng sơn bị phá sản, thế là hôm wa 3-10 andy lại đi quang ninh, nhưng thang12 bạn andy từ sàigon ra hanoi andy se rủ ông bạn cùng vài đứa bạn nữa đi lạng sơn , quyết tâm sẽ đi dù ko ai đi cùng cũng đi, chị nga ơi? tu_ huong oi? hẹn gạp lại vào tháng 12 nhé
  3. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trước đi học rất thích đi bộ cùng một đống bạn,vào mùa đông khiđi qua cầu Đông Kinh thì sương mù nhiều và dày đến nỗi không nhìn được xuống dưới lòng Sông.
    Nhớ mỗi lần đi học về lại vào chợ tỉnh uống trà một thói quen mà cho tới bây giờ vẫn chưa bỏ được!cứ về nhà là lại phone mấy thằng ra đó ngồi nhâm nhi cái thứ nưóc trà đặc sánh và đắng ngắt không đâu có.
    Nhớ buổi tối hay tụ tập nhau đi ăn ốc ở đường Hùng,uống rượu say bò còn rủ nhau game cả đêm.Nhưng chỉ game được 30'' đã ngủ mất.
    Nhớ lúc đi học hay trêu nhau có lần đẩy nhau lỡ tay đẩy mạnh quá ttí nữa thì thằng bạn ..rơi xuống sông kì cùng,mất công bị nó jận mất 10''
    ...nhớ..................

Chia sẻ trang này