1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ấn tượng đầu tiên _cảm xúc về nụ hôn đầu tiên(tr.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chứ ko phải các bác kẹt sỉ à ?? Trước đấy em chưa vào phòng , em đã nghe ở ngoài tếng quạt chạy vù vù , quạt điện nhá . Khi em vào đây thì mọi người kêu với em là mất điện ===> quạt im đàng quạt , ty vy nằm lỳ đàng ty vy , rồi bác móc đâu được cái quạt giấy ra cứ phành phạch phành phạch múa như diễn chèo làm em nhìn cũng chóng cả mẹt. Hức , đòi quyền lợi được roài , có bia uốn roài nên em ko nói nữa nhá... vị đắng này vị tha lắm , hí, hí... Em đi uống bia đây , khà , mát quá cơ !!!!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hơi bức xúc vô bõ thì thấy ngay cái ẤN tượng này
    em sẽ nói ra ấn tượng đầu tiên của mình khi mà ngay bây giờ em được đấm vào mặt của một thằng nào đó

    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke , bác này đang có ấn tượng đầu tiên với em "honmabiengioi " đây mà !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Biển phẳng lặng , anh ngồi đấy , một mình chỉ ngồi như thế............ đẹp sao , anh cười , dơ cao tay gọi em , nụ cười thoải mái và thật hanh phúc .............. em ............ mãi nhớ giây phút đó anh ơi!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he he ông anh Sanu chỉ được cái hiểu em
    đúng là đang hết sức bức xúc đây
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên !
    Có phải là cái suy nghĩ để lại sau một con mắt, hay sau một nụ cười. Hay là một khái niệm khác trừu tượng hơn khi ta biết rằng mình bắt đầu có một tình cảm nào khác.
    Ấn tượng đầu tiên có trong tình yêu. Nó có mơ mộng không nhỉ ?
    Ấn tượng đầu tiên có trong công việc. Nó có gì mới khi ta bắt tay làm quen không nhỉ ?
    Ấn tượng đầu tiên có trong ... Nó có ở mọi nơi ?

    Ấn tượng đầu tiên qua ánh mắt. Một cái nhìn mơ mộng và một nụ cười.
    Có đấy. Có một đoạn thơ nho nhỏ như sau- có thể nó là một ấn tượng cũng nên. Mà ấn tượng hoá thành cảm xúc rồi hoà váo dòng thơ. Chỉ không biết nó có phải là ấn tượng đầu tiên hay không :
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong mắt nói hộ rất nhiều
    Mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    -Không nhìn sao em lại thấy?
    -Cho em hỏi một điều,sao anh cứ nhìn em????
    Có lẽ nó là ấn tượng đầu tiên của hai tâm hồn đồng cảm, vô tình nhưng lại cùng nhìn về một nơi. Bắt gặp nhau rồi để lại một câu hỏi, một ngỡ ngàng (rồi ...tí tẹo nữa thôi hoá thành mơ màng... hì hì. ). Có thể người nào đó nói là biết đâu cái ... cảm giác đó - cái cảm giác mà người ta tạm định nghĩa là "cảm" đó - không phải là lần đầu. Nhưng cái lần đầu ở đây là lần đầu của sự trùng hợp riêng đối với hai người đó, và cái xảy ra giữa họ.(Còn cái gì xảy ra thì chỉ có ...Chúa mới thấu).
    Không hiểu con đường "từ ánh mắt đến trái tim" có gần hay không, mà người ta hay dùng nó đến thế ? Những rung cảm, cũng thổ lộ qua ánh mắt để rồi khi ta bắt đầu thấy được "mắt nói điều gì" thì nghĩa là ..ta là kẻ chiến thắng. (Hì mà đâu chỉ có vậy. Không thấy mấy chị nhà mình cứ liếc mấy anh nảy lửa ngoài kia kìa ...).

    Hì ...Lại Ctrl C một bài viết nữa nhé. Rồi tiếp tục phân tích:
    [Ctrl C]

    Mùa hè tan trong hoa phượng. Nơi cuối chân trời, khi hoàng hôn về , mặt trời ngái ngủ trong một màu rực đỏ. Nơi vắng vẻ của một khoảng sân rộng, hun hút một bóng người vẫn đang lần theo những dấu kỉ niệm tìm cho mình những tháng ngày đang vỡ.....
    Câu chuyện của một ngày hoa phượng bắt đầu từ những tháng năm cấp 2. Khi những anh chị lớp 12 nhìn sau rồi cảm nhận trong nhau sự lung linh của ánh mắt, nó là một đứa trẻ ngu ngơ, thoáng giật mình đỏ mặt khi cô ấy khẽ liếc mắt, ,hay khi bị bạn bè gán ghép.
    Những ngày tháng của những bài vở.
    - Ê , ông có thước kẻ không cho tôi mượn cái.
    - Làm gì có, mà có cũng không cho bà mượn. Lấy vở mà kẻ...
    -Eo .. keo...
    Hay những tháng ngày của những cuộc vui chơi. Những hôm rủ nhau đạp xe hùng hục lên núi rồi chiều về lại phi ra biển để nhặt những vỏ biển trên cát do sóng kéo vào bờ ... trở thành những "thoáng Kiến An".
    "Khi chúng tôi rủ nhau ra về, những cành thông nhìn chúng tôi vi vu, như vẫy chào. Cuộc chia tay cũng trở nên lưu luyến bùi ngùi như tiễn bạn thân lên đường vậy... Có lẽ quang cảnh thiên nhiên đã hoà mình, gieo vào trong tâm hồn chúng tôi vị ngòn ngọt của nhành mía chia nhau ăn khi khát, hay chan chát của những quả sim mà tụi con trai thi nhau hái cho tụi con gái ăn.... Theo vòng lăn của bánh xe. Chia tay, chúng tôi hẹn một ngày không xa quay lại."
    Ham vui. Là vậy, đến khi về nhà mới thấy sợ vì chỉ xin phép bố mẹ cho đi nửa ngày. Lấm la lấm lét dắt cái xe về nhà, chỉ sợ trông thấy bố hay mẹ đang "lăm lăm" cây roi để hỏi thăm sức khoẻ. ... Nhưng thật lạ, sao hôm đó bố nhìn nó với con mắt thương hại quá mức. Lại còn bắt vào soi gương nữa chứ. Cả một ngày đày nắng, mồ hôi, mặt đầy bụi ,,đen nhẻm đến phát thương hại...Thoát một trận đòn.
    ........
    Tuổi thơ ngây của cấp hai nhè nhẹ trôi qua cùng với những cảm xúc cũng lâng lâng như vậy. Không hiểu sao ...tự nhiên trong buổi leo núi ấy nó lại tước mía cho "con bé ấy". Chắc cũng chẳng phải tự nhiên mà những trái sim mà hắn hái về lại được chính "con bé ấy" cất công ngồi nhá hết. Mà cũng không hiểu bằng cách nào cũng là "con bé ấy" lại dùng "thước kẻ" vở của nó....
    Ngày chia tay, những bài vở thi tốt nghiệp nối nhau chen vào những tiếng cười - những chùm hoa phượng đang nở. Nó mừng thầm vì mùa hè đến , có thể cùng lũ bạn trần nhồng nhộng chạy long nhong quanh bờ mấy cái ao xem người ta bắt cá, hay là lấy nhựa hồng xiêm cùng mấy thằng "ranh con" đi dính ve sầu. Mùa hè của nó sau những tháng ngày bài vở tốt nghiệp là như vậy, quê nội đang vẫy gọi.
    Đang cắn bút thở dài vì bài thơ ồn ào của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nó ngẫm nghĩ, chẳng hiểu sao cái bà này lại yêu sớm thế, mới có lớp chín mà đã ... Lúc đó "con bé ấy" ào vào, cười tươi như nắng. Chẳng hiểu nụ cười của nó đẹp như nắng hay là trên tay nó có một cành hoa gì đỏ chói. Con bé dúi vào tay nó một tập giấy mà đầu tiên nó cứ tưởng là vở ...nháp để nó làm dàn ý của bài văn.
    - Gì thế? Thấy tôi nghèo khổ nên tặng vở làm nháp à?
    -Hứ, cái ông này lạ. Lưu bút đấy.
    -Lưu bút? Nó là cái gì vậy... tôi viết cho bà ?
    ...
    "Chào bạn. Chào tuổi thơ, chào màu mực tím. Chào những ngày cùng nhau ...nói chuyện trong giờ học. Ngày mai, nếu như mỗi đứa một ngã, cũng hi vọng ta còn biết và nhớ đến nhau".
    Lần đầu tiên "con bé" đáng ghét ấy được nó gọi bằng "bạn".
    Mùa hè chưa đến, mùa thi mới chỉ như lệnh quân treo trên đầu mà chưa cần phải thực hiện. Hàng ngày vẫn những câu nói ấy, vẫn ánh mắt đáng ghét cùng với cái mặt lúc nào cũng như vênh lên. Nó cứ mong sao mà đuổi được cái con bé dễ ghét này đi thật xa cho bõ nhớ. Chí có xa nó thì mới thấy nó bớt đáng ghét thôi.
    Ba tháng cuối cùng trước kì thi tốt nghiệp. Chúng bạn xôn xao hỏi nhau xem sẽ chuẩn bị thi vào trường cấp ba nào. Nó cũng muốn hỏi con bé ấy. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại sợ. Mình thì sẽ vào trường TP rồi, còn con bé đó liệu nó có vào không?
    -Ê.
    -Gì thế, trời suọ hay sao mày ông kêu tô vậy.
    - Hỏi cái.
    -Ông hôm nay có bị ẩm IC hay không mà ăn nói giật cục vậy?
    -....
    -Sao?
    Bình tĩnh, nó sờ tay lên trán để lấy lại tinh thần.
    -Hình như IC của mình hôm nay hơi có vấn đề. Hỏi cái này. Bà định thi trường nào?
    -TP.Còn ông?
    -....
    Hắn ngồi xuống bình tĩnh để gặm nhấm nỗi .."đau lòng" mà quên mất không trả lời câu hỏi lại. Và hình như sự im lặng cùng với hoa phượng theo đuổi hắn cho đến hết mùa thi. Hắn biết ...."nó" đã thành hắn và để thi vào trường TP , phải học nhiều lắm. Không biết là có được đau khổ học cùng trrường với con bé dễ ghét kia không. Trường chuyên của thành phố mà.
    ...
    Hoa phượng đến với hắn chỉ như một thoáng. Để rồi khi mùa hè sang hắn- nay đã trở thành chàng trai vẫn đếm từng bước chân trong mùa hè, dưới gốc cây phượng già.
    Những tháng ngày hè không gặp mặt. Bặt vô âm tín. Những buổi chạy nhong nhong dưới nắng chang chang đã thiêu cháy đi chút kiến thức còn đọng lại sau hai kì thi tốt nghiệp và vào lớp 10.
    Mùa thu .... đến khi mùa hè chỉ còn đọng lại "là tiếng ve kêu ồn ào, mà không làm cho lòng vơi đi chút nào"....

    [/Ctrl C]
    Lời bình luận : "Không biết nỗi "đau lòng kia" hay cái "đáng ghét" kia có phải là một ấn tượng ban đầu hay không ? Có phải nó được hun đắp, được nuôi nấng bằng những nụ cười và ánh mắt hàng ngày hay không? Chỉ biết rằng nó đã đến như một cái gì đó mới lắm, lạ lẫm lắm ...mà cũng chỉ là lần đầu tiên của riêng một người giành cho một người.
    ------------
    Khà . Hum nay viết khá dài. Xin lỗi cô Bao Lúa vì anh chiếm dụng đất hơi nhiều.
    Ngoclong80
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vừa chân ướt chân ráo , đặt chân đến mảnh đất này , lạ lẫm và quen thuộc . Ngồi trên xe buýt , có điện thoại của má , nói dối má , con đang ở HN , và rồi bắt gặp ánh mắt em , ko thể phai mờ , yêu từ đấy , đến mãi mãi ....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thôi đi đây đâu có p là chỗ anh chị cò cưa kí cưa nhau chứ hử?
    ấn tượng đầu tiên của HPC chứ có p chỗ nịnh nhau đâu phô quá
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    he...đây đúng là ấn tượng đầu tiên của em khi vào cái topic này đấy ...lại chiến roài ...chiến tiếp đêeeee!!!!!1
    em khoái cái vụ này lắm đó he he
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
  10. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên thì có nhiều nhưng đáng nói nhất là ấn tượng về lần đầu tiên gặp 1 người bạn trên mạng.
    Trời ạ, cái lúc đó mình chỉ muốn biến mất trên cõi đời này để khỏi phải đối diện với người đó.
    Nói chuyện với nhau trên mạng thì cũng không đến nỗi nào nhưng khi gặp thì..... trời ơi là....kinh khủng. Đầu đinh 3 phân, tóc thì ướt như bị.... bò liếm, quần áo chẳng khác nào thằng..... ma thôi, không nói nữa. Thế là đủ biết cái cục ấn tượng nó to thế nào rồi.
    Lúc đó mình đã thề là sẽ không bao giờ gặp bạn trên mang nữa.
    Nhưng bây giờ lời thề ấy không còn giá trị nữa rồi hihihiii...

Chia sẻ trang này