1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Tượng Đầu Tiên Khi Bạn Gặp 1 Người Là Gì?????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xem thái độ của họ có thiện chí với mình ko ?
    Và....nếu họ đẹp trai ( xinh gái ) hơn mình thì lườm cho mấy phát còn xí hơn thì bắt tay niềm nở

    nevermin"e"_70@yahoo.com
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hmm, khi bắt chuyện, cái đầu tiên tôi nhìn tất nhiên là khuôn mặt??? nếu thấy hợp nhãn thì mới nói chuyện tiếp, còn không thì chưa chắc??? Nhưng nếu tiếp xúc với nhau lâu mà thấy tính tình hợp, thì có lẽ cái vách ngăn ban đầu sẽ dần dần mất đi, và hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt của nhau??? Đấy, quan điểm của tôi là vậy???
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này RS có vẻ tâm trạng thế nhỉ????HAy là cảm cô nàng nào rồi???
    Tôi mà gặp ai lần đầu á ..là nhìn bao quát tổng thể toàn bộ con ngưòi...dĩ nhiên là những cái gì nhìn được , nó đập vào mắt ấy....Thế xong rùi nói chuyện thì sẽ hậu xét sau..vì nhìu khi nhìn có cảm tình nhưng nói chuyện mà chuối thì cũng run away luôn mà tôi hay chú ý nhất là cái đoi chân đó....cô tôi bảo là nhìn chân bít người mà hehhehhehe........
    Tôi dù biết tình yêu ko vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viền tình yêu
    T4
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chả bít nữa, chiqui ko đánh giá bất cứ ai qua 1 lần gặp gỡ, cũng như qua khuôn mặt họ hay cách họ ăn mặc........Đối với Chiqui thì bạn bè phải có time mà hiểu nhau......he he, tớ ko hề đánh giá ai , nên tớ cũng chả có ấn tượng gì về ai , hiếm lắm mới có ấn tượng về 1 người lần đầu tiên gặp gỡ....
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gặp một người lần đâu tiên, nếu người đó là người mình sẽ không chỉ gặp một lần mà thôi thì mình sẽ lưu giữ trong bộ nhớ càng nhiều thông tin về người đó càng tốt. Còn ấn tượng thì không phải ai cũng để lại cho mình ấn tượng cả. Đối với người để lại ấn tượng nào đó với mình( một câu nói, một cách ứng xử, một nụ cười, một cái nhìn ...) thì mình sẽ khó quên được người đó và sẽ nhớ đến ấn tượng đó khi gặp lại họ.
    Ấn tượng để lại với mình khi gặp một người con gái thường là nụ cuời và con trai thường là một câu nói.

    Nguyenkien
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nếu tiếp xúc với con trai, em cảm thấy hắn thoải mái là được. Còn gặp con gái á, he he, tất nhiên là phải soi rùi nhưng mà em soi nhanh lém, không để người ta nghĩ xấu về mình.
    -----> Bẩn
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ

Chia sẻ trang này