1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng đầu tiên khi gặp con gái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi spam814, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spam814

    spam814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    con gái là chúa ăn hàng
    vậy mà chàng bảo miệng nàng xinh ghê
    con gái là chúa lề mề
    vậy mà chàng bảo em về với anh
    con gái là chúa lanh chanh
    vậy mà chàng bảo hiền lành dể thương
    đôi khi nàng hõng bình thường
    vậy mà chàng bảo em tường lòng anh
    con gái là chúa đá đanh
    vậy mà chàng bảo trăng thanh như nàng
    khi yêu đá quý như vàng
    còn đến khi ghét thì chàng nói chi
    con gái hiền thục nhu mì
    thế mà chàng bảo Tây Thi ấy mà
    con gái đẹp tựa hằng nga
    thế mà chàng bảo quỷ ma hiện hình
    trao anh một tấm chân tình
    thế mà chàng bảo cho xin đi kiều ( cầu )
    con gái nhí nhảnh đáng yêu
    thế mà chàng bảo em nhiều chuyện ghê
    mộng mơ má tựa vai kề
    thế mà chảng bảo đi về nằm mơ
    em còn bé bỏng ngây thơ
    thế mà chàng bảo giăng tơ hai hàng
    khi yêu đá quý như vàng
    còn khi đã ghét thì vàng .... rẽ ơ .
    Được spam814 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 30/08/2006
  2. spam814

    spam814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
    Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng
    Bốn thương mười ngón thiên đàng
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
    Sáu thương cái nết ngây thơ
    Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
    Bảy thương cái mặt trăng rằm
    Đòi mua chục cái áo đầm mới vui
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
    Chín thương nàng biết nấu ăn
    Ba năm một món, anh ròm như ma
    Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
    Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
    Đời tôi sao quá ê chề ...
    Thương xong mười cái, chắc dzià chết luôn
    (ST)
  3. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tớ thích classic , và có tính nghệ sĩ à, như người mẫu thủy hương đóa !
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cái này chưa thoả đáng nhé,nếu nói là ấn tượng khuôn mặt,thì là xét về khía cạnh xinh xắn dễ thương rồi,nhưng nếu xét riêng từng chi tiết trên khuôn mặt thiì lại khác nhé.
    Một cô gái ko xinh nhưng có đôi mắt lanh lợi,một đôi mắt biết nói thì khác với 1 cô gái khuôn mặt thật xinh đẹp thánh thiện nhưng đôi mắt thì lại ít biểu cảm,vô hồn.
    Tưương tự như vậy với mũi,mồm miệng,khuôn mặt ko xinh nhưng đôi môi chúm chím xinh xinh như quả anh đào mới chín thì các bác có thik ko?
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên khi nhìn con gái nói các bác đừng bảo em có máu dê nhưng nói thật kể cả ko hở em vẫn thích nhìn V1 trước rồi mới đến mặt sau đó cái gì tiếp thì tính sau...!
    VÌ cái V1 nó thật sự là cuốn hút các bác ạ nó nói lên nhiều thứ của người phụ nữ lắm
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hic,nhiêuf thứ là gì thế ạ.V1 có nói lên con người ko?
  7. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Được de sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 31/08/2006
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chú sẽ đợi cái vàng vàng của cháu, cố lên cháu nhé

  9. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹt gái là thứ đầu tiên anh nhìn,sau đấy là núi đôi,tiếp nữa cảm giác lên giường với gái
  10. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nếu là nói phần nào đến với ánh mắt mình trước, thì tôi nói là khuôn mặt, sau đó là ngực, rồi toàn dáng hình. Vì đó là thói quen tự nhiên của con mắt.
    Còn sau khi nhìn lướt qua rồi, nếu chủ tâm nhìn để "đánh giá" thì tôi sẽ trở lại lên khuôn mặt đầu tiên. Khuôn mặt là cái biểu hiện thần sắc của con người, từ đó có thể dễ "bắt hình dong"...
    Sau đó thì sẽ quan sát bộ ngực, vì đây là "khu vực" nổi bật nhất trên cơ thể sau khuôn mặt". (Chỗ "ngã ba" khi còn mặc quần áo thì có cái gì ?) Ngực là phần nhô mà, lại là phần thân hình hấp dẫn nhất.
    Nhưng việc nhìn tiếp hay không còn phụ thuộc vào cái nhìn đầu tiên vào bộ mặt. Nếu dễ thương, ưa nhìn thì tiếp xuống ngực, đảo lại thân hình, rồi ... xem chân....
    Đấy là cái cách tôi nhìn người con gái lạ. Lúc đó thú thực là suy nghĩ chủ yếu hướng về ... thể xác thôi, chứ không cố suy xét xem lời ăn tiếng nói, tính cách cô ấy sẽ thế nào...

Chia sẻ trang này