1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤN TUỢNG ĐẦU TIÊN+MỔ XẺ NHAU LUÔN: NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN: MA..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi FACE_OF_EVIL_GIRL, 28/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    ẤN TUỢNG ĐẦU TIÊN+MỔ XẺ NHAU LUÔN: NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN: MA..

    HE HE HE CHÁN QUÁ THÔI LẠI ĐÀNH LÊN MẠNG ZẬY NÀO BOX TA CÙNG H.O.T LÊN NHÉ.. ZZÔ ZZÔ..THẰNG MA MỚI VỀ NHÂN NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN SẼ TẤT NHIÊN SẼ LÀ.. RÙI
    THA HỒ MÀ MỔ XẺ NÓI XẤU( À KO CHỈ LÀ NÊU LÊN NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA BẠN Ý THÔI ĐỂ CÙNG NHAU SỬA ĐỔI THÔI MÀ HIHÌ) ĐI NHÁ. O SỢ THẰNG MA NÀY ĐÊM VỀ NÓ TRÙ ẺO ĐẾN BÓM CỔ BÀ CON ĐÂU(EVIL BẢO LÃNH)
    ẤN TUỢNG ĐẦU TIÊN CỦA MỌI NGƯỜI ZỚI THẰNG MA LÀ GÌ.. RIÊNG EM Á.. HIC HIC ĐÚNG LÀ MA CÓ KHÁC ĐÚNG LÀ NGƯỜI NÀO NICK ĐẤY. GẶP NÓ TOÀN BUỔI TỐI MẶT MŨI THẾ NÀO CÒN CHẢ BIẾT NỮA LÀ.. CỨ LỜ MÀ LỜ MỜ HE HE TỐI THẾ RA ĐUỜNG DOẠ GÁI CÓ MÀ CHẾT CHỨ CHẲNG CHƠI..MÀ MÌNH THẤY LẠ SAO TỐI RỒI MÀ THẰNG ĐIÊN NÀO VẪN MẶC ĐỒNG PHUC . XỜI NGOAN THẾ? TRONG BỤNG NGHĨ" THẰNG NÀY ĐC CHẮC Ở NHÀ NGOAN LẮM?" HỎI THÌ BẢO" LINH ĂN MẶC GIẢN DỊ NÊN CỨ ĐỒNG PHỤC MÀ CHƠI..O ĐÒI HỎI NHÌU??"
    ..EO ÔI CHẢ HỈU CÓ ĐÚNG HAY O HAY LÀ CHÚ NÀY DIRTY MÀ CỨ LÀM BỘ TRƯỚC MẶT CÒN GÁI TRỜI ƠI TÍ NỮA LÀ MÌNH CHO 2 ĐIỂM TRÊN TỔNG THỂ 10..
    GÌ NỮA NHỈ? MÀ TỐI TĂM QUÁ CÓ NHẬN RA ĐC NHÌU ĐÂU..CHỈ THẤY NGƯỜI NÓ GẦY GẦY..TRÔNG MẶT NÓ GIỐNG CON MA..ĂN MẶC GIẢN DỊ.. KIỂU CON GIÁN.. HE HE
    ..LÀM VỢ NÓ ĐC 2 NGÀY THÌ NÓ BAY NHƯ..BIRD Ý NHANH O CHỊU ĐC ĐINH TẠM BIỆT CHÚN NÓI MẤY CÂU CUỐI MÀ CŨNG.. O CHO HIC HIC NGẮN NGỦI THÍA NHỮNG CŨNG ZUI HIC HIC NHỚ LẠI MÚN KHÓC QUÁ MA ƠI MA Ở ĐÂU? HE HE
    THÔI NÓI NHÌU WÉ BÂY H NHUỜNG LỜI CHO MỌI NGƯỜI NÓI.. ( CỨ NÓI XẤU NÓ THOẢI MÁI ĐI BÀ CON Ạ. CÓ MỆNH HỆ GÌ CỨ TÌM EM..AN TOÀN CỰC)!
    PS: bài có tính chất funny+hot thôi nhá đừng có mà xửng cổ lên đấy kẻo về buổi đêm là ngủ o yên zới tui đâu he he

    i could never say i love u. never make u understand could only dream we're together..baby
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Thằng ma nó trắng như ma

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc giản dị á??????? Em có nghe lầm, à wên, đọc nhầm ko vậy Lại còn mặc đồng phục nữa chứ...ặc...mà nó mặc đồng phục trường nào thía???




  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    he he
    xem nèo lần đầu tiên gặp thèng này là khi nào nhểy ? À đúng rồi,cách đây khoảng 1 năm,chính xác là 1 năm.Lói chung ko có ấn tượng rè đặc bịt cả .(vì ko có gì đặc bịt mà )
    Hồi xưa có time chip ghét nó đến nỗi muốn phanh thây nó ra,,,,,,,
    bi h thì........còn ghét hơn
    he he,đó là lần đầu tiên
    và hôm qua là lần thứ 2.Vậy mà mình vẫn nhận ra,giỏi thật
    Nhưng so với 1 năm trước đây thì gầy thật.............Ma ơi,ông sang bên đó rửa bát nhìu quá hay sao mà người thì gầy đi mà tay lại dài ra thế
    Ko phải nói gì nhưng em công nhận là bạn Ma bạn ý gầy
    Còn LU nói là ma trắng như mà cũng đúng.
    Còn chuyện ăn mặc hả ? Ko phải là giản dị,cũng ko phải là cầu kì
    nhưng các bác ạ,các bác cứ ra đường thấy thèng nào mặc quần bò sắn đến đầu gối để khoe dép 1tr500k thì là nó đấy .Ma ơi,bên kia nó dạy ông cái trò đang đi đứng giữa đường sắn quần lên thế à

    clu-Ghost
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chip oi , mo^t' day Chip a`........ Noi the chu , ben nay nhieu thang san mot ong quan , con mot ong thi tha . The moi hay nhung trong chang ra sao ca .....hihihi
    Are you stylish ?
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    gặp lâu rồi,nhưng chỉ nhìn cam,mới gặp lần đầu khi nó về VN,hix,nói thật,thấy thèng này cứ như ma thiệt

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    oé nhân vật chính đâu rùi mừ o thấy ra phát biểu vài câu zậy ngượng hay có vấn đề gì thế cu?he he sao mọi người khiêm tốn thế o mổ xẻ thèng ma này ra à nó đủ các tật xấu cơ mà làm gè mà nguợng ngùng thía ai biết thì nói ro bật mí cho bà con cùng bít zới chớ?
    i could never say i love u. never make u understand could only dream we're together..baby
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    sợ quá chuồn mất roài

    clu-Ghost
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đây đây thưa bà con..Hôm qua buồn chẳng muốn post gì cả...
    Tay dài cái đầu Chip..Do người ta gầy ah..Hic..Nghe tả như tả vượn..Hic..Xấu mẹt mình wá...
    Đã nói với mọi người là chưa có gì thay đổi mà..Người ta đi nước ngoài phải 2 - 3 năm mới thay đổi nhiều..Ma ăn thì ít..Thức đêm nhiều nên sao chả gầy..Ặc...Tối đi ngủ thì toàn làm mấy viên thuốc Thần Kinh rồi mới ngủ được..Ặc..
    Vậy nhé..Mổ xẻ người khác cho con nhờ..Hic..
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mày toàn ăn mì béo cái con khỉ lên được em ạ hie hie

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này