1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng đầu tiên về xứ sở Kangaroo

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi PoohUQ, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên về xứ sở Kangaroo

    Mình vốn khoái du lịch, đi đây đó cho biết người biết cảnh thế nên đi làm được vài năm quyết tâm khăn gói trở lại con đường học hành để được đến 1 vùng đất mới. Trước khi đi hình dung đến 1 tp ở một đất nước hiện đại chắc là phải vô cùng hoành tráng với những toà nhà cao chọc trời, người xe nườm nượp...Lần đầu tiên đặt chân đến St Lucia của Brisbane mình cứ tưởng mình đang đi công tác ở một thị trấn miền núi nhà mình Vô cùng thanh bình và yên tĩnh, 9h tối ra đường thấy vắng teo, không như HN mình đến khuya rồi mà vẫn người xe tấp nập. Khoái nhất là hệ thống phương tiện công cộng thuận lợi, mua 1 vé có thể đi được cả phà, xe bus và tàu, mỗi tội thời gian đi thì nhanh mà thời gian chờ thì lâu kinh khủng, nhỡ 1 chuyến thì cứ yên tâm mà đợi thêm ít nhất là 30''. Căm giận nhất là cảnh có hôm đứng ở bến xe bus, thấy 4-5 chuyến đi qua lạnh lùng không thèm dừng lại vì xe đã full hoặc not in service Hồi đầu mới sang cứ ra khỏi nhà là lạc, không phà thì xe bus, không lạc không yên tâm Lần đầu tiên cũng biết cảnh thế nào là đi chợ cho cả tuần, mỗi lần đi chợ về giống như một con lừa tha lôi đủ thứ. Hồi ở nhà thì mỗi lần đi bộ thấy đau khổ dạt dào nhưng giờ đây có thể đi 20'' với khoảng 5kg cõng trên lưng vẫn cười nói phớn phở được. Cũng dần quen với sự bình yên và thiên nhiên hoang dã, chỉ tiếc một điều là mùa thu thì không có lá vàng lá đỏ rực trời và mùa đông không có tuyết...
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    2 cái này thì ở Melbourne có đó bạn ơi ;-)
    Welcome to Australia & box Úc.
  3. tuanjohn

    tuanjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ai lần đầu tiên đến Úc mà chẳng "ngỡ ngàng" vì đi NN gì mà chẳng giống trên phim tí nào, hihi. Nhưng càng ở lâu lại càng yêu cái sự yên bình và "nhà quê" đó, thấy "dễ thở" vô cùng, nhất là St Lucia mình thấy rất đẹp đấy chứ.
  4. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai cũng vậy, đến Úc lần đầu cứ cảm thấy một khung cảnh quê quê thế nào. Nhưng ở lâu mới thấy quý mến vùng đất thanh bình này. Ngày xưa lần đầu tiên đến Sydney mình cứ cảm tưởng như máy bay lạc đường đưa mình đến một nơi nào đó vì từ sân bay về ko đi vào thành phố mà chạy thẳng về student house, chả thấy có gì là hoành tráng cả.
  5. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhất ở đây là những ngôi nhà, nhỏ nhắn xinh xắn và nhà nào cũng có hoa và vườn, không gian sống rất thoáng đạt và gần gũi với thiên nhiên. Hồi ở nhà ngắm Kangaroo qua ảnh và tivi thấy thật là hùng dũng nhưng khi được nhìn trực tiếp thì thấy chúng hơi nhỏ và hiền khô (hay là bọn kangaroo mình gặp bị suy dinh dưỡng không biết). Đi Gold Coast thấy bãi cát tuyệt đẹp và sạch sẽ nhưng ấn tượng nhất ở biển của Úc là cứ khoảng 10'' lại được cứu hộ gọi loa lên bờ vì...cá mập xuất hiện. Nghỉ đông này sẽ lên Mel xem tuyết như thế nào
  6. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mới xuống sân bay Sydney là thấy chán rồi, sân bay gì mà xấu quá, tệ hơn sân bay Singapore nhiều (-1 điểm)
    Sau đó đứa bạn chở mình về nhà ở suburb, nói là suburb nhưng cũng gần central lắm. Chòi oi, nhà gì mà xấu quá, so với nhà trong phim Mỹ thì nhà ở đây nhìn đơn giản và xấu tệ (trừ thêm 1 điểm)
    May là hôm sau ra CBD mới thấy mấy cái nhà cao cao. Nhưng đứng nhìn cái Sydney Habor bridge mà sao nó xấu tệ, đen xì, nhìn ra cái Sydney Opera House thì mới thấy gỡ điểm cho Sydney phần nào.
    Nguyên tuần Oweek, đi bộ lên trường cách đó 1km, lúc đó mới thấy mấy cái nhà lùn lùn có những nét thật dễ thương, nhà nào cũng có 1 mảnh vườn nhỏ, lối vào cũng nhỏ nữa . Chả bù cho nhà VN, nhà nào cũng sát rạt, mặt tiền mở cửa hết cỡ.
    Kiến trúc trong khu CBD cũng lộn xộn nữa, có mấy cái building kiểu mới, đè mấy cái cổ cổ (chả khác nào cây đa bóp cổ vậy) vốn chỉ còn lại 1 phần (chắc là đập đến gần chân thì nhà chức trách bắt dừng, nên mới còn lại như chân răng sâu vậy).
    Nhưng mà chê xong thì cũng phải khen. Mọi thứ ở đây đều được vi tính hoá số liệu, muốn gì thì cứ truy cập trên net, trong trường thì trang bị đầy đủ thiết bị. Thầy cô dễ thương hết biết, không cói hắc ám như mấy ông bà ở phòng đào tào nhà mình.
    Ấn tượng chung về Sydney cho tới thời điểm này là tàm tạm , không như trông đợi.
  7. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu suy nghĩ nhiều làm chi để rồi thất vọng. Nói đến Úc ai lại nghĩ đến cảnh nhà cao chọc trời như New York hay Hong Kong để rồi khi sang thì lại thấy bị kéo xuống đất . Ở vn chiếu về ÚC, toàn thấy chủ yếu những chương trình động vật hoang dã
  8. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn này nói chí lí ghê , cũng tại mình không để ý, mấy trường đại học, cái nào cũng để Sydney Opera House ra khoe, còn thì đâu còn gì khác để khoe.
    Nhưng mà nói về chương trình động vật thì động vật trong Taronga Zoo đâu có gì hay đâu. Kangaroo thì nhỏ xíu, mấy con lớn thì cất hết rồi.
  9. xql

    xql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của tôi đến Úc là phải học đi trái đường. Đã có lần bắt xe bus đến trường, tôi thản nhiên đứng bên phải đường (các cô giáo dạy từ hồi bé thế còn gì). Xe bus chạy tới bụng bảo dạ quái lạ hôm nay xe về mà đến cùng giờ nhỉ. Định thần lại thì vắt chân lên đầu cũng chẳng kịp sang đường nữa rồi.
    Ấn tượng tiếp nữa là các bác / các anh lái xe bus sao mà đáng yêu thế. Lại một lần suýt lỡ xe, may mà chạy kịp vừa mua vé vừa thở ko ra hơi, được nghe kiểu "take a seat and have a rest" với ánh mắt rất thân thiện mà cởi lòng cởi dạ .
    Tôi thích cuộc sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên, những ngôi nhà sơn trắng đáng yêu và những buổi chiều đi ferry trên sông Brisbane đầy nắng và thơ mộng...
  10. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Uhmm... ngồi trên xe từ airport về nhà, được chuẩn bị tinh thần từ trước là " Ba mẹ cho em đi đày hay sao mà cho đến đó, nó như cái xứ Cà Mau của mình dzị á" nên hông có đến nỗi thất vọng tràn trề như mấy bạn nì mà còn thấy nó hiện đại như nhà quê nhưng mà cũng vui đó chứ, eo ơi lần qua là hè, ui cha là nó nóng, nóng tới mức muốn "chấm ba chấm" luôn! ruồi thì ôi thôi là ruồi, rồi thêm có lần qua nhà mấy anh chị chơi thấy sâu quá chừng ngày trước cửa nhà mà xém xỉu. Quạ thì kêu suốt ngày, nói chung cảm xúc đầu tiên ngộ lắm, bây giờ thì thấy cái gì cũng như cái gì rồi... hix..hix...

Chia sẻ trang này