1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng đầu tiên về xứ sở Kangaroo

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi PoohUQ, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến ÚC (fải nói là đến Perth mới đúng), hôm đó là hơn 1 giờ sáng rồi, bước ra sân bay thấy mấy chục người bạn của ox làm mình bất ngờ muốn xỉu (đêm hôm khuya khoắt ở đâu ra mà đông thế..)
    Trên đường từ sân bay về nhà như đi trong rừng vậy (vì ko có đi ngang phố), đường sá tối om, nhưng cũng nhìn ra được những cột điện và dây điện bên kia đường, y như may con đường mới ven tp Vũng Tàu vậy.
    Sáng sớm nghe quạ kêu om tỏi mà không biết là tiếng gì, nhất là chiều tối trời buồn ảm đạm mà nghe tiếng quạ cứ như con nít rên.
    weekend ra phố ăn sáng mà đến đâu cũng thấy xếp hàng đợi, ngộ wá, còn phục vụ thì cứ lơ lơ.
    Bất ngờ làm mình thú vị là sự tử tế, nhiệt tình của các bà cô trong library trường, ko quạu quọ như thây cô van phòng ở quê nhà
    Ấn tượng tiếp là, hehe, nói ra ko bếit có nhà quê ko? nhưng lần đầu tiên thấy cái xe đổ rác tự động mình thích thú lắm, và sự ngăn nắp, gọn gàng, trật tự, sạch sẽ ở đây.
    Và ấn tượng thú vị là đi đâu cũng bắt gặp những công viên xanh xanh-sạch-đẹp, xung quanh là những khu nhà xinh xinh, na ná nhau, có quy hoạch. Như bạn gì nói ở trên, nàh nào cũng có mảnh vườn nhỏ, trồng hoa cỏ rất đẹp mắt.
    Và đặc biệt ở Perth, buổi tối leo lên King Park nhìn ngắm Perth từ trên cao rất tuyệt.
    ... còn nữa để lúc khác kể tiếp
  2. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Melbourne
    Đang từ Queensland - the sunshine state đến Mel, cảm giác đầu tiên là gió ở đây có thể cuốn bay mình đi được! Thời tiết ở đây có thể nói là không đáng hâm mộ lắm vì gió, rất hay mưa, sầm sì và lạnh lại còn hay thay đổi nữa...túm lại có thể ví như một cô gái đã kém nhan sắc lại còn đỏng đảnh cô ấy làm cho chuyến đi Mt. Buller của mình lạnh tái tê vì đã lên chỗ có tuyết thì chớ cô ấy lại còn sụt sịt khóc lóc cả ngày
    Nhưng đúng là Mel là trung tâm văn hoá của Úc, vì ở đây có thể tìm được những ngôi nhà trông cổ kính và đẹp ngang tầm mấy toà lâu đài. Victoria parliament kiến trúc bên trong cũng rất đẹp. Ghen tỵ nhất là với ai học ở ĐH Mel vì trong các khuôn viên của trường có một số toà nhà đẹp dã man (nhưng không phải tất đều lộng lẫy được như thế).
    Mình đến Mel vào mùa đông mất rồi nên không còn được thấy những hàng cây rực lá vàng lá đỏ nữa mà toàn cành khẳng khiu trụi lá. Đi thăm Victoria Rose Garden thì đa số cũng chỉ còn toàn cành và lá khẳng khiu hoặc những bông hoa quá lứa nở to như cái bát.
    Public transport ở Mel thuận tiện hơn ở Brisbane, không mất thời gian chờ lâu nhưng inspector trên tram thì nhiều khiếp, hầu như ngày nào cũng gặp một đợt kiểm tra, chẳng bù cho ở chỗ mình, mình ở 6 tháng mới thấy thanh tra giao thông lên tàu đúng 1 lần!
    Các khu chợ người Việt ở Mel thật lớn và lần đầu tiên trên đất Úc được ăn một quán phở có vị gần giống phở VN ở North Richmond. Nói chung trừ thời tiết ra thì Mel là một thành phố tuyệt vời và đáng đến thăm trên đất Úc.
  3. ruyton

    ruyton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi Úc thì đúng là đến các thành phố, đều na ná giống nhau hết, chán lắm. Muốn xem cảnh đẹp thì phải đến những vùng khác.
    - Cứ tính từ tâm từng thành phố ra 100-300km là có những cảnh đẹp hết biết luôn.
    - Và đến Úc mà chưa đi Northen Teritory là một thiếu sót cực kỳ lớn, ở đấy mới thấy What True Blue is.
    - Ngoài ra mấy vùng quanh SA, WA và đặc biệt là Tasmania thì cảnh hớp hồn luôn.
    - Trong thời gian ở đấy mình tiếc nhất là chưa được đi Cairn xem Great Barrier Reef
    À mà còn mấy trò chơi ở Úc nữa phải chơi mới thấy đã: sky diving, go karting, surfing, skiing, bungee jumping (cái này có vẻ sang NZ chơi hay hơn)
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    PoohUQ đang ở Melbourne à? Nếu rãnh thì hôm nào ở City, gọi haminh 1 tiếng, làm tour guide dẫn đi vòng vòng cho biết melbourne. Mất công xuống đây rồi lại chê dân Melb không hieu khách ;-)
    My number: 0421 900 603 (Minh)
  5. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thanks Haminh. Hôm trước xớ rớ đến Melbourne Central định xem phim thấy có ai đó giống haminh lắm đang đi cùng một cô bé rất xinh nên không dám gọi :))) Tiếc quá là Pooh đã về lại UQ rồi, đành hẹn dịp khác vậy. Nhưng mà dân Mel có thể vote cho 5 sao về tinh thần hiếu khách đấy
  6. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Oh thế à? Mình cũng có hạnh phúc được đi cùng 1 cô bé xinh xinh sao?
    Tiếc là mình làm việc ở city, nhưng ít vao Melbourne Central lắm, vì office ở gần Flinders Street Station.
    ước gì mình là chàng trai may mắn kia nhỉ?
  7. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    He he thì đấy, em bảo bác rồi, Mel lạnh lắm, gió nắm, bác ko nghe.
    May mà lòng người o Mel ấm bác nhờ hi hi.
  8. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Uh, chỉ cần bước xuống sân bay là đã biết lễ độ với thời tiết ở Mel rồi. May mà nghe lời cảnh báo của em mang theo đôi găng tay chứ không chắc đã đóng đá ở Mt.Buller rồi. Cũng may là không bị thời tiết làm cho đến nỗi bị sụt sịt như em nên vẫn tận hưởng được cả chuyến đi :)
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tụi bạn mình nó đi một vòng các city nước úc về, tụi nó khen Mel lắm. Nó nói city Mel đẹp, sạch, và thích nhất shopping. Ở Syd nó nói chỗ nhiều người Việt thì hơi bị dơ và nhà cửa bé lắm (đắt đỏ mà)
    Có dịp mình cũng muốn sang Mel chơi cho biết, còn fải đi một vòng các city lớn chứ hả. Nghĩ đến thôi cũng thấy ghiền rồi
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 22/07/2006

Chia sẻ trang này