1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng đêm chung kết cuộc thi " SINH VIÊN Y TẾ CỘNG ĐỒNG - NÉT ĐẸP SÁNH BƯỚC TÀI NĂNG "

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhvienMelia, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvienMelia

    anhvienMelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Đại học Y tế công cộng. Cuộc thi là nơi tạo sân chơi văn hóa bổ ích cho sinh viên, là dịp để sinh viên giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ sinh viên ĐH YTCC.
    Ngay từ những ngày đầu, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm không chỉ của các bạn sinh viên, các thầy cô giáo trong trường mà còn của các cá nhân, doanh nghiệp bên ngoài, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của nhà tài trợ chính : Ảnh viện áo cưới Melia. Với nhưng bộ trang phục dạ hội cùng với những chuyên gia trang điểm hàng đầu đến từ Ảnh viện áo cưới Melia, 14 thí sinh trong đêm chung kết đã thực sự thể hiện hết những “ nét đẹp” của sinh viên Y tế công cộng.
    Tại đêm chung kết,14 thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Trình diễn trang phục áo dài (đối với nữ), trang phục tự chọn (đối với nam); Trình diễn trang phục dạ hội (đối với nữ), trang phục Veston (đối với nam). Qua 2 vòng trình diễn trên Ban giám khảo sẽ chọn ra 6 thí sinh (3 nam, 3 nữ) tham gia vòng thi ứng xử.
    [​IMG]
    Và trong phần thi ứng xử thí sinh Lê Văn Thanh Tùng đã thực sự nổi bật lên với câu hỏi của ban giám khảo : “ Giá trị sống của em là gì”. Mặc dù Thanh Tùng tự nhận câu hỏi đó “lệch tủ” nhưng Thanh Tùng thực sự đã làm ban giám khảo thuyết phục bởi câu trả lời của mình.
    Thanh Tùng :
    “Em xin trả lời theo ý hiểu của mình. Có gì sai sót mong các bạn lượng thứ.
    Giá trị sống là khái niệm rất rộng lớn. Nó bao gồm tình thương, tính nhân đạo, lá lành đùm lá rách và còn rất nhiều khái niệm khác.
    Em xin nói giá trị sống của em là giá trị không đếm được. Lòng thương người đó chính là giá trị sống cao quý nhất mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Giữa con người với con người, nhân loại với nhân loại, chúng ta phải đặt nhân loại lên hàng đầu.
    Đừng vì một chút ích kỉ, một chút lợi nhuận, sự đố kị với người khác mà hạ thấp giá trị của mình, giẫm đạp lên nhân loại của mình. Chúng ta hãy đề cao giá trị cuộc sống đó là lòng thương người.
    Đây là một giá trị, một phẩm chất, một khái niệm rất cao quý. Giá trị quan trọng nhất giữa người và người. Khi chúng ta có được sự đoàn kết, đùm bọc chúng ta hoàn toàn có thể phát triển một cách lành mạnh chứ không như thực trạng bây giờ.
    Chắc các bạn cũng biết thực trạng bây giờ như thế nào? Em xin nói rõ hơn thực trạng là trước đây chúng ta còn chiến tranh. Có các thầy cô đã sống trong chiến tranh, tới đây và biết được sự khó khăn của chiến tranh.
    Bọn em chỉ biết qua tư liệu từ Internet, nhưng qua đó em cũng thấy được giá trị lớn nhất trong chiến tranh đó là lòng thương người.
    Lòng thương người em có thể để cập đến như hiện nay Nhật Bản bị sóng thần, động đất rất lớn. Nhưng những tư liệu trên Facebook hoặc các cộng đồng mạng khác đều thấy lòng thương người của họ lên cao, rất cao. Họ vượt qua ích kỉ, đố kị, đặt lợi ích chung của mọi người lên hàng đầu. Và họ biết rằng sự thương người này sẽ được đền đáp một cách xứng đáng”.

    Đây chính là câu trả lời hay nhất và đem lại sức nóng cho đêm Chung kết. Hàng ngàn tiếng vỗ tay đã nổ lên sau câu trả lời của Thanh Tùng. Và với câu trả lời này, Thanh Tùng đã trở thành Nam Vương Đại học Y tế công cộng.
    Cũng với câu hỏi về “ kỹ năng sống” , thí sinh Trần Diễm My đến từ lớp K9C đã vinh dự đạt giải hoa khôi Y tế công cộng.
    Một số hình ảnh trong đêm Chung kết
    Phần thi áo dài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần thi áo dạ hội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lế trao giải
    [​IMG]
    Á khôi 2 Đoàn Thu Trang và Á vương 2 Đặng Lê Trí
    [​IMG]
    Á khôi 1 Đào Thị Diễm My - Á vương 1 Lê Duy Anh
    [​IMG]
    hoa khôi Trần Diễm My - hoa vương Lê Văn Thanh Tùng

Chia sẻ trang này