1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng gì lôi chân bạn vào đây !?!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Yumi, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng gì lôi chân bạn vào đây !?!

    Đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, quý nhau qua từng nụ cười !!!

    Vì yêu nhạc Trịnh mà bạn phiu du tới BOX này ! Nhưng đôi khi không hản là thế ! .... Nhiều & nhiều lý do khác nhau đưa bạn đến với BOX này ! và cũng không ít lý do khiến bạn lưu luyến không rời BOX này mà đi !

    Bạn có phải là người dũng cảm Thử một lần dũng cảm nói lý do đích thực để mọi người cùng hiểu nhau hơn

    Riêng mình ! Vô đây vô tình thôi, dạo chơi trên TTVN, thích đôi nét gì đó nhạc Trinh nên vô đây, còn có ở đây lâu dài hay khôgn thì ... chúa mới biết ! Nhưng .... biết đâu sẽ lại là ở lại đây mãi mãi vì một điều gì đó


    Kìa .... mình đã nói khá nhiều, giờ tới phiên bạn đó

    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    "Đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, quý nhau qua từng nụ cười !!! "
    Cũng không cần dũng cảm lắm mới nói ra được.Vì sao tôi tới,vì sao tôi yêu?Chỉ có chúa mới biết được,mà thật ra là không có lý do gì cụ thể.Đơn giản chỉ là sư tình cờ,hay chỉ là hữu duyên!
    Đời muôn vạn lối!Ừ!Không những thế còn nhiều ngã rẽ.Mấy ai dũng cảm dể đi thẳng suốt con đường mình chọn.
    Narcossis Narcissus.
  3. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    vù tôi muốn tùm hiểu
    tôi chưa hiểu nhiều lắm về TCS nên tôi vào đây
    Quyền Hội trưởng Resident Evil Fans Club.
    Interini Resident.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ngẫu nhiên!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Thích thì vào, vào để học hỏi, để giao lưu...

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0


    Em oà vỡ, những nỗi đau chèn nhau.
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặt xác nỗi buồn, còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ...từ 1 người bạn
    hôm đó trong 1 buổi offline , anh ngồi khoanh chân, hát 1 mình, tôi cũng không để ý, mãi đến một hôm xem một chương trình của TCS, tôi mới biết bài hát đó, và bỗng nhiên hình ảnh của anh hiện lên zõ mồn 1 trong mắt tôi, tai vẫn nghe giọng anh hát, sao tự nhiên lại thấy hay thế, ý nghĩa thế, tự nhiên thấy quý anh hơn
    Nhất định sẽ có dịp tôi bắt anh hát lại bài hát đó tuu_gia
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  8. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vì người tôi yêu hay "chui" vào đây quên mất cả thời gian, nên tôi phải vào đây để "quản lý" nàng và cả "tập" nghe nhạc TCS để có thể nói chuyện cùng nàng!
  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Solitaire_man ~~~> chuyện muôn thủa há
    iem vô đây cũng vì ấn tượng bởi Em lilyyus hôm đại hội TTVN
    Nhưng một phần cũng muốn coi nhạc Trinh hấp dẫn thế nào ! vì nhà thằng bạn thì cả nhà nó đều ưa nhạc Trịnh, từ ông già đến thằng cháu đích tôn cũng dzậy
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thế em mới nghĩ nên có một topic như vậy...để những người muốn tìm hiểu có nơi tâm sữ....với nhau...
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có biết đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này