1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Nguyenthiquynhnga, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Hà Nội

    Đó là nụ cười rất hiền với chiếc răng khểnh, là giọng nói ấm, trầm và thật nhẹ của một người con trai mà bây giờ vẫn in đậm trong tim tôi. Muốn quên tất cả để thanh thản nhưng mỗi khi nhớ tới nụ cười và giọng nói ấy thì không thể...
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Uh, ấn tượng Hn là cái gì nhỉ? Tớ từ bé đến giờ ở Hn nên tớ chả biết ấn tượng hn trong tớ là gì? Có thể là cái lạnh mùa đông HN , hồi mà tớ bé tí xíu, lần đầu tiên nhớ được là mình cảm giác lạnh như thế nào. , là cái kem Tràng Tiền lần đầu tiên tớ được ăn, đấy là vào hồi Tết, đi xem bắn pháo hoa xong ăn kem luôn. , hồi đấy vẫn còn pháo nổ đì đùng khắp đường phố,
    Ấn tượng HN còn là những lần tớ đạp xe đi thong dong khắp phố phường HN, nhận được hương của gió , và còn là lần tớ ngã xe 3 lần liền trong 1 buổi chiều trên đường Hoàng Diệu ... hix hix.
    Nếu tính ra như thế thì cũng nhiều ấn tượng nhỉ?
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    VỚi tôi, ấn tượng HN chính là những buổi tôi hồi bé mất điện. Trẻ con trong khu tập thể ùa ra soi đèn pin toán loạn vào mọi người. Khi bị phụ huynh tịch thu đèn thì cả hội kéo nhau đi chơi trốn tìm. Đứa nào xui xẻo phải làm thì bị hầm cho nhừ xương vì trời rất tối mà khu thì bao nhiu là ngõ ngách. Nghĩ lại vẫn thấy khoái. Bi h thì lâu lắm mới mất điện buổi tối. Mà cứ mỗi lần mất điện là bà con lại gọi bf với gf đi chơi, bỏ lại tôi single ở nhà. Rõ buồn!!!
  4. Canberra

    Canberra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi ấn tượng Hà Nội ở lá sấu rơi ngập đường Trần Phú mỗi dịp tháng tư về, ở cái quán cafe trên Điện Biên Phủ, ngồi ngắm người và xe qua lại lúc tan tầm, ấn tượng cả phở Hà Nội nữa, phở chả ở đâu ngon như ở Hà Nội cả
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Còn là sự dịu dàng và ân cần của một người phụ nữ tôi coi như người mẹ thứ hai của mình. Những lúc ngồi bên mẹ nghe mẹ kể chuyện về anh, nghe mẹ kể chuyện về những đứa bé qua điện thoại, tôi chỉ muốn khóc.
    Còn là món bún đậu mắm tôm mẹ làm hôm tôi xuống Hà Nội. Lần đầu tiên tôi dám đụng đũa vào bát mắm tôm mà không hề .. run. Là những buổi chiều vào bếp làm cơm cùng mẹ, vừa làm vừa nói những chuyện vẩn vơ...
    Còn là buổi sáng hè 2001 mẹ khoác tay tôi ra biển, vừa đi vừa giới thiệu với mọi người...
    Giá như tôi không phải xa người mẹ thứ 2 để ở lại với người mẹ sinh ra mình...
  6. quynhad

    quynhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    U, ở HN thành ra nói ấn tượng nào sâu đậm nhất thì hơi khó, có lẽ phải đợi khi nào phải xa HN mới biết chính xác được.
    Thử tưởng tượng ra khi xa HN, điều gì ở HN sẽ làm cho mình muốn khóc?
    Đó là những buổi chiều tan tầm 2 chị em dắt tay nhau đứng ở đầu ngõ, ngong ngóng nhìn dòng xe cộ xem đứa nào nhìn thấy mẹ về trước tiên.
    Đó là hàng bánh quê nơi chiều nào mình cũng tìm mua một thứ mang về ăn với mẹ trước khi mẹ mất.
    Đó là những chiếc xe đạp chở bán hoa trên đường mình đi làm về, hoa ấy tươi đến nỗi mình không thể kìm được ý muốn mua lấy một bó dù biết rằng lọ hoa trên bàn thờ mẹ vẫn chưa phai màu.
  7. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất trong tôi mà đến bây giờ vẫn không thể quên đó là hồi tôi còn bé tí ,một hôm tôi và con em họ dắt díu nhau ra Bờ Hồ chơi.Đi ngang qua chỗ kem Thuỷ Tạ,nhìn thấy người ta ăn kem ngon quá mà mình thì cóc có tiền mua. Chị em tôi đành bảo nhau,chờ người ta ăn xong thì mình nhặt cái bát mà người ta đưng kem để về chơi đồ hàng,Nhưng cứ chờ mãi,chờ mãi mà chẳng được cái bát nào.Sau một lúc thì tôi fát hiện ra, hoá ra là người ta ăn cả ...bát. Và tất nhiên sau cái thắc mắc đó với bố mẹ,tôi đã được ăn kem với cái bát..ốc quế.Đúng là không bao giờ ngố tàu như hồi bé
    Còn một ấn tượng nữa về HN,là đêm Trung thu.Đường fố ngập tràn trẻ con.Ai cũng vui hớn hở với đèn ông sao,lẵng con thỏ,mũ công chúa...Rồi còn được đi rước đèn,phá cỗ nữa chứ.Vui quá.Giá giờ mình được bé lại để được đội mũ công chúa nhi?
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Dân HN vui vẻ lắm, nói chuyện lại rất có duyên nữa, rất hay
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì của Hà Nội đều để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Từ những tá áo dài nữ sinh, hồ Gươm, văn miếu,... đến những cửa ô thật đẹp
  10. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Món ăn HN ngon tuyệt cú mèo.Từ Phở,Bún chả,Bánh cuốn
    đến xôi xéo,tào phớ rồi cả nem chua nướng...Nghĩ mà
    thèm,mọi người nhỉ?

Chia sẻ trang này