1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ấn tượng khi bị hun !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baolua, 09/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng khi bị hun !!!

    ở đây có ai "vô tình " xem được cảnh trong phim HQ GIAY THUY TINH đoạn chàng giám đốc nhà hàng hôn cô bé người yêu đó .....hic......hic............công nhận là phim HQ có nhiều đoạn rất biết khai thác tâm lí { dù chỉ là những chi tiết nhỏ } trước đây có đôi khi em tự hỏi nếu mình tự nhiên bị người ta "túm " lấy rùi hun thì phải làm thía nào nhỉ ? em sẽ ko tát.......đơn giản vì ko thích tát , cũng ko cảm thấy tức tưởi như vài cô nàng nào đó , đến khi xem đoạn phim đó mới thấy .....................hahhahhâh, đúng cá tính mình đây rồi.còn với những người khác thì sao nhỉ ? hêhhhê, mà nếu trường hợp các anh chàng "bị hun " thì phản ứng thế nào vậy , mọi người giúp em với , em dang chuẩn bị tinh thần , ho* , em sắp túm cổ một người rùi ................
    em miêu tả lại đoạn đó nghen "chàng giữa quan đông người vì bức xúc quá đã túm lấy và hun nàng........sau giây phút ngỡ ngàng {1s} nàng tuyên bố , tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất , tại sao anh giám cướp đi nụ hôn đầu của tôi ??? rồi thì nàng còn bức xúc hơn chàng nhìu .................

    vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói , vẫn yêu thật nhiều...........
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, tớ thì tớ chẳng ấn tượng gì cả. Nhạt như nước ốc he he he
    In the end, Everything is a gag
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    [đôi khi em tự hỏi nếu mình tự nhiên bị người ta "túm " lấy rùi hun thì phải làm thía nào nhỉ ? em sẽ ko tát.......đơn giản vì ko thích tát , cũng ko cảm thấy tức tưởi như vài cô nàng nào đó(TỰ NHIÊN ĐỰC UỐNG NƯỚC BỌT CỦA THẰNG LẠ HOẮC THÌ SAO EM NHỈ.....) , đến khi xem đoạn phim đó mới thấy .....................hahhahhâh, sau giây phút ngỡ ngàng {1s} nàng tuyên bố , tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất , tại sao anh giám cướp đi nụ hôn đầu của tôi ??? rồi thì nàng còn bức xúc hơn chàng nhìu <===MAY CHO ANH VÌ ANH LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÓ,CHỨ ANH MÀ LÀ ÔNG PHỤC VỤ THÌ..HÍT HÍT
    vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói , vẫn yêu thật nhiều...........
    Anh ko xem nhưng anh biết phim HQ chỉ gây ra những tình tiết bất ngờ để câu khách thôi,chứ ngoài Chi Fèo ra chả ai làm thế(nhẩy bổ sấn sổ hôn con gái nhà lành như thế cả,còn gì gọi là thể diện con cái nhà ng` ta nữa,với cả giám đốc mà hành động như thì có đúng với phong cách họ ko,có mà Giám Sinh THÌ OKIAA)Bọn đạo diễn nó hư cấu đó em ui.Đừng bảo anh là cổ hủ nha nhưng HQ vẫn mang nặng phong cách á đoong lắm.làm gì có chuyện ko an cái tát.Còn em muốn kiss anh thì vô sờ tư đi anh em mình bò két roài .Nhưng chú.....ý...chú... ý: ko được kiss anh ở nhưng nơi người ta đang làm việc nhaaa

  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    he he nhìn cái avatar đẹp như thế kia, chắc người cũng vậy nên cũng chắc có rất nhiều nguời muốn kíttt Trai_Dat_cang đấy nhể
    In the end, Everything is a gag
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

    To BãoLửa :Em ui,mọi người ngại ko dám để em hun kìa nên chẳng ai post bài vào đây trừ anh và one-courage .Anh xương cái topic của em anh lại kéo nó lên vậy ,khi` khi`
    To one-courage : ac.ac.ac em nào dại dột mà hun tui chắc là ngất trên cành quất ,nhìn one-courage thì hun mới fê con dê
    marquee][/marquee]
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người có vẻ e dè và ái ngại , ko dám tham gia cái topic này nhể....kể ra nguời VN mình cũng lạ, ngoài đường trai gái nguời ta hun nhau thì mắt tròn mắt dẹt, soi bên nọ, ngó bên kia.... ròi xì xào xì xào... Trong khi đó, các anh các chú các bác nhà mình cứ "trưng" của quí , tự do thoải mái " vui với thiên nhiên" từ thanh thiên bạch nhật cho đến nhật thực toàn fần... ở đâu có "tường" ở đấy các chú "đè". Và các chú ( và đa fần người VN )coi đấy là 1 chiện hết sức phình phường, 1 fần tất yếu của cuộc sống.....Và đương nhiên là bình thường hơn và ko " bậy bạ" bằng cái chiện trai gái hun nhau ngoài đường
    In the end, Everything is a gag
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chào bạn . Bạn hẵy vào chủ đề cảm giác nụ hôn đầu đời bàn luận nhé . Chúng tôi mãn phép chủ nhân lock lại đây .
    Better late than never
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này