1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng lần đầu tiên đến nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi AI_vangcuc, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenhope

    greenhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe ấn tượng đầu tiên ở sân bay của tui chỉ là vụ ăn tiền quá cước của mấy con mẹ hải quan... Ra đến cửa sân bay thì cảm thấy lạnh kinh khủng cho dù thời tiết chỉ 10 độ và mặc 3 lớp áo (còn giờ chỉ cần hơn 10 độ một tí là dám mặc áo 3 lỗ ra đường luôn !!!). Đi xe mất 2 tiếng về ốp (tại gần sân bay), lúc đi nhìn đường toàn ô tô cũng thấy là lạ (hix... nhưng mất 200$ tiền dịch vụ đưa đón). Còn về tới ốp thì thú thật không tưởng tượng nổi nó tồi tàn đến vậy vì trước khi sang Nga lỡ vào ba cái website của các trường ĐH xem KTX wản cáo (hix... hình như nó đem ảnh kờ-va dán vô...)...
    .:GH:.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Giữa những năm 80, thấy Liên Xô là thành trì của CNXH, mọi thứ đều thú vị, lạ mắt (ô tô, đường phố, kem, quần áo vv...)
    Sáu năm sau, ôi giời ơi, vẫn còn xếp hàng!!!
    Hasta La Vista
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Anh đảm bảo ku em học xong ở đó về rồi thì chắc chắn sẽ thành thằng sống xa thực tế.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này