1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện bình thường, chuyện tình cảm của mỗi người ấy. Chủ đề cũng là "ấn tượng nước Nga", tức là ấn tượng thì có thể tốt hay xấu. Tớ cũng biết nhiều người sống ở Việt Nam lâu nhưng không thích ở VN, chỉ chăm chăm biến. Có nhiều nguyên nhân: chỗ nào sống sướng hơn và có điều kiện hơn thì đến, không cảm thấy người Việt thân thiện với mình, sự lưu luyến với Việt Nam không đủ mạnh bằng những áp lực khác...
    Khoảng từ năm 89-92, tớ biết 90% số người học xong ở Nga muốn ở lại, thực tế đến 50% đã ở lại, một lý do là lúc ấy VN quá nghèo. 10 năm sau (tớ đoán thôi, tớ không ở Nga lúc này) thì chỉ độ 10% muốn ở lại, chắc khoảng 5% ở lại, trong số đó thực tế chắc nhiều người chỉ muốn chuyển sang một nước phương Tây khác chứ không có ý định sống lâu ở Nga.
    Ấn tượng nước Nga có cả cái đẹp lẫn cái xấu, có thể cái xấu nó lấn át luôn cái đẹp đến mức nhiều người không còn ấn tượng đẹp gì. Hoặc là tâm hồn không nhạy cảm với cái đẹp. Nhưng thực tế là bên cạnh những gì xấu, nước Nga vẫn có rất nhiều nét quyến rũ, vẫn có một nền văn hoá khổng lồ đặc trưng và hấp dẫn. Bản chất nhiều người Nga, bên cạnh sự cực hữu (nhất là với bọn đầu trọc, người Nga vốn tự hào dân tộc), cũng có rất nhiều người tốt bụng (có lẽ bác chưa gặp được mà thôi). Tớ cảm thấy họ có tinh thần bao dung của một dân tộc lớn có khi còn hơn người Tàu, người Pháp... Người Việt, do sự ngẫu nhiên thuộc về lịch sử, được làm quen nhiều với nền văn hoá đó. Và nó hay thật chứ không phải chỉ là cái vỏ (thực ra mà nói tớ nghĩ là mafia, đầu trọc, sự kém thân thiện... mới là cái vỏ), thế thôi.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  2. binh712

    binh712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi,anh bảo mấy cái xấu của nước Nga chỉ là cái vỏ thì biết bao giờ em mới được thấy cái ruột của nước Nga hả anh,chắc phải đợi 6 năm như Sweet_fa mất,lâu quá!

    Binh
  3. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người, có thể là bác chả bao giờ thấy.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  4. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhìn thấy được cái ruột của nươc Nga thì phải gặp mấy chú đầu trọc hoặc mấy chú công an thì biết ngay thôi mà đúng ko nhỉ? Cứ như chị sweet_fa thì em cũng chẳng dám nhìn thấy cái ruột của nó nữa đâu. Các bạn nào ở Nga cố gắng nhình cái ruột đó rồi kể lại cho anh em nghe nhé.
    blue
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nhiều khi, có những thứ đẹp đẽ, nhưng quá mềm, không đầm thủng được "những tâm hồn cứng rắn" của các chú. Chuyện này, chị không giúp gì được.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các bác nghĩ rì, thực sự là người dân Nga rất tốt, chẳng qua nhìn mấy chú người Việt mình đi đâu cũng kéo đàn kéo đống chúng ló ngứa mắt nên hoạnh hoẹ hộ chiếu thôi. Là học sinh thì việc rì phải sợ, chẳng wua tại người Việt mình sang đây buôn bán làm loạn đất nước của người ta nên người ta mới ghét mình, chẳng cái gì là không có nguyên nhân cả. Ai thích đamồi thì cứ việc, đất Nga hoan nghênh he he, cảnh sát đỡ phải mất công kiểm tra hộ chiếu. Ở đây là quá ổn rồi khèkhè
    Zinnia
  7. binh712

    binh712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga thật sự là tốt cho việc học,nhưng nếu nói về khía cạnh cuộc sống thì đối với tôi thật sự là tồi.
    Tôi không hiểu tại sao lại có người đứng lên bênh vực cho công an Nga cơ chứ,chính bản thân người Nga còn không thích công an của mình.
    Còn có bạn lại bảo đi đông nên nó ngướu mắt,thế có luật cấm đi đông à,đi ít người thì đi metpo là khá nguy hiểm.
    Còn công an thì không chỉ hỏi hộ chiếu không thôi đâu bạn ạ.Tôi không hiểu bạn có ở Nga không mà phát biểu câu đó.
    Có thể do mấy bạn là con gái nên vấn đề an ninh đỡ phải đề phòng hơn con trai.
    Tôi nói thật đi ở Mas ra đường nhiều lúc như thằng kẻ trộm,
    quay trước quay sau.
    Nói chung là Nga được người ta chọn một phần vì nó rẻ.
    To:những người không ở Nga,các bạn cứ việc tưởng tượng nhưng đừng phát biểu những gì bạn không biết.
    Binh
  8. Tuan_mos

    Tuan_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cac bac co ve an tuong xau voi nuoc Nga vay ,mac du toi sang day cung chi 2 nam nhung cung du de hieu cuoc song o day ,moi nguoi thu nghi xem ,hon 80% nguoi lao dong VN o Mos khong co giay to hop phap , con nguoi thi luc nao cung chi lam an buon ban tinh toan thiet hon ,khong phai toi noi tat ca nhung ma la da so ,ra duong khong co giay to ,cong an hoi thi dut lot tien ,lau dan ho quen den khi nguoi co giay to day du thi cung bi hach sach ,thu hoi la cong an xau co phai do nguoi minh la hu khong? ti vi ho dua nguoi VN minh an cap so DT de goi quoc te roi nhung phieu thanh toan do se duoc gui den nhung nguoi huu tri o NGa thanh toan ,chieu nhung cho an o cua nguoi VN nhu Cokol ,Salut thi khong khac gi o chuot voi day du cac te nan ,thu hoi lam sao nguoi Nga khi da xem qua nhung chuong trinh do khong co cai nhin khac ve cong dong VN ,tat ca deu do ban than con dong minh ma thoi ,toi nhac lai tuy khong phai tat ca nhung cung la da so ,cung du lam thay doi cach nhin cua nguoi Nga ve nhung con nguoi VN chan that hien hoa ,sang day hoc tap va lao dong chan chinh trong cac nha` may ,neu ban la SV hoac co giay to day du ,noi tieng Nga tot thi ban se chang phai so cong an ,con dau troc thi hien nay dang la mot van de khong chi doi voi nguoi VN ma doi voi tat ca nhung nguoi ngoai quoc song o Nga va cung chinh la van de cua nuoc Nga ,minh tin rang no cung nhanh chong bi dap di ma thoi ,minh cho rang muon nguoi Nga hieu khach ,co cach nhin tot ve nguoi VN thi truoc het ban than cong dong minh cung phai soc co trach nhiem va chap hanh dung luat phap nuoc Nga da phai khong cac ban ! Than
    Tuan_Mos
  9. Trung_Son_new

    Trung_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic vui quá tớ xin hầu các bác mấy kinh nghiệm xương máu ở Nga cho các bác nghe :
    Hồi học năm thứ 3 ,máu nóng còn đầy mình ,cứ gặp Công an dừng lại hỏi hộ chiếu hay hoạnh hoẹ là mình cãi nhau với nó đến cùng (vì mình đọc rất nhiều bài trong báo Nhân chứng và sự kiện , mục "Luật sư riêng của gia đình" ) . Nhưng sau một lần duy nhất tớ nhận được" một bài học của nước Nga " , bài học này đã dạy cho mình một chân lý:
    "Lẽ phải thuộc về kẻ có chức có quyền" . Lần ấy tớ vừa mới chân ướt chân ráo đi tàu hỏa từ Norinxc đến Moscow . Vừa ra khỏi ga thì dính ngay 2 chú công an hỏi hộ chiếu . Sau mấy câu chiếu lệ các chú công an bắt đầu câu chuyện cổ tích quen thuộc :" Ồ ,chú mày đăng ký hộ khẩu ở thành phố khác .Chắc chú mày lên đây để thực hiện phi vụ cướp nào hả . chú mày có hiểu rằng tội này vào tù mấy năm không..."
    Đúng bài của mình rồi!!! Mình rất lịch sự trả lời : " Thưa ngài , tuy tôi là sinh viên học ở thành phố khác .Nhưng tôi có quyền đến bất kỳ một thành phố nào khác trong liên bang Nga(trừ thành phố cấm) trong vòng 48 tiếng đồng hồ mà không cần đăng ký ở phòng hộ khẩu của vùng . Tôi còn giữ cuống vé tàu đây . Tôi vừa mới đến Moscow tròn 30 phút . Nghĩa là tôi còn có thể hít thở được không khí của Moscow 47h30 phút nữa " . Hai chú công an nghe tớ trả lời như vậy thì mắt đều trố lên như mắt chuồn chuồn . Tay đại úy gật gù :' Thôi được ,mày nói đúng nhưng cũng có cái chưa đúng" .Mình hỏi chưa đúng chỗ nào . Tay này bảo vào xe ô-tô sẽ giải thích sau . Mình buộc phải vào xe .Tay này rồ máy ,chạy vòng vèo một hồi.Sau đó xe dừng lại trên một cây cầu ,phía dưới dòng sông chảy lững lờ (không phải sông Mátxcơva) . Tay đại úy điềm tĩnh nói với mình : " Nghe chú mày trả lời ,tao biết chú mày đã học được rất nhiều ở nước Nga .Nhưng còn điều quan trọng nhất , đáng tiếc chú mày chưa được học .Hôm nay tao sẽ dạy cho mày. Vừa nói hắn ta vừa hạ kính xe ô tô xuống và thò tay đưa quyển hộ chiếu của mình ra phía ngoài xe ,dòng sông vẫn lững lờ chảy phía dưới .Hắn ta tỉnh queo : " Chú mày thấy không .Chỉ cần tớ buông tay là chú mày đứt .Chú mày chưa bao giờ có hộ chiếu cả. Chú mày sẽ vào tù"
    Tớ lạnh cả xương sống . Không ngờ chân lý lại đơn giản đến như vậy .Tất cả kiến thức học bao nhiêu năm mình thấy thật đáng buồn cười khi nhận được một bài học như vậy : "Chân lý bao giờ cũng thuộc về kẻ nắm quyền lực".
    Nếu các bác cần những ví dụ tương tự thì các bác cứ yêu cầu tớ sẽ hầu chuyện các bác.

    Được sửa chữa bởi - Trung Son vào 07/06/2002 05:40
  10. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em vừa sắm cái card luật sư , không biết có tác dụng gì với mấy chú công an không ? nhưng có cảm giác an toàn lém
    Nemo

Chia sẻ trang này