1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta phát biểu về NGA ,Mình lai hổ thẹn ........... BỞI vì mình chưa từng biết gì về NGA ...........
    thien than be nho
  2. ngoccham

    ngoccham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những ai môun sang Nga thì hay xem các anh chị bên này bầy tỏ tình cảm với nước Nga như ở trên nhé nếu ko sẽ hối ko kịp đâu. OK???
    ngoccham
  3. Bip

    Bip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn đi cứ đi, muốn ở cứ ở, xã hội nào cũng có mặt tốt và xấu của nó mà!
    Tôi bị các bạn đầu trọc hỏi thăm từ khi mới sang Nga chưa được 1 tháng, trước đó chẳng ai cảnh báo mình cả, may mà cách nhà chưa đến một bến xe búyt nên chạy kịp (lạy chúa), sợ vãi linh hồn. Lúc đấy cũng muốn về lắm hehe... nhưng mấy năm qua rồi, vẫn sống tốt!
    Cứ thử tưởng tượng xem, Liên bang Xô viết như một cỗ máy đồ sộ, đang quay với một quán tính cực lớn, bỗng đột nhiên nó bị khựng lại thì sự đổ vỡ nặng nề (về mọi mặt) là điều tất nhiên thôi! Hi vọng những ngày này sẽ sớm qua đi và một tương lai tươi sáng hơn.
    Còn đâu thì sống chết có số của nó rồi hìhì, có người ăn cơm cũng bị sặc chết đấy.
    Bip
  4. chicken_boy

    chicken_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga tươi đẹp , cho dù thăng trầm thế nào đi nữa nó vẫn giữ , những gì tốt đẹp mà con người Nga đã tạo nên , tôi yêu nước Nga lắm , dõi theop những buớc của người Nga , những chiều ngoại ô đẹp lắm , một mùa đông giá lạnh nhưng thắm đượm phong cách Nga Xô Viết oai hùng ,
    Trung Hau !
  5. Clementine

    Clementine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ! Nước Nga quả là tuyệt đẹp . Được ngắm Nga vào mùa thu lá vàng mới thật là tuyệt cú mèo. Song nước Nga vốn là nươc không có nhân quyền nên tôi chẳng ưa như trước nữa
    Vô cùng xin lỗi những bạn yêu quý nước Nga

    Clementine
  6. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đã bị xoá do nội dung liên quan đến chính trị. Cảnh cáo member!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 14:06
  7. ngoccham

    ngoccham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ban chiken boy cho minh hoi 2 cau
    1.ban co o Nga ko ma ban lai noi ve nuoc Nga nhu vay?
    2.Neu ban o Nga thi ban co bao gio ra duong ko?
    Va cuoi cung la neu ban ko o Nga thi ban dung viet nhung gi ma ban ko biet ve Nga .
    Con nemo, ban nghi rang ng` Vn chung ta ko co nhan cach u?Vay thi ban nham!
    ngoccham
  8. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    đọc kĩ bài người khác rồi hãy trả lời bạn nhé !
    nhân quyền chứ không phải nhân cách .
    AKV
    Được Nemo sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 15:20
  9. Littledog

    Littledog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Minh chua bao gio den nuoc Nga nhung minh lai rat yeu thich dat nuoc ay. Don gian la vi ben do co nguoi ban than thiet nhat cua minh va minh yeu thich van hoc Nga. Minh thich nhat Pautopxki. Am nhac Nga minh cung thich vo cung, dac biet la bai hat "Doi bo". Dat nuoc Nga that dep trong nhung trang van va dang yeu vi da che cho cho nguoi ban cua minh...
  10. anisme_vn

    anisme_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nước Nga bây giờ sợ thật đấy. Nhưng các bác có lẽ còn sướng hơn em hồi xưa nhiều. Hồi em còn bé tí , lúc đó Enxin đang là TT , Nga nghèo xơ xác luôn...Có đứa bạn tên là Kachia , nhà nó năm tháng liền không được trả lương phải bán cả cái rèm cửa để mua bánh mì đen ( loại rẻ nhất) .Nói chung là rất bi đát. Đường phố đầy những tên say rượu cả đàn ông lẫn đàn bà, ăn xin la liệt , dân đầu trọc từ Parchizan đến đông như kiến. Nhưng may cái là em còn bé nên không làm sao mấy, nhưng cũng chịu đủ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC nhé...Nó toàn tưởng mình là dân KITAI ( Tàu) nên ghét lắm ( chả biết là Việt Nam nó có ghét không). Dân đầu đen đó buôn bán cũng hăng, đi tầu điện thì vứt rác lung tung, gọi nhau í ới từ đầu toa đến cuối toa nên nó cũng khó chịu lắm. Em học trương tiểu học số 25...các cô giáo thì rất tốt nhưng bọn trong lớp nó chả khoái lắm, có mấy đứa chơi với mình thôi. Ỏ nhà thì đau đàu với những lời dặn dò của bố kiểu: " Con phải khoá cửa ngay sau khi bố đi ra,bật báo động ( cơ quan thì có báo động nối với CS thành phố) không mở của cho bất kì ai, bố về bấm ba tiếng chuông thì mới ddúng là bố đấy nhé!" !!!!!! Hồi hộp như truyện trinh thám. Mới 10 tuổi mà ngày nào cũng nghe chuyện giết người đấy bà con ạ . Bố em thì toàn đi giải quyết các vụ người Việt bị giết nên toàn đem đồ của người bị hại về nhà..báo hại phải thắp hương nghi ngút. Lại còn suốt ngày điện thoại Công An gọi đến bảo mày đến mà đưa công dân nhà mày về...Đau thế chứ, nghĩ lại thấy các cô chú buôn bán bên í khổ như....mà ở nhà cứ tưởng sướng lắm.
    NHớ nhất là cô giáo dạy tiếng Anh , ghét em lắm nhưng vẫn phải gọi em lên đọc bài vì cả lớp mỗi mình em biết phát âm chữ H . ( nó toàn đọc là KH mà). Được cái thiên nhiên thì tươi đẹp nhưng con người thì buồn quá, kúc nào cũng lo kiếm ăn ,lại ki bo ra phết đấy...nhưng cũng tại ng' ta nghèo quá . Có lần bà hàng xóm mời đi ĐATRA ( trang trại nhỏ) của ba í chơi..cũng sướng lắm..hái dâu tây , leo núi, bơi suối..nhưng rồi đó lại là những ngày kinh hoàng nhất vì em "được" chứng kiến tận mắt một chiếc xe lao xuống vực do say rượu, một người say rượu chết đầu làng và một người VN bị chặt đầu treo trong túi Pakét ở một Đôm trên Mát( không nhớ tên)....Nước Nga ấn tượng đấy chứ???
    Nhưng dù sao với những người bạn ( tuy ít) em cũng đã có những tháng ngày khá đẹp đẽ trên một đất nước lẽ ra là rất đẹp ấy.
    DIO SALVI L'ITALIA

Chia sẻ trang này