1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hasta La Vista
    Gửi lúc 15:46, 28/12/01:
    nước Nga trong tôi là tình yêu, là quãng đời sinh viên sống vô tư.
    và cũng là nơi cho tôi một phong cách sống.
    chiều đông tuyết lạnh, bạn có muốn nhường miếng bánh mỳ cho một người qua đường đói khát không?
    nhưng cũng có thể, đó là những khuôn mặt đỏ ngầu, say bia đến mức đi không nổi, ngủ ngon lành trên skameika...
    bạn ơi, nước Nga buồn vui thăng trầm vẫn là tình yêu của tôi...
    ==========
    Gần một năm sau, cũng trong cùng Chủ đề
    lilia_
    Gửi lúc 18:54, 13/11/02
    Trường Nhót cay đắt thê cơ a`. Nhưng đúng la` tiền mạng ở bên này đắt hơn ở Việtnam nhiều. Nhưng được tài trợ thì cũng không đáng lo lắm đâu. Còn cũng đừng nên biết trước nhiều về nước Nga làm gi`. Sang đây rồi khắc biết, Ok? Cũng có nhiều người thất vọng sau khi sang đây, vì hy vọng nhiều quá, nhưng sống mãi rồi nó cũng quen ấy mà, cứ sang đi em ạ.
    ==========
    Có gì chung giữa 2 bài???
    về sinh viên, viết tiếng Việt, viết lúc chiều xuống, về nước Nga, với những thăng trầm tình cảm (thất vọng và hy vọng)
    Ai ở đâu mãi cũng quen với sướng khổ cuộc đời, dù Nga hay Việt.
    Song khi giở sang một trang mới, lại thấy trang cũ réo lên nỗi nhớ chẳng gì lấp đầy...
    Có mấy ai chân bước lang thang Mockba nghĩ rằng vài năm nữa giờ phút ấy thành nỗi nhớ...
    Có ai nép mình trong kupe toa tàu đêm Kiev-Minsk nhận ra mình đang viết quá khứ cho chính mình...
    Có ai đầu trần đi dưới tuyết mong ngày chẳng hết để mình không phải quay về...
    Có ai rạc chân chợ Vòm biết được sau này thèm biết bao cái mùi mặn mặn, cái nóng ấm của chiếc bánh rán nhân thịt...
    ah, nếu là áng mây bay về lại ngôi nhà gỗ trong bóng cây xanh mát hay rọi xuống hồ nước trong veo nơi đồng xu vào thia lia tạo sóng, nếu chỉ là cơn gió réo ngoài ô cửa sổ hay quả táo xanh ăn giữa hai bộ phim, nếu có ngủ quên rồi lỡ bến metro hay rảo bước ra ga cùng ai, rồi chia tay, rồi đón tàu từ Tula về Mat trong tuyết lạnh, đó cũng đã là quá nhiều trong nỗi nhớ...
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    trước kia ước mơ cháy bỏng của tớ là được một lần đặt chân đến nước Nga.Sau một vài lần bị lỡ hẹn (cả khách quan lẫn chủ quan) nước Nga bây giờ ko còn là first choice nữa.Nhưng vẫn hy vọng được 1 ngày nào đó được đến thăm mảnh đất này
  3. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hasta La Vista không khô khan như người ta tưởng. Hoá ra, "người đưa tin" Hasta La Vista cũng có tâm hồn lãng mạn và nhạy với hồn người quá.
    Với mỗi boxer (người trong box) này, quả nước Nga là nỗi nhớ niềm thương theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Nước Nga và tiếng Nga cho tôi lẽ sống và niềm tin.
    Nhưng tôi sống được là nhờ tiếng Anh và những thứ khác!!!!
  4. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể bọn đầu trọc khủng bố truy quét người Việt Nam mình bên đó mà em cũng vãi hết đái ra quấn, mọi niềm ước mơ háo hức vế nước Nga cũng tan biến luôn. Vĩnh biệt Nga nhé.
    Mà sao giống người Việt Nam mình khốn nạn khổ sở thế ??, em nghe nói bên Đức cũng bị kỳ thị kinh lắm, còn bên Đài Loan thì bị chúng nó trói đem đi bán như bán lợn vậy ?? Tại sao khốn khổ thể nhỉ ? Các ông lãnh đạo có biết không nhỉ ????????
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    "... Lúc này ở ngoài trời nhiệt độ xuống tới -...oC còn nhiệt độ trong người thì đang lên cao!!!... Vé về đã có trong tay nhưng có về được đúng hẹn hay không thì phải chờ đã... "
    Thế rồi ngày về cũng trễ mất gần một tháng, mọi hàng hóa gửi chậm về cảng Hải Phòng chỉ còn những cái thùng trống rỗng... Có lẽ đó là dấu ấn sâu đậm nhất trong tôi về một nước Nga lúc bấy giờ, tháng 12 năm 1990.
    Thế rồi gần đây khi được hỏi "nếu đi du lịch đến châu âu, anh chọn nước nào?" Anh đã không ngần ngại trả lời : Nga.
  6. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhìn chữ MOCKBA chả biết gì nhưng cũng đoán là Matxcơva.Chỉ thắc mắc là tại sao nó viết lạ thế.Nói chung là ấn tượng theo năm tháng đã nhạt phai[​IMG]
  7. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng của tôi đối với nước Nga ban đầu chỉ là những trang sách! Ngày bé, tôi mê mẩn với "Chiến tranh và hòa bình" của bố tôi, mân mê và nâng niu như vật quý... Bây giờ quyển sách đấy không hiểu sao tìm mãi mà vẫn chẳng thấy... Tôi có cảm giác mình đã đánh mất một thứ khá quan trọng đã đi qua tuổi thơ của tôi... những nuối tiếc...
    ... lẽ dĩ nhiên, bây giờ mua lại quyển sách ấy cũng không có gì là khó; nhưng năm tháng đã qua đi... tôi nhớ những trang sách cũ cũ, đen đen... như nhớ buổi đầu tiên biết đến nước Nga, nếu có thể gọi tên là như thế!!!
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    CCCP : Các chú cứ phá ,có LX chịu
    Nhớ sữa Simlắc ,hộp mứt dâu ,xe minskhơ ,nhiều thứ lắm trong cái thùng hàng bằng gỗ mà những năm 85 ai đi Nga chả gửi về cho gia đình
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này lại nhớ ngày xưa... Cố học cho giỏi, đỗ đại học điểm cao lấy học bổng đi học ở CCCP, còn lỡ mà không đỗ thì cũng đi CCCP... nhưng mà là cuốc cỏ cà phê! Thời ấy được đi du học ở Nga là mơ ước cháy bỏng, là vinh dự lớn lao cho cả dòng họ.
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái này là chỉ nhớ đến cô Việt Hà dạy Lịch sử hồi cấp 2. Các Chú Cứ Phá.Cô Chú Cứ Phá.Còn Cho Còn Phá.
    Hồi xưa có cái đèn pin bắt trộm phải kéo hùng hục mới lên được tí ánh sáng.Đúng là Liên Xô nồi đồng cối đá.
    Ấn tượng nhất vẫn là những quyển truyện cố tích được in rất đẹp và yêu nhất vẫn là mụ phù thủy Baba Yaga cưỡi chổi ở ngôi nhà chân gà

Chia sẻ trang này