1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Năm 89, ai đó đi Liên Xô về, cho genisys một cái ô tô điện tử, chơi hay thế, hồi đấy đã làm gì có lắm đồ chơi TQ như bây giờ. Ai còn nhớ trò hứng chứng hay đua ô tô trên cái đồ chơi điện tử nhỏ nhỏ không.

    If you don't study today, what will you do tomorrow?

  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bạn Longatum nói như vậy có vẻ hơi gay gắt qúa, có lẽ bạn còn chưa hiểu nhiều về nước Nga.
    Ở đây tôi không muốn đề cập đến chuyện của Chính phủ 2 nước, nhưng những ai đã sống ở Nga từ trước 90 thì đều nói rằng nhân dân Nga rất đôn hậu. Tôi còn nhớ mãi 1 kỷ niệm nhỏ. Hồi đó SV VN hay đi đặt hàng trong các cửa hàng nhỏ hẻo lánh để bán, kiếm thêm ít tiền tiêu thêm vào đồng học bổng SV ít ỏi khi mà nước Nga rơi vào cuộc khủng hoảng. Người Việt thời đó gọi là đi đặt "còm". Tôi cùng 1 thằng bạn đi đến 1 cửa hàng hẻo lánh của Belarutxia (Bạch Nga) thì phát hiện ra trong cửa hàng đó có bán gạo. Hồi đó gạo, mì, thực phẩm rất hiếm, muốn mua phải có phiếu, gọi là cupon, mỗi tháng mỗi ngưòi chỉ được mua vai cân thôi. Thế là 2 chú Việt đứng tần ngần mãi, tiền thì có nhưng không có cupon để mua. Trong cửa hàng lúc đó có 2 cụ bà thấy chúng tôi như thế liền moi hết số cupon mà họ có đưa cả cho chung tôi. Các cụ nói rằng họ quen ăn bánh mì, mà họ biết là người VN thích ăn gạo nên nhường cả cho chúng tôi... Một miếng khi đói =một gói khi no, thực sự chúng tôi không bao giờ quên được.
    Đó là về con người, còn văn hoá, văn học Nga, âm nhạc, ba lê.... còn nhiều lắm bạn Longatum ạ.
    Còn chuyện thăng trầm của lịch sử thì nước nào cũng có. Và các bạn có để í rằng sau chế độ độc tài, thì 1 số nước lại phát triển không? Sau Staline có chiến thắng phát xít Đức, sau chủ nghĩa phat xit là tinh cách vững vàng của người Đức, sau Mao Trạch Đông là Trung quốc vững mạnh, sau Pak Chung Hee là con rồng Hàn quốc......
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ừ thì đúng, bác ạ, em có biết gì mấy về nước Nga đâu, em chỉ biết dân Việt mình gọi Nga là Nga ngố vì chúng nó lúc nào cũng giúp anh em VN trong khi anh em mình chửi đằng sau lưng chúng nó, hìhì. Chính vì thế nên em mong có dịp qua Nga để xem cái đất nước ấy nó ra làm sao, con người ở đó họ như thế nào.
    Em tạ lỗi với bác nếu em nói quá nhời về các bác Nga. Em hiểu rằng các bác đi học bên đó có những kỷ niệm khó quên về đất nước đó. Dân Nga có thể đã từng tốt với dân Việt thực, nhưng có lẽ thời đó qua rồi bác ạ.
    Ờ mà em tưởng Stalin oánh thắng Đức đấy chứ? Có phải sau Stalin đâu hở bác? thấy bảo là bác Stalin vì giữ Stalingrad đã thí quân Nga như thí chốt, thấy bảo người Nga chết ở Stalingrad nhiều như quân Nguyên... phải vậy không bác nhỉ?
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. loving1900

    loving1900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Van hoa Nga, dac biet la am nhac van hoc, thuc chat chi bat dau tu the ki 18,19, nhung da san sinh nhieu thien tai o tam muc nhat chau Au thoi bay gio. Neu khong co nhung nam tri tre sau cach mang the ki 20, thi co le van hoa Nga con tien xa hon bay gio. Neu nhin lai the ki 20, thi van hoc Nga du hay nhung gan nhu khong tao duoc nhung trao luu anh huong den quoc te nhu cac nuoc khac, am nhac thi co le chi co Prokofiev va Shostakovich (ngay ca 2 nguoi nay cuoi doi cung song do chet do), my hoc thi chi co Bakhtin la ton tai va co anh huong manh tai phuong Tay, hoi hoa thi khoi noi, nguoi kha nhat la Chagal thi da luu vong sang Phap tu lau.
    Thoi ki Stalin thi co rat nhieu tai lieu hay ho, mac du o VN chung ta biet den ong theo tu tuong cua bai tho dam dia nuoc mat cua To Huu nhieu hon.
    Ve tran Stalingrad, gan day co phim Enemy at the Gates. Tuy phong cach phim qua la Hollywood, nhung neu dung tua de phim la keyword tra tren internet cung tim duoc mot so tu lieu hay ho. Chang han, viec hang ngan quan Nga bi mat vu Nga ban ha moi khi dao ngu hoac quay dau chay tron. Chuyen nhung ngoi mo si quan Ba Lan bi Nga tan sat dau the chien II.
  5. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ nghĩ để đánh giá về nước Nga, nhất là văn hoá và con người, thì chỉ bằng mấy dòng chẳng thể nào diễn đạt nổi.
    Hồi xưa tớ tham gia câu lạc bộ "cảm xúc Nga" của TTVN-FPT có viết mấy bài về nước Nga, nhưng chỉ là những suy nghĩ của bản thân, cũng chẳng phải nhận định gì, tuy nhiên cũng hay ho, bây giờ tìm lại mãi chưa thấy mấy bài đó đâu.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  6. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    longatum khong nen vi hình anh Stalin ma phủ nhận những gì tốt đẹp của nuoc Nga nhu the!Vi Stalin chi la 1 con nguoi trong thoi chien tranh, không thể đại dien cho ca 1 dan tộc Nga đụoc. Vả lại nếu ông ta khong "thí " quân Nga o Stalingrad thì biết đâu nuoc NGa đã thất thủ va rơi vào tay phast xít Đức. Lúc đo thì chẳng rieng gì lính Nga ma cả dân tộc Nga sẽ bị đẩy vào hoả lò của Hitle. Truoc dây khi chưa sang NGa tôi cung không hiểu ve văn hoá va con nguoi Nga nen toi khong thich. Con bay gio toi yeu nuoc Nga va tu hào đã , đang và sẽ sống o Nga trong suot quang đời sinh vien. Nếu co dip bạn hãy sang Nga va tiep xúc voi nguoi Nga. Toi tin bạn sẽ thay đổi lối suy nghĩ hiện giờ cho mà xem (nếu bạn la nguoi co thể hieu , cảm thông va chia sẻ voi nuoc NGa).Còn nguoi Nga bay gio van tot nhu ngay xua, nhiet tình, cỏi mở va đôn hậu...Tôi nhớ co hôm tôi muon sang đường ma xe cộ đông quá, không co đèn giao thông nữa chư... Đang loay hoay không biết lam sao thi có 1 cụ già khoảng 60 tuoi gi do , một tay cụ nắm tay tôi, tay kia cụ giơ lên chặn đoàn xe lại ... va dắt tôi qua dường . Hic cảm động het chỗ nói luon. Còn thầy cô và bạn bè trong lớp rất tốt, luon giúp đỡ tôi trong hoc tập vì tieng Nga của tôi cũng kém ma:) Va bây giờ tôi có thể khẳng định 1 điều là : Tôi yêu nước Nga va con người Nga.Nước Nga giờ đang là mùa đông . Mỗi lần nhìn tuyết rơi la.i thấy mình thanh thản lạ. Những bông hoa tuyết bé xíu , trông xinh xinh va ngộ nghĩng giống hệt nhu nhau cứ lơ lửng giữ trời, xoay tròn theo từng con gió. Thường thì hôm nào tuyết rơi trời cũng ấm cả. Ngồi trong lớp mà mắt cứ hướng ra ngoai cua sổ, ước gì mình la bông tuyết kia nhi? Để được bay bổng giữa không trung rồi khi rơi xuống sẽ tạo thành 1 tấm thảm tuyết mịn như nhung, mênh mông , trắng xoá phản chiếu những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Còn mùa xuân, tuyết bắt đầu tan, cỏ lên xanh mướt va hoa bồ công anh vàng rực mọc lên khắp nơi. Lũ chim sẻ chốn ở đâu suốt mùa đông cũng rủ nhau bay ra ho't líu lo tren các cành cây. Bầu trời xanh như ngọc với những cụm mây trắng như bông phiêu du , nhưng tia nắng vàng mượt ma ,ấm áp phủ lên cây cỏ như truyền thêm sức sống....Những con gio nhẹ thoảng qua mang theo mùi hoa cỏ dại, tự dưng lòng mình như hoà với thiên nhiên...Mua he đến, tất cả các con đường đều được tô điểm bởi hàng cây xanh, ghế đá, công vien . Mỗi buổi chiều dạo quanh đó đây, để thưởng thức không gian yên tĩnh, êm dịu cua 1 buổi chiều ...Mùa thu đến cũng nhanh lắm. Một buổi sáng thức dậy , nhìn ra ngoài của sổ đã thấy hàng bạch dương vàng ruộm trên ngọn rồi....Chỉ trong 1 tháng là cả Matkva phủ toàn màu vàng đặc trưng cua mùa thu vàng nuoc Nga...Tôi gọi đó la màu vàng của sự kiêu hãnh, chứ không phải màu vàng của buồn tàn thu. Phút giây cuối cùng trước khi lìa cành, những chiếc lá đã đốt mình thêm 1 lần nữa, để sống hết mình trong giây phút cuối rồi mới chịu lìa cành...Và mùa đông la.i bắt đầu...Hi vọng với vài lời nông cạn tôi co thể giúp các bạn hiểu hơn về nuoc Nga, noi tôi đang sống.
    NC
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    the thi rang tim rui gui cho bà con coi di ! hihi !
    noi ve mi cai lich su thi to mù lam ! sinh sau de muon muh ! the bac loving 1900 gi day da xem dc Dr Zhivago chua ???? bac co biet lam the nao de mua dc ban goc do ko ? thanks!
    BN
    WHAT DO WE LIVE FOR, IF NOT TO MAKE LIFE LESS DIFFICULT FOR ONE ANOTHER
  8. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    To Longatum:
    Cậu cũng là người dễ chụi đấy chứ, tôi rất thích đấy, chứ không như cái cậu Hailong bên CHF, cố chấp quá. Thực ra khi ở Nga với tôi cũng không toàn là những kỷ niệm dễ chụi đâu. Có 1 lần, trong thời Nga cấm bia rượu, bạn tôi từ xa đến chơi. Thế là tớ liền đi thu thập tất cả các phiếu mua bia của bạn bè trong ốp, định đi mua bia hơi đãi bạn (bia hơi ở Nga ngon lắm, nếu Longatum có dịp đến đó thì thử thưởng thức xem có hơn bia hơi Hanoi không). Đến cửa hàng bia thấy 1 đám sâu bia sâu rượu cũng hơi hoang nhưng vẫn hùng dũng tiến tới. Đám Nga lợn đang đói bia thấy 1 thằng Cộng oát con mua 1 đống bia thì thèm, bắt đầu cà khịa. Lúc đầu tớ nghe bọn nó chửi tớ, tớ lờ như không nghe thấy gì, đến khi nghe nó chửi đến VN tớ mới nóng mắt lên vặc lại. Thế là cả lũ đuổi tớ chạy có cờ luôn...hihi...Bọn bạn thấy tớ về bia mất, mặt thêm trái ổi, cái kính cận 0.5 làm dáng cũng đi tong, liền an ủi: thôi chạy được còn là may......
    Thực ra ở đâu cung thế, ở nước nào cũng đều có những chuyện đại loại như vậy. Điều đó không làm mất đi những hình ảnh đẹp khác. Điều mà tôi muốn nhắn với bạn là nên cẩn trọng khi nói về 1 dân tộc. Nói về 1 dân tộc khác với nói về 1 cá nhân cụ thể, bạn có đồng ý thế không?
    Chúc bạn gặp nhiều thành công trong năm 2002 này.
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra TTVN nhiều dân đang ở Nga thế này. Hay mình làm quả họp mặt đi các bác nhảy! ;-)
    NMH
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ cũng rất thích nước Nga. Nhât định sau này tớ sẽ có dịp sang đó.

    Nowhere Man

Chia sẻ trang này