1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Các bác ơi em sắp đến nga rồi không biết bao giờ sinh nhật hitle nhỉ? sang bên đó dân đầu đen minh không có hội à? a, bọn đầu trọc tụ tập có đông không ? em sắp sang bên đó nghe vừ thấy hãi, vùa thấy thích . có bác nào là già làng không ? cho em tí kinh nghiêm Em sang bên đó học trương Hữu nghị tổng hợp moscow không biết trường đó như thế nào, bác nào cho em lời khuyên đi!!!
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ, có vẻ như càng ngày càng nhiều người sang học trường Hữu Nghị tổng hợp nhỉ, không hiểu nó có phải trường Lumumba không?
    Nếu là trường đó thì học cũng được, nhất là các môn Xã Hội, tự nhiên thì trường đó không nổi lắm. Ở đấy toàn nước ngoài học, tớ mà là đầu trọc tớ cứ ngồi rình ở cổng trường .
    Nếu nói là già làng thì tớ không dám nhận, vì mới có 21 tuổi đầu, chưa khôn với ai. Nhưng tớ ở đây 7 năm rồi, học cũng gần xong ĐH rồi. Có gì khó khăn tớ sẵn lòng giúp, tất nhiên là trong khả năng.
    Chúc bình tĩnh sang đây nhé, đừng có nghe doạ ra doạ vào mà sợ .
    Bất khả chiến bại !
  3. binh712

    binh712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói về Lumumba thì có rất nhiều chuyện hay đấy(chúc thịt mèo bán chạy)
    To sweet_fa :
    Hcọ cao như vậy làm sao mà lấy được chồng..
    Sao lại có người chịu được từng đấy năm nhỉ???????????????
    Binh
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chuyện hay là gì hả anh ơi? hình như có nhiều con gái lắm phai không ? em sang bên đó cõ lẽ phải kiếm một cô cho đỡ nhớ quê hương!!!
  5. thiendungn

    thiendungn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Yeu Men nuoc Nga,
    Tôi cũng từng nghe ve Lien Xo (khong phai Nga) that hùng vĩ , nhung toi chưa bao giờ nghe nói nguoi Nga tot cả , toi chỉ moi nghe trên đay thoi . Nguoi Nga tot hay xau các bạn có the biet neu ai đã từng sống gần nhung nguoi Nga . Noi chung , dan toc nào cũng vay, cũng có ke tot, nguoi xau nhưng bản chat con nguoi bị ảnh huong rat nhieu duoi mot xã hoi họ đang sống . Những nguoi Nga qua làm viec tai VN , khong hieu họ song thế nào ấy mà ai cũng lắc đầu khi nói đến bọn họ . Tôi làm Ky thuat cho ngành Buu Đien có nhieu lan tiep xuc voi họ . Ve kien thức, họ khá đấy , nhưng về cá tính thì , xin loi, hoi ích kỹ và Bòn . Họ khong thân thien giong nhu những nguoi Anh và Uc . Họ rat khó làm quen các bạn ạ .
    Khi tôi đọc những bài của các bạn nói ve Nga, không những các bạn đang sống tại Nga Yeu thích Nga, mà còn các bạn đang song tai vN cung vạy . Ai cũng the, sóng o đau thì yeu o dó vì cuon song của chính mình thuong gắn bó voi tat cả những gì xung quanh đó, nhat là những bạn thanh nien đã mot thời đi đến truong thì càng yeu mảnh đát mình đang sống hơn . Còn tat cả nhung bạn đang song tai VN cũng yeu Nga thì là đeu tat nhien thoi boi vì ban đuoc học tat cả nhung đức tính tốt của nguoi Nga qua truyen, Phim, TV, radio, trong trường học .....Roi đay thanh nien chúng ta sẽ yeu đất nuoc Trung Quoc như Nga vay . Vì sao ? đơn giản thôi . Neu chính phủ ta làm bạn với ai thì người dân ta Yeu Nuoc ay . Đó là mục đích Chính trị của nhung nguời làm chính trị , mong các bạn đừng bị đánh lừa tư tưỏng . Rồi đay, các bạn sẽ thay thanh niên VN sẽ yêu nuoc nào nữa, hoc tiếng nào nhieu nhất như ngày xưa chúng ta cùng học Tieng Nga vay . Tôi chưa từng sống ở Nga , nhưng tôi kip thời hieu rằng Yeu thích nuoc nào neu that sự mình tiep xuc với con nguoi đó và đi đến đó . Neu chỉ nghe, bị bắt ép, hay nhồi sọ để yeu thích thì than Ôi đó chỉ là Ảo tuong và bị lừa .
    Mong c'ac bạn hieu dùm tôi .
    Tôi Yêu Lắm Những Tà Áo Dài
    Bay Trong Gió
    Có Nắng Rõi Theo....
  6. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ người ta thơ ngây như vậy thôi hay sao thiendungn? Bạn nhận ra được, còn người ta thì không? Ảnh hưởng của chính trị hiển nhiên là có, cũng nhiều người ghét nước Nga vì ảnh hưởng của chính trị, số này có lẽ còn đông và mù quáng hơn số người yêu nước Nga, bởi vì để yêu, bạn còn cần có một tâm hồn bao dung.
    Tớ sống ở nước ngoài, cũng thấy một số người ghét VN vì ảnh hưởng của phim ảnh, báo chí, nhưng tớ không quan tâm, tớ quan tâm đến người yêu VN, họ là những người biết tìm thấy cái đẹp.
    Tớ từng ở một số nước, trong đó có nước Nga, và tớ tìm thấy ở nước Nga, ở văn hoá Nga những thứ làm tớ thích, không phải do chính trị, tớ có đủ kiến thức để biết điều đó. Yêu thì chả sao, nhưng nếu tớ thấy ghét Nga, khi chưa biết gì về nó, thì mới kỳ dị. Cái này cũng gọi là định kiến giống như bạn phân tích về việc yêu không lý do ấy. Mặc dù yêu ghét là quyền của mỗi người, hoàn toàn có thể không giống nhau, nhưng tớ thấy những bác ở đây nói yêu nước Nga, có lý do rất rõ ràng, còn bạn ghét, lý do mơ hồ hơn nhiều, tớ chưa bao giờ ghét một đất nước qua một vài người tớ gặp ở nơi làm việc cả. Mà nói chung tớ chả ghét nước nào.
    Mặt khác dù sao nếu như ai đó có định kiến, thì yêu vẫn còn hơn ghét nhiều phải không? Yêu được thì cứ yêu.
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  7. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bác nói đều có lý. Việc người ta yêu hay ghét một nước nào đấy chịu ảnh hưởng rất lớn của nền giáo dục và phương tiện truyền thông. Nhưng dù sao, yêu vẫn tốt hơn là ghét. Yêu nước Nga không có gì xấu cả, nhưng nên nghĩ rằng ai cũng có mặt xấu và mặt tốt.
    Em nghĩ rằng thanh niên Việt Nam cần thay đổi cái nhìn của mình về nước Mỹ. Nước Mỹ cũng đáng được yêu như nước Nga vậy.
    PS: em thấy cái Toán của Nga cũng hơi bị được đấy
    Được sửa chữa bởi - username vào 19/04/2002 17:00
  8. torun

    torun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trích từ VnExpress, 19/04/2002:
    Bọn "đầu trọc" giết chết 3 người Việt ở Matxcơva
    Hôm qua, những kẻ "đầu trọc" theo chủ nghĩa phát xít mới đã đâm chết 3 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc và 1 người Tajikistan. Một nạn nhân Việt Nam khác đang trong tình trạng nguy kịch.
    Tại nhà ga tàu điện ngầm Aviamotornya, chúng đã giết 2 công dân Việt Nam, 2 công dân Trung Quốc. Còn ở đường ngầm qua đại lộ Dmitropskoi, nối từ ga tàu điện ngầm Petrpsko - Razumovskaya đến khu ký túc xá của người Việt, Trung Quốc và các nước khác (số 47, đại lộ Dmitropskoe), một phụ nữ Việt Nam bị đâm chết. Một nam công dân Việt Nam bị thương nặng đang được cấp cứu trong bệnh viện.
    Không khí tại các ký túc xá, trung tâm thương mại của người Việt khá căng thẳng, luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình hình xấu. Nhiều người không dám đi trên các phương tiện công cộng, mặc dù tại các nhà ga, bến tàu, cảnh sát trực đông hơn thường lệ để đề phòng nạn "đầu trọc".
    Cảnh sát Nga trước đó tuyên bố lên kế hoạch tăng cường an ninh, đề phòng các cuộc tấn công của những kẻ "đầu trọc". Ngày mai là sinh nhật của độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler.
    C.T. (từ Matxcơva)

    ------------
    Em thấy choáng quá ! Vẫn biết là bọn đầu trọc rất khoái đánh người nước ngoài, nhưng thằng bạn em ở Mat kể rằng bọn nó rất nhân đạo, không bao giờ đánh chết cả ! Không ngờ lần này...


    S.E.
  9. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ờ well, ở đây rất nhiều bác sống tại Mỹ, tại sao lại không có một topic kiểu "những nét đáng yêu của nước Mỹ" nhỉ? Tớ rất thích nước Mỹ, thích một topic như vậy. Đáng tiếc là tớ chưa bao giờ đặt chân lên nước Mỹ, những gì tớ biết toàn qua sách báo phim ảnh, hoặc qua những người bạn Mỹ. Chẳng lẽ các bác từng sống (đang) ở Mỹ không cảm thấy nước Mỹ đáng yêu như các bác đã đang sống ở Nga, đủ để tìm đến nhau mà thảo luận? Hay những nét đáng yêu của nước Mỹ, của văn hoá Mỹ nó quá rõ ràng và hiển nhiên, không cần nhắc lại?
    Sống lâu ở nước nào, tất nhiên bạn phải có cảm tình với nước đó. Việt Nam có nhiều người từng sống ở Nga thì có nhiều người yêu nước Nga là chuyện hiển nhiên. Tớ sống ở Áo, đang cổ vũ cho đội bóng đá của nó, mặc dù nó đá dở ẹc.
    Câu chuyện chép từ VNexpress, nếu bạn từng sống ở nước Nga, bạn chẳng lạ gì những câu chuyện như vậy, bạn còn biết rõ hơn những người không sống ở đó. Nhưng bạn vẫn thấy yêu nước Nga, yêu văn hoá Nga, điều đó chứng tỏ nó có sức quyến rũ thực sự, không phải là chính trị hay định kiến. Ờ mà mùa thu ở nước Nga trông cũng đẹp đấy chứ, đẹp hơn ở nước Áo nhiều, không gian vàng mướt buồn man mác (màu lá ở Áo không mướt như thế), cứ như hút hồn người ta ấy, chắc là tớ bị nhồi sọ, nhưng mà nó đẹp thật!
    <rookie>
    You are what you know
    </rookie>
  10. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Minh con co tin nong hoi va hay hon ca vnexpress co!La the nay.O gan metro petrovxco-razumovxcaia o cho pêrekhot co co nao ten la Thuy, mang bau bi giet.Con 2 thang kia thi o tr` Buu Dien hay sao y..........
    blue

Chia sẻ trang này