1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng nước Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Hiện nay em đang học ở trường tổng hợp Academy.Các bác có thể vào University of Kiev-Mohyla Academy@ mà xem chi tiết nhưng các bác phải biết tiếng Ucraina đấy hề hề..... nếu không các bác sẽ chả hiểu gì đâu vì phần English của nó đang hỏng.Bây giờ nó banana
    lắm dạy cả tiếng Nga và tiếng U hic hic...
  2. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Huh, thấy cái trường lạ hoắc của bác Ivan Palatr tớ phát hoảng, chưa nghe thấy bao giờ. Bèn search thử trong net xem sao. Hoá ra đây là một trường mới thành lập lại dựa trên một cái trường cổ cách đây mấy thế kỷ. Bác đâm đầu vào học một trường được coi là biểu tượng của sự độc lập của Ukraine khỏi Nga thì tất nhiên là bác phải học nhiều môn bằng tiếng U, không trách ai được. Dù sao ở Kiev là còn đỡ, hồi xưa nói chuyện với các bác Tây, tớ nhớ là mấy chú có bẩu hơn một nửa dân số Kiev là người Nga hoặc gốc Nga. Mà nói gì thì nói, Kiev cũng từng là thủ đô của nươc Nga cổ (Kievskaja Russ).
    Choáng nữa trường của bác Ivan vừa thành lập năm 92, đến năm 94 đã được công nhận University, trong khi đến năm 96 mới có bậc Master, đến năm 98 mới có người đầu tiên xin làm doctor. Chứng tỏ nó được ưu ái tương đối. Bác Ivan chắc hẳn là thế hệ người Việt đến học ở Ukr sau này, hồi xưa tớ học KPI, là trường lớn thứ nhì liên bang sau MGU.
    You are what you know
  3. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi Academy có nghĩa là gì ạ? Theo cả tiếng Nga và tiếng Anh thì đều có nghĩa là Viện Hàn Lâm.Mà theo luật lệ thông thường thì phải tốt nghiệp ĐH rồi mới được vào đây học.Ý em là Kievan Mohyla Academy là viện rất nổi tiếng của Ucaina ngày trước đó bác ạ.Bác mà chưa nghe tên thì em cũng chịu chả biết nói gì với bác cả.Chính xác là lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1615.Bây giờ nó là National University sau 175 năm bị đóng cửa.Chắc bác không biết cũng đúng thôi.
  4. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Còn người Nga thì cực kì tốt luôn các bác ạ.Tết đầu tiên bọn em xa nhà dù là con trai đi nữa cũng chả tránh được cảm giác nao lòng đến dễ sợ.Khi mà chuẩn bị đón giao thừa với tâm trạng như vậy thì có một bà cụ người Nga
    mang bánh gatô lên cho bọn em , bà cụ thương mấy thằng sv VN xa nhà.Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho người ta mạnh mẽ lên phải không các bác.
  5. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bác Ivan tư duy còn quá đơn giản, thật thú vị khi nhớ lại tớ hồi xưa cũng thế. Tớ đã học ở Kiev 6 năm, chắc là tớ về lâu rồi thì bác mới đến. Nhưng thực sự là tớ không biết cái viện Hàn Lâm của bác, chỉ mới search một ít thông tin về nó vì tò mò, vì nhớ Kiev, mà thôi. Tất nhiên là tớ về rồi thì cái "viện hàn lâm" này mới bắt đầu xôm tụ, làm sao tớ biết được một cái trường khi hồi ấy nó không tồn tại. Khái niệm viện hàn lâm hồi xưa ở Nga khác hẳn bây giờ. Hồi xưa viện sỹ là một danh hiệu mà các Tiến sỹ đầu ngành vẫn còn phải mơ ước, làm gì đến lượt bọn mới tốt nghiệp đại học. Bây giờ thì viện hàn lâm nhiều như nấm sau mưa. Việt Nam cũng có một mớ "viện sỹ" mới được phong sau khi nộp tiền lệ phí. Có một hồi báo chí nhà mình phân tích rôm rả cái sự kiện này. Đơn giản bởi vì khái niệm viện sỹ bây giờ không giống như hồi còn Liên Xô nữa. Khái niệm viện hàn lâm ở Nga với ở các nước phương tây hồi xưa cũng không giống nhau, bởi vì mục đích khác nhau, thế thôi. Còn quan trọng quái gì trường của bác mang cái tên gì, miễn là bác học tốt, là được.
    Trong TTVNOL còn vài bác nữa cùng thế hệ của tớ, vẫn còn đang ở Kiev.
    You are what you know
  6. Tu_Bu

    Tu_Bu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nước Nga ngoài sự tĩnh lặng vào buổi đêm và sự lo lắng đầu trọc vào ban ngày thì chẳng còn cái gì nữa.
    Mời các bạn đến nước Nga để khám phá những điều kỳ thú khác.
    Nếu có cái khác thì "em" xin đi đầu xuống đất
  7. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tự nhiên cho, tớ nhất định không quấy rầy bác nếu bác có ý định tập yoga ở đây, tớ nghĩ mọi người cũng thế thôi
    You are what you know
  8. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bác em không có ý định khoe khoang gì cho nên bác đừng bẻ em như thế với lại em thiết nghĩ tuy bác là lớp người đi trước thật đấy nhưng có phải cái gì bác cũng biết đâu và quan trọng nhất là bác có học trường đó đâu mà bác biết được lịch sử của trường và sự tự hào của sv khi dược học ở đây.Stop thôi bác nhỉ,bác có ấn tượng hoặc cảm xúc thì hãy nói kẻo các bác khác lại cho anh em mình là khoe khoang
  9. Pain_Killer_new

    Pain_Killer_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi dzô dzới (Pain Killer)

    I'll give you a wonderful death
  10. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm cưa gái Nga đê mấy đại ca ơi
    Nemo

Chia sẻ trang này