1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Thu_6, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Phú Thọ

    Tớ đang tự hỏi là sao trước đây mình không vào Box PT nhỉ? Tớ vùa đi Đền Hùng về rui`. Mệt, nhưng vui, hì hì. Lần đầu tiên tớ biết đến PT và ấn tượng đầu tiên của tớ là khi đi qua chiếc cầu ( cầu gì thì tớ không nhớ, hehe ). Cái cầu có một điểm đặc biệt là khi đi từ HN về ,qua cầu lại đi bên trái. Nhất là cái đoạn đường vòng xuống như một hình tròn ở cả hai bên cầu, nhìn thật là đẹp...
    Vào trong thành phố thì ấn tượng bởi cái cổng hình trống đồng. Cả thành phố đang chào đón lễ hội nên trang hoàng khá đẹp mắt. Thành phố Việt Trì đẹp và rộng thật đấy. Lúc đi qua Vĩnh Phúc đã thấy rộng lém rùi, nhưng Việt Trì đẹp và sạch hơn VP. Đi đường nhìn thấy nhà thi đấu VP hoành tráng, tớ đã tấm tắc khen, con bạn tớ bảo : " Về Việt Trì, nhìn thấy nhà thi đấu VT rùi so sánh nhé". Hì, lại thế nữa. Tớ thấy đều đẹp hết, nhưng có vẻ nhà thi đấu ở VT sáng sủa hơn một chút. Đường vào thành phố công an chặn khiếp quá. Đi vòng vèo mãi mới về đến nhà con bạn tớ. Bố mẹ nó đón tiếp tớ bằng bữa cơm thân mật đậm chất VT ( tớ đoán vậy vì có món măng, hehe... tớ chả ăn bảo giờ, hôm đó ăn thấy ngon quá ). Ăn cơm xong, mấy đứa bạn đã í ới gọi con bạn tớ ngoài cửa rủ đi xem khai mạc. Cả bọn vội vã phóng xe đi cho kịp. Đường VT hôm đó được bữa tắc , hehe..... Bọn tớ đi đường nào cũng bị chặn, cuối cùng phải đi đường bờ ruộng để đến SVĐ. Đến nơi thì đã 9h kém... Mấy đứa lò dò vào thì bị chặn lại. Giơ vé ra cũng không được vào nữa vì một lý do rất khỉ gió là đi muộn. HIx..... mất công quá.... Mệt và bực mình, cả bọn rủ nhau đi uống trà Đài Loan và hát Karaoke.....



    ...............


    Tạm thế đã, hehe
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hì..bon chen một tý...cái hồi vodanh đi Đền Hùng ấy mà, hôm đó đông vô kể vì là lễ hội chính(10/3) đầu tiên là chen chân vào viện bảo tàng, quái ... sao trong này nhiều quy định thế, nào là cấm chụp ảnh...rồi thì híc không nhớ nữa cho đến khi ngứa tay vỗ lung tung vào chiếc trống đồng thì nghe tiếng la sau lưng"ông kia không thấy hàng chữ .. cấm sờ vào hiện vật àh...?! he he hồn vía lên mây co giò chạy...chưa hết mệt ...lại nghe một giọng thứ hai...này đừng có mà giẫm lên cõ đấy nhé..híc thôi thì ta di dạo lên đền thượng...phù cũng mệt lắm đấy chứ chẳng chơi...kết thúc ở đền giếng.. vui quá trời...về mua cả mớ đồ lưu niệm, điều quan trọng là kỷ niệm nơi đây sẽ không phai mờ...SAYONARA
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI...!
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Dù ai đi ngược về xuôi.
    Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.

    Mình là người Phú Thọ,sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ,đã đi hội rất nhiều lần,ngày bé,chỉ mong đến tết,tết xong thì chỉ mong đến Hội,rất háo hức mong đến ngày chủ nhật nghỉ học để đi Hội.
    Bây giờ khi lớn hơn,nhớ về Đền Hùng là nhớ về tuổi thơ,ngày đấy ngây thơ và chỉ thích đi Hội,cùng nhau thi xem đứa nào leo đền nhanh nhất,hí hửng khi được bố mẹ mua cho đồ chơi.....Đến bây giờ vẫn còn ngây thơ như ....ngày xưa ( vì thấy mấy em bảo là anh ..." ngây thơ" lắm..... )
    Đã 6 năm nay mình chưa đi Đền Hùng vào 10 ngày lễ chính.Mình thích đi vào những ngày không phải mùa hội,để được đi trong không khí yên tĩnh,mát mẻ và không ồn ào,để có thể cảm nhận được sự linh thiêng, vẻ đẹp uy nghiêm và rất hùng vĩ nơi đây,cội nguồn của Dân tộc,lắng nghe tiếng lá cây xào xạc dưới những bước chân.......1 cảm giác rất Yomost ... ( vì em không biết tả nó như thế nào? )
    Cây có gốc như sông có nguồn,đạo lý đó từ xưa đến nay đã thấm nhuần vào dòng máu con Lạc,cháu Hồng từ thế hệ này sang thế hệ khác.Dù đi đâu,về đâu,dù là người miền núi,đồng bằng hay miền biển,chúng ta đều có chung 1 nguồn gốc.........
    CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC
    BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ..... Sáng hôm sau tớ và con bạn phóng xe lên đền Hùng. Trước khi đi nó dặn dò là lên đó lạnh lắm, phải mặc cho thật ấm. Cũng đề phòng nên tớ mang thêm một cái áo khoác của nó nữa. Nhà nó cách đền Hùng khoảng 10km. Hai đứa lên đến nơi thì trời có vẻ hơi mưa. Cũng không sao, thời tiết như thế là đẹp chứ nếu nắng mới mệt, hì hì. Đầu tiên bọn tớ vào thăm bảo tàng Hùng Vương. Nhiều thứ nhìn hay ho phết, hehe ( mặc dù tớ chẳng thích thú với mấy đồ lịch sử đó.
    Ra khỏi bảo tàng, bọn tớ bắt đầu leo lên thăm đền. Leo hết 3 đền mệt ơi là mệt. Máy ảnh của tớ thì hết phim, loanh quanh một hồi chẳng biết mua phim ở đâu thì con bạn tớ tóm được anh nhà báo tay đang lăm lăm cầm chiếc máy ảnh để hỏi thăm. Anh ấy bảo để anh ấy dẫn đi mua phim, thế là nó đẩy tớ theo. Lẽo đẽo theo anh ấy, hỏi thăm vài câu, thía mà anh ấy cho tớ luôn cuộn phim. Hì, sướng, đang định mở miệng khen là người Phú Thọ các anh thoáng thế thì anh bảo thầm " khách đường xa phải đùm bọc nhau em ạ". Hì..... tinh thần tương thân tương ái ra phết....
    Có phim để chụp ảnh, bọn tớ không bỏ lỡ một cảnh đẹp nào, hehe... cứ như là đi đền Hùng chỉ để chụp hình về làm kỷ niệm ấy. Nhưng mà leo đền mệt quá, tớ phải hi sinh đôi guốc mới toanh đấy. Hix hix.....
    Vì gấp gáp nên tớ chẳng kịp ngắm cảnh. Cố sức leo hết đền và thắp hương rất thành tâm, hì hì... sau đó hai đứa xuống đền Giếng và đi về vì chiều tớ phải đi học ngay.....
    ..................... Một cuộc viếng thăm chớp nhoáng nhưng để lại trong tớ nhiều kỉ niệm đẹp. Kỉ niệm về thành phố Việt Trì rộng và đẹp, về con người Phú Thọ mến khách ( hehe, chắc thế) ... và nhất là kỉ niệm về cuộn phim được anh nhà báo kia tặng. Đợt này về HN chắc làm quen được với anh ấy ( anh ấy và tớ trao đổi số điện thoại rùi mà... hehe)))
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bh chỉ có 11 năm ở PThọ mà đã hết mấy năm tập đi, tập nói, tập viết, tập đi xe đạp, đến khi biết đi xe đạp thì lại chuyển vào QNhơn. Thế nên mình chỉ biết loanh quanh cái xã Sơn Vy một chút. Mình rất yêu PThọ và nhưng ấn tượng lại ít quá. Cách đây mấy hôm mẹ bảo hay mình mua nhà ngoài Việt Trì, lâu lâu về ở, còn không ở cho thuê. Mình cũng muốn về vì có Đền Hùng, Pthọ sẽ rất có cơ hội phát triển về du lịch, nhưng mà bố lại bảo về đó độc hại lắm vì có mấy nhà máy hoá chất, đi SG....
    Mình cũng không biết sẽ đi đâu, về Pthọ thì chỉ có người thân, bà con, bạn bè thì ít vì mấy đứa bạn học cấp 1 thì chỉ còn khoảng chục đứa nhớ tới mình...Về đó chơi với ai nhỉ???
    Nhưng dù sao đó cũng là quê hương mình, nếu mình về thì phải làm gì cho PThọ chứ. Việt Trì bây giờ cũng đã phát triển, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng bàn.....
    Mong một lần được đi Đền Hùng mà chưa có dịp, thật là hổ thẹn là dân Pthọ mà không biết đến Đền Hùng là gì nhỉ????
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Bích Hồng ơi! Về Phú Thọ đi, cách Mem của Box Phú Thọ luôn chào đón bạn. Đặc biệt nếu bạn về Việt Trì thì sẽ là hàng xóm của tui đấy . Nếu bạn ra Việt Trì, đảm bảo các Mem Phú Thọ sẽ tổ chức một buổi Offline linh đình chào đón.
    Bạn nghĩ thật đúng: "dù sao đó cũng là quê hương mình, nếu mình về thì phải làm gì cho PThọ chứ. Việt Trì bây giờ cũng đã phát triển, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng bàn.....". Mình học xong ra trường nhất định cũng về Phú Thọ, mình cũng yêu Hà Nội vì đã gắn bó với Hà Nội đã lâu và có nhiều kỷ niệm, nhưng cũng đã có... quá nhiều người mong muốn... đóng góp cho HN rồi , quê hương mình cần mình hơn.
    Việt Trì giờ cũng không còn là thành phố 3B (Buồn, Bụi, Bẩn) nữa đâu, BH ạ, Việt Trì có hẳn đường vành đai riêng cho xe tải và khách ngoại tỉnh (trên 24 chỗ) đi để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ của cư dân thành phố. Các nhà máy cũng ở ngoại thành nên sự ảnh hưởng là rất ít, hãy yên tâm nhé!
    BH có thể biết về Đền Hùng qua Box của mình mà! Còn đến trực tiếp thì đợi BH về quê hương đấy!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ , em nhất trí với anh all4countryvn ở điểm này . Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào chứ riêng em thì em thấy đường ở Việt Trì vừa rộng , vừa đẹp , lại vừa sạch , ko như ở HN khu em đang ở đây , đường vừa đông vừa bụi vừa bẩn , khó thở ! Mỗi lần từ VT xuống nhìn đường phố ở đây mà em lại thấy ngán ngẩm và chỉ muốn về ngay VT . Xa cái gì rồi thì mới biết quý , biết trân trọng nó....Ở HN này làm gì có cảnh chỉ cần đi sâu vào 100m trong TP là hiện ra khung cảnh của...những đồng lúa lộng gió , rồi mặt hồ yên tĩnh , phẳng lặng , làm gì có 1 không gian đẹp tuyệt vời như....chỗ uống nước đối diện đài phun nước , nhìn bên trái là UBND tỉnh , bên fải là Tỉnh uỷ PT ( quá hoành tráng ), nhưng nhìn ra phía ngoài lại là những ruộng lúa mênh mông và lộng gió , ngồi uống nước ở chỗ ý ( người ta bảo sẽ xây tượng đài mà em đợi từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn chẳng thấy đâu ) thì ko còn gì bằng cả . Lần trước về VT chị Ali đã rủ em uống nước ở đấy . Thanks chị yêu !!!
    Em cũng muốn sau này về VT sống và làm việc lắm , nhưng với nghề nghiệp của em thì.... . Nhưng dù có sống hay ko sống tại Việt Trì thì em cũng xin nhất quyết chỉ....lấy chồng Việt Trì thôi ạh ( ) !!!
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ ngày hai buổi đến trường,
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ",
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
    Những buổi trốn học,
    Ðuổi **** cầu ao,
    Mẹ bắt được,
    Chưa đánh roi nào đã khóc !
    Có cô bé nhà bên,
    Nhìn tôi cười khúc khích ...
    mấy câu thơ hay quá nhỉ !
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hội Đền Hùng, tớ chưa bao giờ đi vào đúng ngày lễ hội cả, đông lắm, toàn người là người. Ngày xưa hay đi đền Hùng vào những ngày bình thường, mát mẻ, ít người đi, như thế mới thong dong tản bộ được.
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh cufng chi? đi đúng nga?y lêf hội 1 lâ?n hô?i co?n nho?. Sau đó, không bao h đi đúng hội lâ?n na?o nưfa vi? nghif ră?ng: "Đê?n Hu?ng ơ? Phú Thọ nha? ta, mi?nh có thê? dêf da?ng đến bă?ng cách đạp xe đạp. Trong khi nhưfng ngươ?i ơ? ti?nh khác rất vất va? mới đi được hội va?o chính giôf, vậy ta nên ... nhươ?ng cho con cháu Vua Hu?ng ơ? các ti?nh khác...". Khi ru? bọn bạn vê? chơi, mi?nh cufng ru? vê? nhưfng nga?y thươ?ng. Va? cufng vi? lý do như bác captain: "mát mẻ, ít người đi, như thế mới thong dong tản bộ được"...

Chia sẻ trang này