1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Thu_6, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi Phú Thọ là quê ngoại. Ấn tượng đầu tiên với tôi về Phú Thọ mờ nhạt lắm, rất rất mờ nhạt là đằng khác, tôi chỉ còn nhớ hồi đó tôi khoảng 3-4 tuổi gì đó, điều duy nhất còn đọng lại là một đêm trời mưa, từ trên cái thềm nhà cậu ruột, rất rất cao (theo ký ức của một cậu bé), tôi đứng đó ..tè xuống dưới.
    Tất nhiên với tôi bây giờ hình ảnh đầu tiên khi nghĩ về Phú Thọ là nhà các cậu các bác, và anh chị em họ. Nhưng còn có những điều khác cũng rất vui.
    Đó là con đường, ra phà thì phải, khi đó tôi còn học cấp 3, đi xe máy về quê, trời mưa dầm, con đường lày lội nhất mà tôi đã từng qua, bùn đất đỏ ngập nửa vành bánh xe, nhưng điều kinh khủng nhất là độ trơn của nó làm tôi ngã ít nhất 3 lần. Tôi nhớ về hôm đó như một cơn ác mộng, nhưng mà cũng thấy thú vị.
    Đó còn là lần tôi về hè năm ngoái, cùng ông anh họ chèo thuyền đi ..hái trộm sen, ra đến giữa đám sen thì bị phát hiện, đã chẳng hái được mấy mà đến khi chèo vào do luống cuống bị lật cả thuyền, hai anh em ướt như chuột.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 01/06/2005
  2. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ! híc híc! phải gần 20 năm rồi, mẹ bảo mình phải đọc thuộc bảng cửu chương (hình như trong 1 tuần) thì sẽ cho đi hội. Hồi đó thích đi hội lắm thế là cắm đầu vào học, học mãi, học mãi rồi thì mình cũng thuộc và thế là được đi hội.
    Nhưng lại có sự cố xảy ra... phải có người trông nhà (mặc dù nhà nghèo lắm, chẳng có gì cả) mà ba chị em thì muốn đi hội cả, thế là bố trông nhà cho ba mẹ con đi... Híc híc! chỉ có một cái xe đạp phượng hoàng thôi còn mẹ thì khoảng hơn 30 tuổi một tí. Bố buộc một tấm ván để chỗ ngồi đằng sau dài thêm, hai người ngồi đằng sau còn một người ngổi ở ghi đông xe. Nếu không ngồi như vậy thì sẽ không đi được vì xe bị kểnh đầu còn ngồi như vậy thì mẹ rất khó đạp xe, thế mà rồi mẹ cũng đưa được ba chị em tôi đi hội... Mẹ tôi đã đạp xe hơn 10 cây số hướng Việt Trì lên (nhà tôi ở trong làng), mà hồi đó đường dốc, khó đi lắm không như bây giờ. Tôi thì không nhớ được là mẹ có mua cho đồ chơi gì không, ba chị em chẳng đòi mua gì cả, hồi đó thích súng bắn nước. Sau này còn được đi thêm ít nhất là 1 lần và được mua một quyển sách. Bố mẹ dẫn đến hiệu sách bán ở đó và hỏi thích quyển nào sẽ mua quyển đó. Mình thích quyển "Tướng Quân Lê Hoàn" phải đến 300 trang hơn í, làm sao mà đọc được cơ chứ nhưng chỉ vì nó có lá cờ. Chị mình thích quyển Trí Tuệ Nhân Tạo" phải đến 300 trang ý. Còn em mình mua quyển truyện tranh "Sự Tích Bánh Chưng Báng Dày"... Mình đọc mỗi quyển của em mình...
    Bây giờ nhà có điều kiện hơn một tí, các cậu mợ, ông bà hay lên vào những ngày hội để đi lễ hội, mỗi khi như vậy thì vui lắm (mặc dù mình đã là thanh niên rồi).
    Hội Đền Hùng vừa qua là lễ hội được tổ chức lớn nhất từ trước đến bây giờ do trung ương tổ chức (cấp nhà nước)
    Bạn Thu_6 nói là bạn có vé nhưng không vào được vì lý do đi muộn là đúng rồi vì hôm đó khai mạc ở sân vân động Việt Trì. Phải đảm bào an linh cho các quan chức cấp nhà nước, lãnh đạo tất cả các tỉnh và các khách mời nước ngoài. Bạn có vé mời vậy bạn cũng là quan chức gì gì đó rồi, còn vé không có bán, những người có vé cũng phải đi sớm trước (hình như là 1h) nếu mà muộn là không được vào. Những người có nhà ở gần sân vận động còn không được lên tầng 3 cơ. Mình thì xem qua ti vi roài
    Bạn Thu_6 muốn ngắm cảnh và chụp ảnh thì nên đi vào ngày bình thường là tốt nhất, cảnh vật sẽ đẹp hơn rất nhiều, còn bạn muốn thấy cảnh lác đác người thì nên đi vào ngày lễ (mùng 1 hàng tháng chẳng hạn)
    Chưa bao giờ được uống nước ở chỗ Sleeping Sun nói cả, nhưng công nhận chố đó đẹp thật, có gió thì sẽ rất mát, khéo đẹp nhất "nội thành" Việt Trì đó
    Việt Trì vừa được là thành phố cấp 2, một trong những điều kiện quan trọng để được như vậy là không ô nhiễm đó. Mục tiêu của chính phủ trong tương lai là phấn đấu để thành phố Việt Trì trở thành thành phố của lễ hội
    Cái tượng đài mà Sleeping Sun nói đó là phải sau khi công viên Văn Lang hoàn thành đã, bây giờ còn bừa bộn như vậy mà để cái tượng đài vào thì buồn cười lắm...
    bichong82 ui! về Việt Trì đi, không sợ không có bạn bè đâu mà, có một khu biệt thự đẹp cực (đang xây dựng để bán) ở điểm nối đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Tất Thành (là con đường lớn nhất Việt Trì), trước mặt khu biệt thự là siêu thị và trung tâm thương mại khu đó còn có bể bơi, sân chơi thể thao riêng, bên này đường Hai Bà Trưng là bờ hồ của công viên Văn Lang... mình thấy nó quá đẹp
    Đầu đường đằng kia của đường Hai Bà Trưng là sân vận động Việt Trì, Nhà Thi Đấu Thể Thao, bể bơi của thành phố và thêm một đoạn 150m (tương lai) là ga Việt Trì.
    Bây giờ thì...
    Rất vui được làm quen với các bạn Phú Thọ! nhà mình ở Việt Trì à...
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Có một chút gì đó hơi hơi giống hoàn cảnh của mình thì phải ...bây giờ nghĩ về PT cái đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là hình ảnh của bà ngoại ! Ôi , sao mà tự nhiên lại thấy nhớ bà thế !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chà , chào anh , anh kể chuyện nghe thích thật ! Về chuyện đi Hội thì từ nhỏ đến giờ em mới chỉ đi đền Hùng vào dịp Hội đúng...một lần , là vào..năm nay và đi cùng với danie_eva ( ) .
    * Cái chỗ em nói ấy mà , anh chưa uống nước ở đó bao giờ ạh ? Thật ra thì hôm chị Ali rủ em ra đấy cũng là....first time của em , hì hì . Em rất hay đi qua chỗ ấy , nhưng ...ngại ngại mấy đôi ở trong , bọn em đi một hội....toàn con gái mà ( Hội ALONE toàn tập ) . Nếu anh có hứng thú thì đợi hè về Việt Trì , huy động mấy bác nữa mọi người cùng nhau ra đấy chơi ( mát cực kì !!! )
    * Ah , hoá ra là sau khi công viên VL hoàn thành thì họ mới xây hah anh ? Kể ra thế cũng hợp lý , but họ lại cứ làm cái nền trước , mà lại cứ để cái nền ý trống ko và ...mọc đầy cỏ dại ( ! ), sau này lại mất công tu sửa lại thôi , mà biết mấy năm nữa CV VL mới hoàn thành !!!
    * Em sống ở Việt Trì mà chẳng để ý gì đến sự đổi mới của thành phố cả. EM cũng rất hay đi loăng quăng mấy cái đường HV , HBT và NTT ( vừa rộng lại vừa mát ) , em cũng có để ý thấy người ta đang san bằng hết mấy cái khu ý , nhưng...cũng chẳng biết cụ thể là họ định làm gì . Hì , giờ thì em biết rùi , thanks anh !! Nghe anh nói thì....thích thật !!! Chắc khoang 10 năm nữa thì thành phố sẽ đẹp như mơ
    Ah mà nhà anh ở gần SVĐ ạh ? Nhà em cách đấy khoảng 1km , nhà em ở trong đường Âu Cơ ấy , trong này còn có chị PhuthuyAli và anh all4country cũng ở cùng đường với em . Hì hì , hôm nào về VT mấy anh em mình đi off đi
  5. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chào Sleeping Sun! hì hì! chắc em ít tuổi hơn anh thật! anh cũng hay qua đường Âu Cơ. Trong đó (đoạn trường Chính Trị) có mấy đứa bạn hồi cấp 3 nhưng bây giờ bọn nó lấy vợ lấy chồng hết rồi, có vào đó thì chỉ chơi với em tụi nó thôi...
    Offline! Offline! Offline! nghe vui nhỉ hay là anh đến chỗ em bảo đó, đặt trước mấy cốc nước mía nhé...
    Nói vui vậy thôi chứ bây giờ anh cũng đang ở Hà Nội à. Phải có lịch trước cỡ 2 tuần anh mới có thể về được (hoặc ngày lễ)... híc híc
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Ðợi nghỉ hè về, Việt Trì họp nhau một bữa nhé! Không biết hiện giờ Việt Trì mình có mấy mem trong Box nhỉ?
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , chắc chắn là em nhỏ tuổi hơn anh rùi ! Trong box em là thành viên gần nhỏ tuổi nhất mà ( lớn hơn Teta được 5 tháng , lớn hơn vẫn là lớn hơn ) . Oh nhà em cũng ở ngay gần đoạn trường Chính Trị ấy , chết thật , chết thật , anh thử nói xem bạn anh là ai nào , có khi em cũng quen
    * Anh cũng đang làm việc ở HN àh ? Hay nhỉ ? Thế mà những lần box offline chẳng thấy anh có ý kiến ý cò gì cả ( ) , hay anh vào đăng kí thành viên đi rồi lần sau có ọp ẹp gì thì anh đi cùng mọi người luôn cho vui
    Được rùi , nhất định hôm nào về VT anh em mình ra cái chỗ ý ( chỗ em nói ở trên ) uống nước nhé , rủ thêm mấy bác nữa , hehe !!!
    @ all4country : ở VT áh anh ? Có anh , em , chị Ali là hay vào box , còn mọi người ở VT thì nhiều nhưng ko hay tham gia vào box , chỉ thỉnh thoảng vào xem bài thui , hik !!
  8. kieenvt

    kieenvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nói bạn anh là những ai khéo lại ra cảnh anh và em quen nhau rồi cũng nên... thôi! tốt nhất là không nói, để offline hẵng hay!
    Mới vào forum thì làm sao mà offline ở những lần trước được, cố gắng đợi để lần sau được đi, đợi lâu quá là tìm Sleeping Sun offline trước đó nha!
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    OK,box Phú Thọ cũng sắp offline hoành tráng rồi,bác cho em biết số di động và YM để em biết ,hôm nào offline thông báo cho dễ.Rất cám ơn bác đã vào forum này,chúc bác luôn vui vẻ khi vào thăm box Phú Thọ.Bác có thể đăng ký làm thành viên chính thức ở topic danh sách thành viên,khi đó mọi người sẽ biết về bác nhiều hơn qua bản đăng ký,em cảm ơn rất nhiều.
  10. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em là....bạn của SS anh ạh , bạn SS bạn ấy đi....nghỉ mát rùi , hơn tháng nữa bạn ấy mới quay lại box cơ . Em đùa thôi chứ em là SS này , nick SS em tạm thời nhờ anh link anh ấy khoá lại rồi !!
    Hì , chết thật , anh với em có khi quen nhau àh ? Cũng có thể lắm chứ , keke , em đùa anh vậy thôi chứ ở VT thì em chẳng biết ai đâu , nhất là hồi còn học phổ thông , từ ngày xuống HN học ĐH em mới quen thêm nhiều người ở....VT nói riêng và PT nói chung đấy chứ
    # Cái dòng em đã hl ấy mà , nếu lâu quá mọi người ko off thì anh nhớ thực hiện nhá ( )
    => Đùa vậy thui chứ box mình sắp off rùi anh ạh , em thấy anh link nói đúng đấy , anh vào đăng ký thành viên cho mọi người cùng dễ liên lạc hơn , vả lại nhỡ lâu lâu anh ko ghé box , nhỡ off thì còn biết đường mà báo cho anh biết chứ , em là em muốn gặp anh lắm rồi đấy

Chia sẻ trang này