1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Thu_6, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên ở Bãi Bằng nên đương nhiên phải có "ấn tượng "với BB roài..
    Nhưng cấp 3..mình xa nhà xuống Việt Trì học.Lần đầu tiên xa nhà và sống ở một vùng đất mới.Rồi 3 năm gắn bó với vùng đất này..vì thế cũng đã có rất nhiều..."ấn tượng"
    Ấn tượng với người VT.Đầu tiên là với đứa bạn mà giờ hôm nào cũng phải thấy mặt.hik...lúc đầu thấy nó nhìn mình với ánh mắt ..hình viên đạn.Chắc tại mình toàn nói chuyện với mấy thằng con trai ..Hơi hoảng.sau ra bắt chuyện mới biết nó cũng thích Đan Trường giống mình.Thế là hôm nào cũng ngồi buôn với nhau.Buôn..gần hết chuyện thì quay sang hát ..hát cả ngày,hát không biết mệt.Thế là thân thiết từ lúc nào không biết.Chơi với dân VT nên biết được nhiều chỗ ở VT.Chơi với nó đâm ra nhiễm luôn thói quen ăn uống của nó.Nhớ có 1 đợt không ngày nào 2 đứa không trụ ở mấy cái quán ngoài Mậu xi.Roài có 1 thời gian lại ra chỗ "rặng cây"..Mày nhớ không?Ngoài ấy được cái phong cảnh đẹp..mà cô bán hàng dễ tính ,xin thêm bao nhiêu dưa cũng cho..hehe
    ( Ờh mà ngoài ra cũng có mấy chỗ mày không biết ấy nhờ).Như ốc ở chỗ trường Dự Bị Dân tộc ấy.toàn mở buổi tối nên nó chẳng bao giờ được ăn..Vẫn còn chịu sự quản thúc của gia đình mà lị..thương thương
    Xa VT nhớ nhất là bún chả VT.Nhớ lúc đầu xuống HN..ăn mãi mà không làm sao quen được với cái vị ngọt trong nước chấm ở Hn(mà cái vị này hình như cũng là mượn của người miền nam)..hik..ăn không quen nên nhớ bún chả VT da diết.Thế mà lâu lắm rồi,về VTlần nào cũng không kịp ăn..
    Ở VT hay đi chơi nên chẳng chỗ nào không biết.Thế nhưng lạ cái chẳng nhớ tên chỗ nào..hi hi.Bây giờ mà hỏi đâu là Vân Cơ,đâu la Gia Cẩm,đâu là ...thì thể nào cũng không biết.Minh ơi nhà mày ở chỗ nào ấy nhỉ.Tự nhiên lại quên mất roài
    VT ui còn biết bao kỉ niệm..Kỉ niệm bên gốc phượng mái trường CHV(cái lần tao với mày nắm tay nhau quay quay ấy....mà lỗi là của mày đấy.Đến giờ vẫn chưa đưọc nghe lời xin lỗi).Rồi cả mấy vụ hoành tráng trên sở công an(ui nghĩ lại vẫn thấy ...)mày còn cả ở trên văn phòng trường nữa nhẩy.Nhưng mày được gặp,nói chuyện và uống nước với mấy chú công an ít hơn tao....Zui...zui
    Nâng cốc vì những ngày đã qua hoá thành kỉ niệm nào

    Được ami_bb sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 07/06/2005
  2. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    # Ko phải " bạn hiền " đang nói về tớ đấy chứ nhểy ? Hờ hờ...công nhận phát đầu tiên nhìn thấy bạn hiền tớ chỉ muốn...pằng chéo ! Cái mặt " bạn hiền " trông sao mà ghét thế , kaka
    Hic hic , nghe bạn hiền nhắc đến những ngày xưa mà tớ cũng đâm ra....bồi hồi quá thể ! Tớ vừa mới post mấy bài bên topic của anh all4country , hơi mệt , ko là tớ post 1 lèo những kỉ niệm của bọn mình lên đây , đọc cả ngày cũng chẳng hết , bạn hiền nhờ ?
    Cái quán " rặng cây " mà bạn hiền nói ý mờ , tớ thích gọi nó là quán " phi lao " hơn , nhưng mà bây giờ mùa hè nó chỉ bán mía đá thui bạn hiền ạh , bọn mình ngày xưa toàn ăn vào mùa đong ( ốc + bánh ) . Ở cái đất HN này tớ với bạn hiền cũng bù khú suốt ngày nhưng mà the price thì... . Chẳng đâu bằng Việt Trì , bạn hiền nhờ ? Còn cái quán ốc Dự Bi thì đúng là tớ hơi akay thật , chưa bao giờ được ăn ở đấy . Nhắc đến mấy chỗ ăn uống ở VT mà bạn hiền quên ko nhắc đến quán chè cô Hạnh of tớ àh ? . Tớ mí lại bạn chẳng măm ở đấy ko biết bao nhiêu lần rồi , chẹp chẹp , chè đắt nhất là 1,5k , sao trên đời này lại có loại chè rẻ + ngon ( so với giá ) như thế chứ....chẹp chẹp....Mõi tội cái quán ấy nó xa trường mình quá bạn hiền nhở ? Mỗi lần đi là tớ lại phải cong cả lưng lên mà chở bạn hiền ( mà sao cái đường đến quán chè nó nhiều dốc thế - giá mà đường nó bằng fẳng như ở HN thì tớ đã ko mệt ) , thế mà bây giờ ở HN rồi bọn mình lại hay lượn bằng con xế nổ thân yêu of bạn hiền , nhớ lại cái thời gian khổ mà thương....hehehe
    Uh , tớ cũng thích bún chả ! Dưng mà tớ mới chỉ ăn đúng có...1 lần , là lần ăn cùng bạn và thằng Tuấn Bô ấy , chẹp chẹp , nhắc đến Tuấn Bô là cả 1 ....thời hào hùng , nhì ? Hic , tớ nhớ lại mà vẫn ...lạnh cả gáy !!! Tơ cứ thử tưởng tượng nếu chú nó ko phải là Giám đốc CA TP thì số phận của tớ , của bạn hiền , của bọn thằng Minh thằng Sơn và của cả....nó nữa sẽ đi đâu về đâu nhỉ ?
    Ờh , cái lần tớ mí lại cả " bạn hiền " bị ngã....chẹp chẹp...tớ chưa xin lỗi bạn hiền thật àh ? Chết , tớ vô tâm quá nhể , giờ tớ xin lỗi bạn hiền công khai trước mặt bà con cô bác này ? Bạn hiền cho tớ xin lỗi nhé . Chẹp , hôm ý quả trousers của bạn hiền bị.....lại còn đứt quai đồng hồ nữa...trong khi tớ thì chẳng sao cả ( ) . Hôm ấy tại tớ vui quá , tớ đưa tay ra vít lấy cành phượng , trượt chân , tớ níu vào bạn rùi chúng mình...cùng làm cho cả trường cười lăn cười bò . Hic , xui thật , có tận đến 3 lớp đang tập TD ngoài sân và họ đều nhìn thấy cảnh ý . Tớ hơi choáng 1 tẹo , lúc tớ mở mắt ra thì người tớ nhìn thấy đầu tiên là anh Ngọc Mĩ ( anh Ngọc con thầy Mĩ ) anh ấy nhìn tớ....chằm chằm....Xấu hổ ko để đâu cho hết cả !!!!
    Tớ nhớ tất cả những ngày ấy , biết ơn nó và tớ biết bạn hiền của tớ cũng thế , phải không ?
    # Nhà tớ ở phường Tiên Cát bạn ạh , hic

  3. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em up chủ đề này lên phát nhỉ ?! Toàn người PT cả mà ko ai có kỉ niệm gì với PT sao ?
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    " Ấn tượng Phú Thọ " lẽ ra là nơi để những nguời ko phải dân PT nói lên những cảm nhận của mình về PT . Nhưng cũng như bao nguời con xa quê khác, có đi xa mới thấy nhớ,mới thấy thương mới biết đuợc mảnh đất và con nguời ở đó trong lòng mình ra sao.
    Bình yên là điều mình luôn tìm thấy ở Việt Trì, Uh, truớc đây là : buồn, bụi , bẩn. Bây giờ thành phố phát triển nhiều rồi, mọi thứ khác đi cũng nhiều lắm rồi , nhưng cái cảm giác bình yên vẫn ko hề thay đổi. Chiều chiều đứng trên ban công nhìn dòng nguời tấp nập trên đại lộ, mình vui lắm, đó là thói quen và sở thích của mình mỗi lần ở nhà đó. Nhẹ nhàng, thanh thản, trong lòng ko còn vuớng bận bởi những lo toan nữa.
    Ngay cả bây giờ, nơi đất khách quê nguời, lòng mình cũng ấm lại hay những nỗi buồn, những lo toan sẽ dịu đi khi mà mình nghĩ về nó, nghĩ đến ngày trở về, sẽ sống và làm việc ở đó, gần gia đình, gần những người thân yêu... lòng mình lại tràn đầy tự tin và lòng quyết tâm. cố gắng cho ngày trở về....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Phú Thọ là nơi để những người khách vãng lai có dịp đi qua và để lại vào đó chút kỷ niệm. Hì, với tớ là thế. Từ hôm đi thăm đền Hùng tớ cũng chẳng có dịp về Phú Thọ lần nào nữa, nhưng tớ vẫn giữ như in những kỷ niệm của lần đi chơi đầu tiên ấy. Lại còn cả một xấp hình mà nhờ anh nhà báo tốt bụng tớ có được chứ, hihi.... Cũng lãng quên topic này một thời gian vì không thấy có ai tham gia post bài ủng hộ topic của mình. Hôm nay vào YM, thấy tin nhắn của linh_kotex làm quen vì đã đọc bài viết. Tớ thấy vui quá
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 12/06/2005
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt, nụ cười, dáng điệu etc., và nhất là câu nói kô thể quên "chẳng ai tử tế với anh như em đâu" lúc ta say!
  7. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về Phú Thọ không chỉ bởi cảnh đẹp của Phú Thọ mà còn bao gômg cả con người Phú Thọ nữa, Big thấy ở người dân nơi đây là những con người dễ thương nhất, dễ gần nhất và thân thiện nhất, sống tại Phú Thọ có lễ Big mới cảm nhận hết được tình người nơi đây. Cũng có thể do may mắn và cũng là do sở thích mà Big tôi đã được đi gần hết mọi tỉnh trên đất nược Việt Nam này song Big chưa thấy ở đâu mà tình người, tình hàng xóm lại cao đẹp như Phú Thọ, cũng ít khi thấy hàng xóm coi nhâu như anh em, ở thị xã Phú Thọ quê mình hàng xóm thân nhau như anh em, sẵn sàng giúp dỡ nhau bất kể thời gian cũng như các điều kiện khác. Phải chăng đối với tôi đó là ấn yuwợng Phú Thọ.
    Nhắn Thu_6: Cảm ơn bạn đã lập ra topic này, big thấy nó rất có ý nghĩa đấy, và rất vui được mời bạn gia nhập Hội cafe Phú Thọ
    Chúc mọi người một tuần mới tốt lành
    Bigmans_hn
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ.....pác ơi , pác type cái gì đấy ạh ? Ko phải là pác cũng đang....say đấy chứ ? Hay đấy là ấn tưọng của pác về 1 girl Phú Thọ nào đấy ạh...chẹp chẹp...

  9. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, tôi vẫn chưa được tiếp xúc nhiều với các bạn Phú Thọ ngoài một người bạn cũ nhưng cách đây đã 4 năm rồi.
    To Sleeping_Sun: Em còn nhớ sự tích quả cà chua kô?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bigman ah`, chẳng lẽ chỉ có người PT mới dễ thương và thân thiện thôi ư? Thiên vị quá. Chắc đang lấy lòng bạn nào ở Box PT này rùi, không thì U chắc là người PT mất hihi. NGười PT thì Thu_6 chưa tiếp xúc nhiều, còn đến PT mới chỉ một lần nhưng cũng ấn tượng lắm, thế nên cái avatar của Thu_6 cũng là chụp nhân dịp đi PT đấy. Các bạn PT liệu có biết Thu_6 chụp ở đâu không, hihih
    To Bigman : Qua box của Thu_6 đi, U cũng thấy người TB dễ thương lắm đấy, hì
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 13/06/2005

Chia sẻ trang này