1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Thu_6, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi chết chết !!! Anh nại cứ thích vui tính . Cho em đính chính phát nhở....hờ hờ hờ..." Đá "ở bên topic Xúc Cảm Một Giây ko phải là em nói anh đâu ạh - mà là em nói " Đá" thật đấy chứ , Đá 100% ( với nghĩa động từ or danh từ em cũng...chưa rõ lắm )
    # Cảm ơn anh vì anh đã nói cái chữ kí của em nó ấn tượng ! Dưng mà người ta bảo Ở đời này cũng phải biết mình là ai chứ , hờ hờ , em tự biết và tự thấy nó cũng THƯỜNG THÔI
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    @ anh trai : cảm ơn anh vì anh đã post " Triết Lý Cà Chua " lên đây , em cũng giống anh ! Sự tích cà chua thì...chịu dưng mà triết lý cà chua thì có biết ! Đúng là phim " Tình Cờ " - được fát sóng trên sóng của Đài PT và TH HN ( ) - nhân vật chính là Kim Hee Sun và chàng luật sư đẹp trai quên sầu , hic hic...Nội dung chính của phim em vẫn còn nhớ này nhưng 1 trong những cái của bộ phim đọng lại rõ nhất trong em chính là cái " triết lý cà chua " - nó đơn giản nhưng sao mà ý nghĩa ! TOMATO dù thế nào cũng vẫn là TOMATO !!!
    @girl_VP : kỷ niệm đáng nhớ thế còn gì nữa ? hihi , có người kêu bát phở giá 30k SS thấy quá lắm rùi nay mới biết còn có ly trà đá giá 20k , hik ! Nói chung kinh nghiệm cho thấy ko nên ăn uống gì quanh khu vực đền , ngày thường thì ko sao chứ đến dịp Hội thì... , but anyway , đó cũng là thực trạng chung tại nhiều nơi của VN chứ đâu chỉ riêng Đền Hùng của PT !
    @ bạn hiền danie_eva : Hôm ý tớ mí cả bạn đi cũng phải gửi xe mất 10k , nhờ ? Thế hoá ra vẫn còn rẻ , có người mất tận 50k lận , eo ơi
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền này,tớ bít cái Sự tích cà chua ấy đấy.Chẳng là hôm nọ vừa nấu cơm vừa ..nghe Gặp nhau cuối tuần..hehe.Bạn hiền thích thì để lúc nào tớ kể cho mà nghe
    À mà cái bát phở không phải là 30000 đâu mà là 40000 cơ bạn hiền ạ.Nhưng mà phải nói phở gấp đôi trà đá kiểu lày thề cả phở cả trà đá đều kinh dị thiệt.Thôi năm sau bạn nào định đi Giỗ tổ thì chịu khó đi thêm 4km nữa lên nhà tớ.Tớ đãi món...nước lọc miễn phí.
    Hik "chỉ có 4km nữa "ấy mà hôm phải gửi xe mất 10000.Akay thiệt.Không ngờ là thế vẫn còn rẻ chán..hik.
    @:bạn hiền ạ.đời lại...đỡ bất công roài

  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tới thăm Đền Hùng vào đúng Lễ Hội nhưng kô được ... bắt chẹt bởi tôi ... mang hết các đồ sẵn đi rồi! Hì, tiếc rằng kô được cô bạn cũ năm xưa quảng cáo Đền Hùng nhưng nay bận tận nơi mô nào mấy ai biết nữa! Ấn tượng nhất đối với du khách có lẽ là giọng nói, nó nhẹ nhàng một cách kỳ lạ !(trường hợp ngoại lệ tôi hông hiết mô!)
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Đã hết đâu , thằng T ( anh trai của @Girl )còn bị túm cổ xém nữa bị độp can tội théc méc sao " Trà đá ở đây Rẻ giữ "
    Vì thế cứ hễ nó thấy chú nào đi xe biển 19 là nó Akay chim Cú !
    Cho đến tận bi giờ !

Chia sẻ trang này